Manchester United 2017-2018 - FC Cao To Đen Hôi

Tile Do anh em bình chọn nhé

  • FC Cao To Đen Hôi

    Votes: 25 37.3%
  • It feels good to be bad

    Votes: 9 13.4%
  • Age Of MouChester

    Votes: 12 17.9%
  • FC Nhuộm Đen

    Votes: 12 17.9%
  • The Return of the Emperor

    Votes: 9 13.4%

  • Total voters
    67
  • Poll closed .
Ko có linh đồ lót bóp chắc chả đên mức thua :(
nó k bóp thắng chặt, cả 2 bàn đều lỗi nó, dù bàn đầu lỗi Mata nhiều hơn nhưng nếu là Baily hoặc Jones bọc lót thì sẽ quyết liệt hơn nhiều

Mục tiêu cố gắng k thua trc đội mạnh và tận diệt đội yếu, mà mất điểm ngu trc 2 thằng Stoke với Hud, trong khi xì tin nó đang gần như vừa tận diệt đội yếu, vừa diệt nốt đội mạnh, chưa thấy nó xuống sức như năm ngoái, mà năm nay dh nó dày vãi, tha hồ xoay vòng
 
nó k bóp thắng chặt, cả 2 bàn đều lỗi nó, dù bàn đầu lỗi Mata nhiều hơn nhưng nếu là Baily hoặc Jones bọc lót thì sẽ quyết liệt hơn nhiều

Mục tiêu cố gắng k thua trc đội mạnh và tận diệt đội yếu, mà mất điểm ngu trc 2 thằng Stoke với Hud, trong khi xì tin nó đang gần như vừa tận diệt đội yếu, vừa diệt nốt đội mạnh, chưa thấy nó xuống sức như năm ngoái, mà năm nay dh nó dày vãi, tha hồ xoay vòng
Vòng sau hy vọng thắng Chelsea. Để thua là khoảng cách điểm với City chênh thành 8, xem như khỏi rượt. Mùa giải đua vô địch lại kết thúc sớm y như 4 mùa vừa rồi...
 
Chỉnh sửa cuối:
Ko có pogba Mu yếu đi nhiều, hi vọng tuần sau trở lại gank team :v
 
Kiểu gì thằng Xì tin cũng thua thôi, quan trọng là ở mình, nói thẳng là mình cũng không thắng hết đc đâu, chỉ có thể thua ít nhất có thể thôi. Mình vẫn không tin EPL yếu như La Liga, lượt về các con giời thể nào cũng tìm cách bắt con Xì Tin
 
Đá sân khách của Chels thì cầu hòa được rồi, có khi Mou lại chơi xe bus ấy chớ. Có Pogbar với Fele và dàn thủ đủ 2 ông Jones với Baily thì mới có cơ hội.:2cool_sad:
 
Có pogba, fail thì cũng chưa chắc hồi phục 80%.
 
Vòng sau hy vọng thắng Chelsea. Để thua là khoảng cách điểm với City chênh thành 8, xem như khỏi rượt. Mùa giải đua vô địch lại kết thúc sớm y như 4 mùa vừa rồi...
MU bây giờ đứng thứ 2 mà thua Chel coi như khỏi rượt thì các đội khác cũng chẳng đội nào rượt được luôn. Coi như trao cup cho Pep sớm 1 lượt luôn
 
Kiểu gì thằng Xì tin cũng thua thôi, quan trọng là ở mình, nói thẳng là mình cũng không thắng hết đc đâu, chỉ có thể thua ít nhất có thể thôi. Mình vẫn không tin EPL yếu như La Liga, lượt về các con giời thể nào cũng tìm cách bắt con Xì Tin
Cái này chuẩn nè. EPL nó bắt bài kinh lắm. Mấy đội nhàn nhàn lượt về là nó đá sống chết luôn. Nhìn cái thời Lei, Stoke, Soto 14-15... thì biết. Mou thì quá quen cái kiểu đá này rồi, dân đen như mình ko biết dc boss đang suy tính gì đâu.
 
