Manchester United 2017-2018 - FC Cao To Đen Hôi

Tile Do anh em bình chọn nhé

  • FC Cao To Đen Hôi

    Votes: 25 37.3%
  • It feels good to be bad

    Votes: 9 13.4%
  • Age Of MouChester

    Votes: 12 17.9%
  • FC Nhuộm Đen

    Votes: 12 17.9%
  • The Return of the Emperor

    Votes: 9 13.4%

  • Total voters
    67
  • Poll closed .
Matic cầm banh cực tỉnh , còn Herrera với Young cắt banh cực tốt, cảm giác bắt đầu bắt bài mấy pha phối hợp của nó , gần cuối có thêm Smalling . Thủ chắc thế mà thua 2 trái ko thể đau hơn , thằng Ku nó tên Ku mà nó thix bóp khoái lạc song châu ^:)^
 
Trận trước không ghi bàn được nên trận này Ku quyết tâm kiến tạo thay vì ghi bàn : (
 
Trận này thua là do Lukaku thôi, ngoài 2 quả biếu cho đội bạn thì tấn công cũng vô dụng, bỏ lỡ cơ hội, tranh bóng bổng thì ko lại trong khi thể hình ngon nhất, chả phối hợp được với ai, cầm bóng thì lóng ngóng.
 
đá từ cánh, không có pogba, tiền đạo cao to thì tất nhiên là long ball rồi. tại ngu quá thôi. Trận này về chiến thuật là cân rồi
bạn nói cứ như Matic với Herrera là 2 thằng đầu trâu éo biết chuyền vậy. Quan trọng là đoạt bóng xong thì bóng trong chân hậu vệ, hậu vệ nó đéo chuyền ngắn mà lại cứ bem thật lực lên trên theo chỉ đạo thì làm bóng kiểu j? Tại sao cứ phải cắm đầu tặng bóng trong khi có thể từ từ build up từ phần sân nhà? Chả phải do HLV với lối suy nghĩ nhược tiểu à?

mẹ xem đội thời VG đá còn éo tù thế này
 
Dm may ko mời thằng trọc về làm hlv. Lối đá lol gì mà bẩn bựa hết chỗ nói. Ăn 2 quả dâm chứ hay ho đéo gì. Lukaku kiến tạo 2 quả, bỏ lỡ 1 quả mười mươi. Lên dự bị được rồi đấy.
Công nhận

Thà nó thắng mình sòng phẳng, tấn công áp đảo dập mình 5-6 bàn thì thua cũng không cay bằng kiểu thắng rùa, ăn hên, chơi bẩn như này.

Dm xem khúc nó câu giờ liền 4-5 phút mà cay, cay, cay đéo chịu được
 
Trận này đá thế là quá hay rồi. Chiến thuật rất hợp lí. Hậu vệ dâng cao áp sát rát, cắt bóng liên tục. Tuy mạo hiểm nhưng hoá giải phần lớn build up của bọn nó. Bọn nó tấn công đa phần là nỗ lực cá nhân với mấy thằng cầm bóng tốt chứ phối hợp ko có bài miếng nào ngoài bật tường 1 2. Phản công thì chuyền bổng cho Ku làm tường và cho mấy cái F1 bên trên. Tuy nhiên thiếu Pogba nên chuyền khá lởm. Nếu ko bị Ku nó bóp 2 nhát thì ít nhất cũng hoà. Trận sau hi vọng Ibra hoặc Rất lao động đường phố đá cắm để tận dụng tốt hơn.
 
hè này bán thằng ku đen dc k =))
 
Công nhận

Thà nó thắng mình sòng phẳng, tấn công áp đảo dập mình 5-6 bàn thì thua cũng không cay bằng kiểu thắng rùa, ăn hên, chơi bẩn như này.

Dm xem khúc nó câu giờ liền 4-5 phút mà cay, cay, cay đéo chịu được
Tưởng Southampton quật tơi bời làm giáo sư ngủ sớm rồi chứ :7cool_waaaht:
 
mấy thanh niên fan Ku đâu rồi, không thấy bênh nữa =)), 14 trận 3 bàn, ít ra cũng được an ủi là thằng Mỏ cũng tù không kém, nó chỉ không bóp thôi
 
Mou hết thời rồi, năm sau mời Pochetino về thôi

Mùa 2 là mùa đỉnh cao của Mou còn chả làm ăn dc j thì còn trông mong j
 
hên sao vòng này mấy thằng bám đuổi cũng tạch gần hết. Thôi an phận đua top 2 thôi, xì tin nó có vô địch chục cup nữa cũng chưa đuổi dc đâu :))
 
Mou hết thời rồi, năm sau mời Pochetino về thôi

Mùa 2 là mùa đỉnh cao của Mou còn chả làm ăn dc j thì còn trông mong j
cũng từ từ, bình thường là mùa 1 xong khung rồi mùa 2 hoàn thiện, còn cái đội này giờ chưa biết cái khung ra sao nữa, nhưng mà công nhận là lão Mou mua bán kém thấy rõ, lúc trước hốt toàn hàng ngon Lucio, E to, Milito, Ozil, Khedira, Maria, Sneijder. Giờ mới Pochettino về chưa chắc đã khá, qua được cơn ác mộng Van Gàn là mừng lắm rồi
 
Kìa giáo sư kìa, giáo sư lại quá bộ sang nhà chúng ta sau 1 tuần vắng bóng rồi kìa :9cool_sweet_kiss:
 
Gặp đội lớn tâm lý nhược tiểu, đá dưới cơ trong khi mình đá sân nhà, bài vở thì ko có, Mou hết thời rồi, kiếm dần người thay thế thôi
 
cũng từ từ, bình thường là mùa 1 xong khung rồi mùa 2 hoàn thiện, còn cái đội này giờ chưa biết cái khung ra sao nữa, nhưng mà công nhận là lão Mou mua bán kém thấy rõ, lúc trước hốt toàn hàng ngon Lucio, E to, Milito, Ozil, Khedira, Maria, Sneijder. Giờ mới Pochettino về chưa chắc đã khá, qua được cơn ác mộng Van Gàn là mừng lắm rồi
Chả việc j phải từ từ, VG cũng chỉ dc 2 năm thì Mou cũng thế thôi. Mou còn dc hưởng bộ khung ngon do vg để lại, chứ vg thừa husơng cái j từ Moi thì ai cũng biết r
 
Trao cúp cho man xnah thôi, cuối mùa giữ top 2... giờ tập chung hết cho C1 sao :(



Em thì thấy bọn Man xanh nó áp cmn đảo ấy, Đúng chuẩn chiến thuật bác nói là phòng ngự phản công với đội mạnh hơn mình. Thành man mùa này màu xanh rồi

Áp đảo chỉ là do cách vận hành chiến thuật thôi. Man xanh nó chủ trương cầm bóng với dãn biên, trong khi Mou thì cho hậu vệ giữ cự li bó vào trong. Những pha ở biên của MC hoàn toàn ko có tác dụng vì ko có ai bên trong đánh đầu. Còn lúc nó tấn công trung lộ thì ko có cơ hội vì hậu vệ MU lăn xả với bọc lót tốt. Nếu MU có hàng thủ tốt hơn, đặc biệt là 2 hậu vệ cánh tốt để giảm tải phòng ngự cho Tiến an và Rất lao động đường phố thì phản công nó sml ngay. Tiếc là 2 anh này vẫn phải về phòng ngự do hậu vệ cánh của mình khá kém.
 
Lin đồ lót thủ failed thì đôn lên cho làm tiền vệ kiến tạo luôn nhỉ, thấy chuyền hay vl :v
 
Back
Top