[Comic] Earl's Story Phần 2

  • Thread starter Thread starter ericos
  • Ngày gửi Ngày gửi
19 page hà chưa tới 20, nhưng cắt đúng phân đoạn.
Tại vì nói nhiều quá mà size hình có 820 hà, lúc trước tới 1000 lận. Nên ta bỏ cái bóng thoại ra mới viết hết được.
Ta cố tình làm cảnh ăn vạ giống nhau đó mà =))
Cái khúc đó đáng ra phải có 1 khúc skip cảnh, cơ mà ta thấy hết chỗ để nên thôi bỏ 1 tấm. Để ta xem có fix lại cho thuận được không, ta đọc ta cũng thấy kỳ kỳ.
=)) Tuy vivian cũng thủ đoạn đó, nhưng do còn nhỏ, nho con xanh sao so với bà cáo già Magaret được. Chuẩn bị bả rủ Han đi du lịch nghỉ dưỡng cho khỏi gặp ai luôn để dễ bề thao túng nè.
Chap sau là quay qua cảnh ninja cứu mẹ của Cala, chạy trốn vây bắt loạn sạ xong 2 bạn ấy có thể gặp nhau rồi:((
Mi có thể chỉnh size chữ nhỏ lại 1 tẹo cũng được, để tràn lan ra vậy chỉ thích hợp khi kể chuyện hoặc tự thuật như Cala chap trước, không bỏ vào bong bóng nhìn nó kì quá.
Ta nghĩ phải có cảnh Lar nghĩ cái gì nữa cơ. :-?
Cứu được hay không thì cũng phải chống lầy Cala ơi. :">
Mi làm nhanh đi nhaaaaaaa
 
Mi có thể chỉnh size chữ nhỏ lại 1 tẹo cũng được, để tràn lan ra vậy chỉ thích hợp khi kể chuyện hoặc tự thuật như Cala chap trước, không bỏ vào bong bóng nhìn nó kì quá.
Ta nghĩ phải có cảnh Lar nghĩ cái gì nữa cơ. :-?
Cứu được hay không thì cũng phải chống lầy Cala ơi. :">
Mi làm nhanh đi nhaaaaaaa


Dạo này không biết mắt ta bị sao á nha, thấy cái gì cũng nhỏ quá, lúc trước cũng làm size này, chữ size 16 18 hà là thấy ok rồi. Tự nhiên giờ làm lại thấy hình nhỏ, chứ 20 22 vẫn thấy nhỏ :((
Lar nó chỉ ngạc nhiên thôi, còn suy nghĩ thì cũng quanh quẩn ở chỗ không hiểu nổi Han bị gì. Nên thôi ta skip luôn.

Cứu thì được, xong bị bắt lại cả lũ =))

@-) hnay ta lại làm đây biết chừng tối có 20 page tiếp, nhưng chắc ko khả quan đâu vì nhiều cảnh hỗn loạn quá :::^^:::
 
Dạo này không biết mắt ta bị sao á nha, thấy cái gì cũng nhỏ quá, lúc trước cũng làm size này, chữ size 16 18 hà là thấy ok rồi. Tự nhiên giờ làm lại thấy hình nhỏ, chứ 20 22 vẫn thấy nhỏ :((
Lar nó chỉ ngạc nhiên thôi, còn suy nghĩ thì cũng quanh quẩn ở chỗ không hiểu nổi Han bị gì. Nên thôi ta skip luôn.

Cứu thì được, xong bị bắt lại cả lũ =))

@-) hnay ta lại làm đây biết chừng tối có 20 page tiếp, nhưng chắc ko khả quan đâu vì nhiều cảnh hỗn loạn quá :::^^:::
Thì size hình rút chữ sẽ phải to ra 1 tẹo, nhưng ta thì thấy chữ mi làm lớn hơn mấy chap trước đó, 18 19 chắc được rồi.
Bắt lại là chuyện hiển nhiên rồi. Không bắt lại sao lấy chồng được. :))
Có mấy cảnh chiến đấu cứu người thì nói chung thế nào cũng hơi lâu tí rồi. :<
Ta vẫn hóng-ing. :'(
 