cũng như trận vừa rồi với Tot gà đó thôi, ổng tính cầm hòa mà phút 65 bắt đầu thấy sơ hở nên tung Mã Tiến An với Linh Gà vô khô máu, không phải tự nhiên mà lúc ăn 1-0 Linh Gà vẫn đứng ở cao nhất (tất nhiên là phần sân nhà, thường sẽ tử thủ để bảo vệ tỉ số) để dẫn tới trái phản công. Nhưng nói đi cũng phải nói lại Mou tính cũng không bằng trời tính, đội có những nhân tố bóp team bất ngờ thì có Pép cũng bó tay, điển hình là trận thua 2-1 vừa rồi :))
 
Trân gặp Hus ko bị bóp 2 trái . Chắc h MU chỉ thủng lưới có 2 bàn =)) . Sân nhà vẫn chưa bị khoan
 
Cái thế trận gặp Hus kể cả ko thủng thì tối đa là hoà. Đá max tù như thế mà đòi thắng sao dc
 
Cái thế trận gặp Hus kể cả ko thủng thì tối đa là hoà. Đá max tù như thế mà đòi thắng sao dc
Chuẩn rồi, đến Mou còn công nhận. Mou cực thẳng thắn đá hay mà thua với hoà vẫn nói là đá hay, còn đá dở thì dù thắng vẫn nhận là kém hơn, cái hồi MU của ông cụ thua Real của Mou đấy thây :))
 
Nản nhất Smalling, tướng to cao cốt đột phết mà yếu SL vãi. Chỉ chăm chăm chuyền về cho thủ môn hoặc chuyền về sau cho trung vệ khác, đéo bao giờ thấy chuyền lên trên luôn, hăm hở đột phá xong dựng khưng lại rồi ngoanh mặt chuyền về. Lắm lúc ức chế vãi, chả bằng cái móng chân của Bailly
 
Cái ông mà hay chuyền về nhất là Herera kia kìa chả thấy dám cầm banh dốc qua đối phương đá cứ lo chuyền về ko bảo sao tuyen giữa éo len nổi banh thành ra Miki phế luôn. Trc cứ hay chửi Xù mà đâu ai ngờ dc Xù no còn dám cầm banh chạy và chuyền qua phần sân đối phương =))
 
2 trận gần đây Matic với Hơi Rề Rà đá rất thấp mà, chuyền lên có mình Mkhi mất banh rồi mệt nữa, lúc đầu cũng thấy khó chịu thiệt nhưng hình như ý đồ của Mou là vậy.
 
Trung vệ của MU bây giờ chả có ai là tấn công hay cả, có Linh đồ lót dc kỳ vọng nhất mà chưa hòa nhập kịp. Trong khi các đội lớn mà đá đội hình 3 trung vệ khác đều có các trung vệ lên công hay vl, Tot thì có Vertonghen, Chel thì có Luiz.
 
Herrera càng về sau càng công nhân vl, nhớ hồi mới về cũng đi bóng, chọc khe, .. các kiểu. Sau này kiểu như đá lùi sâu + dự bị hoài đụt hẳn đi T_T
 
Herrera càng về sau càng công nhân vl, nhớ hồi mới về cũng đi bóng, chọc khe, .. các kiểu. Sau này kiểu như đá lùi sâu + dự bị hoài đụt hẳn đi T_T
Cái éo gì cũng làm dc thành ra skill nào cũng cùi bép vãi
 
Liệu cuối tuần này, Pog đen có kịp ra sân không nhỉ ? :-?
 
Liệu cuối tuần này, Pog đen có kịp ra sân không nhỉ ? :-?
Thấy Mou phỏng vấn kêu ko rõ tình hình của Pogba chưa tập chung cùng đội nên ko biết
 
Back
Top