Forever_HN
<font color="darkorchid"><b>A ways away</b></font>
- 25/6/06
- 10,361
- 1,627
Nhờ tài chuyển nhượng của các sếp lãnh đạo, đội hình chúng ta đã quá mạnh nên cố ý giấu bài, thua để các đối thủ chủ quan đấy thôi 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


coi như xác định lấy công bù thủ, mà hàng công dứt điểm cũng tệ quá
Conte cho nó đá quét căn bản là vì nó khỏe, càn lướt và sải chân dài thôi, chứ cảm quan không gian vị trí còn non lắm, mới 23 xuân xanh thì cứ từ từ, Essien hồi mới về cũng đầu bò, tuổi cũng 23 mà sau này phát triển ra sao thì biết rồi đấy.từ 2008 qua bao thời hlv , cứ đá sân Ý là thua đậm dkm
kiểu như cái dớp , may mà thằng aletico nó hòa
toàn óc đặc sản bầy đàn , mình ếu có gì sai có mấy thằng óc chó chửi tán loạn vkl lên
có chửi đội nó đâu , đang chửi thằng kia
![]()

nguồn CFCVN
Roma 3-0 Chelsea: tự ngã.
Thật ra trận thua này không hề vì Roma đá hay hơn Chelsea, mà là do lỗi cá nhân. Bàn thua thứ hai do Rudiger phán đoán sai, bàn thua cuối thì do Fabregas chuyền hỏng. Hơn 60p đầu trận, hai đội đá ngang ngửa, tạo được cùng số cơ hội. Thậm chí, Chelsea còn có phần lấn lướt. Chỉ sau bàn thua thứ ba, Chelsea mới rối hẳn lên và thi đấu mất hết bản lĩnh.
Nếu chỉ nhìn vào thống kê cuối trận, không ai sẽ ngờ được tỉ số. 12 cú sút của đội chủ nhà so với 11 của The Blues, 6 lần trúng khung thành so với 5. Chelsea cầm bóng 51%, có ba quả phạt góc so với 5 của Roma. Chúng ta đã tự bắn vào chân mình, và Roma đã chớp thời cơ quá tốt.
Conte chẳng thể làm gì hơn khi các học trò của ông tự tay biếu cho đội chủ nhà 2/3 bàn thua như vậy. Morata lại bỏ lỡ một pha bóng được biếu tận chân, có lẽ anh vẫn cần phải học thêm sự quyết đoán và lạnh lùng trong những giờ phút quyết định. Hazard quá lạc lõng, những cú sút của anh đều bị Becker cản phá hoặc gặp phải bức tường số đông của Roma. Chẳng thể tận dụng được cơ hội, lại còn biếu cơ hội cho đối thủ, câc cầu thủ chỉ còn biết trách mình.
Next stop: vs MU, chủ nhật.




Mới đụng cỡ Roma mà còn bị tát lệch mồm thế này thì đừng hỏi kết quả với bọn PSG hay Barca, hoàng gia
Còn ở EPL thì mềnh nghĩ mấy trận gặp tụi MU, Tot gà hay City các kiểu nhà ta nên cho full team U21 vô đá, 1st team nghỉ để còn dưỡng sức mà đập bọn top dưới, chứ lượt về bắt đầu vào trụ hạng là bọn top dưới nó khô máu vãi lắm, dẹo dẹo như nhà ta bây giờ đừng nói ăn, có khi còn bị bọn nó thông lại nát đít 

an ủi
mới 40 giây mà nó đã sút vào rồi , tinh thần cũng bị ảnh hưởng
Thoi mùa này ráng lấy cái cà ra báo rồi tập trung kiếm suất top 4 là thành công ròiMới đụng cỡ Roma mà còn bị tát lệch mồm thế này thì đừng hỏi kết quả với bọn PSG hay Barca, hoàng gia
Còn ở EPL thì mềnh nghĩ mấy trận gặp tụi MU, Tot gà hay City các kiểu nhà ta nên cho full team U21 vô đá, 1st team nghỉ để còn dưỡng sức mà đập bọn top dưới, chứ lượt về bắt đầu vào trụ hạng là bọn top dưới nó khô máu vãi lắm, dẹo dẹo như nhà ta bây giờ đừng nói ăn, có khi còn bị bọn nó thông lại nát đít
^
^ Anh HLV Napoli đang độc cô cầu bại Series A kìa![]()

Đồng chí uống nước đếu hiểu chân cẳng éo gì mãi mới đá được 1-2 trận gặp bọn vớ vẩn, còn mấy trận như này lại vứt 1 thằng ku vừa không chuyên phòng ngự lại kinh nghiệm dưới trung bình, thêm 1 thằng có chỉ số phòng ngự đạt điểm âm vô nữa thì chấp mọe tuyến giữa luôn ròi, bên cánh lại đếu có máy chạy cỡ Moses chạy lên chạy về, hàng thủ thêm ông Cahill, đồng chí Rudiger thì lại cứ tưởng mình vẫn còn đá cho Roma.....
Ô sệt sao tự nhiên mềnh thấy thua 3 trái là vẫn còn may vậy nè 
toàn trống hoắc cho nó thoải mái chạy và sút