Thì size hình rút chữ sẽ phải to ra 1 tẹo, nhưng ta thì thấy chữ mi làm lớn hơn mấy chap trước đó, 18 19 chắc được rồi.
Bắt lại là chuyện hiển nhiên rồi. Không bắt lại sao lấy chồng được. :))
Có mấy cảnh chiến đấu cứu người thì nói chung thế nào cũng hơi lâu tí rồi. :<
Ta vẫn hóng-ing. :'(

;)) ta ghép được 15 page rồi nè hehe
 
Đưa hình đây ta phụ ghép cho. :1cool_byebye:
 
Ta vừa chụp vừa ghép mà, nên giờ đâu có hình sẵn nữa :>
Tưởng mi có đưa đa ghép cho bọn nó chơi gay, les hết. :8onion10:
 
Tưởng mi có đưa đa ghép cho bọn nó chơi gay, les hết. :8onion10:


Ta biết mặt mi đâu tốt lành gì đâu nên dễ gì ta giao trứng cho ác =))
 
Mi làm kiểu này có vẻ hiệu quả đó nha. Tối nay có hơm? ;;)


Chắc có đó =)), bình thường ta là chụp 1 đóng hình rồi ngồi lựa ra ghép coi cái nào hợp. Còn giờ ta mở game chụp 1 2 tấm ghép vô là biết góc nào hợp rồi nên lẹ.
 
Chắc có đó =)), bình thường ta là chụp 1 đóng hình rồi ngồi lựa ra ghép coi cái nào hợp. Còn giờ ta mở game chụp 1 2 tấm ghép vô là biết góc nào hợp rồi nên lẹ.
Ta yêu mi quá. ~^o^~
 
Ta lại tha máy vào cty viết lời rồi :::^^::: tối qua bận làm đồ trang trí noel nên làm không kịp
Nhà mi theo đạo à?
Nhớ nhanh lên đó. Hôm nay ta cũng tha máy vào công ty vẽ.
 
Nhà mi theo đạo à?
Nhớ nhanh lên đó. Hôm nay ta cũng tha máy vào công ty vẽ.


Ta làm mang vào cty trang trí, năm nào ta cũng làm mờ ;)) năm nay vì làm truyện nên ta làm ít lại rồiL-)
 
Ta làm mang vào cty trang trí, năm nào ta cũng làm mờ ;)) năm nay vì làm truyện nên ta làm ít lại rồiL-)
Có không khí quá nhỉ. Cty ta chỉ có không khí khi sắp đến tết. :))
À tối nay ta đi học về ta mong mi có truyện rồi nhé. :-w
 
Han đã để lại tóc cũ, chap này nhìn ảnh dễ thươnggggggggg hết sức, đúng là ảnh chỉ hợp nhất tóc này. :">
Ta thích cảnh rượt đuổi trong rừng thông quá, làm ta liên tưởng đến bối cảnh trong đại chiến Titan.
Cái con nhỏ tóc cam đòi đi theo ta thấy 9/10 phần là bẫy do Margaret cài vào. ;))
Cái skin mi xài cho bà Margaret làm cái tay bả ghê quá, chắc skin búp bê.
Ta thích câu kết part này lắm nhaaaaaaa.
"Thứ mà tôi muốn có, tôi sẽ chờ đến khi cậu cũng muốn có."
Ta có sửa xíu. ;))
Mà phép thuật của Cala cứ vầy hoài luôn hả?
 
Han đã để lại tóc cũ, chap này nhìn ảnh dễ thươnggggggggg hết sức, đúng là ảnh chỉ hợp nhất tóc này. :">
Ta thích cảnh rượt đuổi trong rừng thông quá, làm ta liên tưởng đến bối cảnh trong đại chiến Titan.
Cái con nhỏ tóc cam đòi đi theo ta thấy 9/10 phần là bẫy do Margaret cài vào. ;))
Cái skin mi xài cho bà Margaret làm cái tay bả ghê quá, chắc skin búp bê.
Ta thích câu kết part này lắm nhaaaaaaa.
"Thứ mà tôi muốn có, tôi sẽ chờ đến khi cậu cũng muốn có."
Ta có sửa xíu. ;))
Mà phép thuật của Cala cứ vầy hoài luôn hả?


@-) cái khúc của Han ta chụp 3 năm trước 1 đám hình rồi, tính để lúc này sài ai ngờ không biết bỏ đâu mất đi... thế là ta phải chụp lại hết :(( ta thích mấy tấm cũ nhìn mặt Han cưng hơn, mà lâu quá ta không nhớ chỉnh biểu cảm kiều gì để ra được cái mặt ấy :::^^:::
lm98CtPmu0pUKh2z1
https://photos.app.goo.gl/lm98CtPmu0pUKh2z1

Ta cũng thích cảnh rừng thông nhìn thiên nhiên vãi =)) cơ mà cảnh đó xây dã chiến sơ sài dã man luôn. Mi cũng coi attack on titan hả :x ta là fan của bộ đó đây

;)) có phải spy hay không từ từ sẽ rõ hehe

Cái skin của bả chả biết sao bị lỗi làm ta cứ phải che đi không thì cà cho đỡ, mà tập này ta quên cà rồi . Chắc rảnh ta phải phẫu thuật thẩm mỹ cho mụ mới được.

;)) Anh ấy rất bình tĩnh và kiên nhẫn mà. Thật ra anh ấy cũng không muốn chiếm lĩnh hay làm Han biến mất gì đâu. Chỉ là thấy Han lơ ngơ quá anh ấy phải tự tay làm cho lẹ ấy mà.

Đúng rồi, phép thuật của nó sẽ xịch đụi như vậy tới hết truyện mà 8-} nhưng nếu được ăn uống chăm sóc tốt thì nó sẽ làm phép được nhiều hơn. Tại dạo này nhà ẻm nghèo đói khổ cực quá nên ẻm bị yếu.
 
@-) cái khúc của Han ta chụp 3 năm trước 1 đám hình rồi, tính để lúc này sài ai ngờ không biết bỏ đâu mất đi... thế là ta phải chụp lại hết :(( ta thích mấy tấm cũ nhìn mặt Han cưng hơn, mà lâu quá ta không nhớ chỉnh biểu cảm kiều gì để ra được cái mặt ấy :::^^:::

Ta cũng thích cảnh rừng thông nhìn thiên nhiên vãi =)) cơ mà cảnh đó xây dã chiến sơ sài dã man luôn. Cơ mà mi cũng coi attack on titan hả :x ta là fan của bộ đó đây

;)) có phải spy hay không từ từ sẽ rõ hehe

Cái skin của bả chả biết sao bị lỗi làm ta cứ phải che đi không thì cà cho đỡ, mà tập này ta quên cà rồi . Chắc rảnh ta phải phẫu thuật thẩm mỹ cho mụ mới được.

;)) Anh ấy rất bình tĩnh và kiên nhẫn mà. Thật ra anh ấy cũng không muốn chiếm lĩnh hay làm Han biến mất gì đâu. Chỉ là thấy Han lơ ngơ quá anh ấy phải tự tay làm cho lẹ ấy mà.

Đúng rồi, phép thuật của nó sẽ xịch đụi như vậy tới hết truyện mà 8-} nhưng nếu được ăn uống chăm sóc tốt thì nó sẽ làm phép được nhiều hơn. Tại dạo này nhà ẻm nghèo đói khổ cực quá nên ẻm bị yếu.
Hồi xưa mi chụp Han có nhiều biểu cảm cưng hơn bây giờ. Mà cái hình của mi bị lỗi ấy, ta phải trích bài mi mới thấy link, link đó không phải link ảnh.
Mi phải tích cực cà da cho Han và Cala, không thì cứ có cái mép đó nhìn già lắm.
Theo kinh nghiệm đọc truyện của ta thì chắc là spy rồi.
Ta xem lâu rồi, đang đợi ra hết để xem lại, không có kiên nhẫn chờ từng chap nữa. -.-
Ta thấy Margaret tội nghiệp phết, lúc trẻ lấy người mình thích nhưng đến nửa đời thì cũng không thể làm người đó thích lại mình. Đẻ con thì bị người đó hoán đổi con của tình nhân, con ruột thì chết. Thê thảm. Nếu phân tích sâu hơn, ta nghĩ Margaret cũng thương Han, dẫu sao cũng là con nuôi suốt mấy chục năm, nhưng hiện tại lòng hận thù che mắt cả rồi. Ta không biết mi có khai thác đi sâu vào bả không, chứ ta cũng không ghét bả.
Chừng nào mới biết được sự thật về linh hồn thứ 2 trong người Han vậy?
Ta cũng không ghét vụ phép thuật Cala bị tèo, nhưng ta sẽ không thích việc Vivian biết việc đó mà làm gì ảnh hưởng đến Cala.
 
Back
Top