Manchester United 2017-2018 - FC Cao To Đen Hôi

Tile Do anh em bình chọn nhé

  • FC Cao To Đen Hôi

    Votes: 25 37.3%
  • It feels good to be bad

    Votes: 9 13.4%
  • Age Of MouChester

    Votes: 12 17.9%
  • FC Nhuộm Đen

    Votes: 12 17.9%
  • The Return of the Emperor

    Votes: 9 13.4%

  • Total voters
    67
  • Poll closed .
Xem hl thấy Bô mợt nó sút còn nhiều hơn mà lại là sân nhà mình =))
 
Xem hl thấy Bô mợt nó sút còn nhiều hơn mà lại là sân nhà mình =))
An ủi hơn năm ngoái đá như hiếp dâm nó mà cuối cùng hoà minzy =))
 
Thế đéo nào CLB đầu tư dàn sao cả tỷ $ mà đá như Stoke thế này :'(
Nhược tiểu vãi :'(, mà sao Mou bắt Matic đá nhiều thế nhỉ, trong khi đó Herderra thay thế tốt những trận thế này
 
Thế đéo nào CLB đầu tư dàn sao cả tỷ $ mà đá như Stoke thế này :'(
Nhược tiểu vãi :'(, mà sao Mou bắt Matic đá nhiều thế nhỉ, trong khi đó Herderra thay thế tốt những trận thế này
Cất Herrera cho cuối tuần chăng?
 
Còn xoay tua dài. 2 trận tới sân khách gặp 2 thằng cù nhây là Brom và lầy. Thằng Lầy truyền thống cứ sa thải hlv là làm chuỗi winning streaks tởm vl =))
 
10 trận nữa đều 3 ngày 1 trận nên phải tập xoay tua từ giờ thôi.
 
Tháng 12 này, đá liên tục 2 trận/tuần, xoay tua là đúng rồi... Trận hôm qua, mưa to quá, nên cũng khó đá. Xem lại Liv và Ars cũng tấn công ào ào đó và cũng bế tắc kìa kìa !!! :))

P/S: Xơ Moi về tiếp quản Búa tạ gặp liên tiếp 3 ông kẹ mà vẫn bỏ túi được 4 điểm cũng ngon đó chứ !?! :))
 
Chỉnh sửa cuối:
À mà hôm qua lukaku lại kiến tạo cho đội bạn tý ghi bàn ko ai nhắc nhỉ, lol.
 
À mà hôm qua lukaku lại kiến tạo cho đội bạn tý ghi bàn ko ai nhắc nhỉ, lol.
Dm mong Mou đừng cho nó về thủ nữa. Hay cứ cao to đen hôi auto phải về thủ =))
 
ĐM trận này thắng mà cảm thấy buồn buồn sao đó. Từ thời ông cụ nghỉ là mất sạch sẽ, không còn lại gì, thay mấy HLV không ai vực dậy nổi 1/2 sức mạnh khi xưa :| Lại chuẩn bị biến thành Liv thì bỏ mẹ :v
 
ĐM trận này thắng mà cảm thấy buồn buồn sao đó. Từ thời ông cụ nghỉ là mất sạch sẽ, không còn lại gì, thay mấy HLV không ai vực dậy nổi 1/2 sức mạnh khi xưa :| Lại chuẩn bị biến thành Liv thì bỏ mẹ :v
Tình hình không sáng sủa nhưng cũng không bi đến thế. Bản thân ta đánh giá đội hình hiện nay mạnh hơn 2 mùa cuối của ông cụ đấy.
 
Tình hình không sáng sủa nhưng cũng không bi đến thế. Bản thân ta đánh giá đội hình hiện nay mạnh hơn 2 mùa cuối của ông cụ đấy.
Đội hình mạnh nhưng ko có tinh thần, cống hiến = 0. Giờ cầu thủ như ngôi sao showbis rồi. Kiếm thêm ở ngoài nhiều có coi đá bóng ra cái mẹ gì đâu. Đội hình mạnh mà nhiều khi đá thấy hời hợt vãi đái luôn, thề. Cầu khi nhiều khi ở trên sân không biết làm gì, vị trí ở đâu, xử lý thế nào nữa cơ. Nhìn ngay trận hôm qua mà xem. Bọn Bournemouth lên bóng rõ ràng, mạch lạc, chúng nó biết mình cần ở đâu và làm gì. Không có anh De Gea thì không biết có hoà nổi không nữa là thắng.
Cái mình thích ở MU là cái bá khí của kẻ bề trên ý, đội hình ngày xưa có khi chấn thương hết, thừa này thiếu nọ, đá có thể thua, thua đậm nhưng vẫn có hứng xem hơn nhiều.
 
Đội hình giờ ngon hơn thời Sir Alex chứ, có điều là giờ mất đi cái uy vốn có. Thời Sir ra C1 có thể thua, chứ ở PL thì không ngán ai nhé kể cả MC
 
Bữa mới tẩn nhau với City kìa :))
Cái cần là cống hiến trên sân, lúc cần 3 điểm hoặc 1 điểm, không cần tẩn nhau rồi rủ nhau treo giò đến hết cmn mùa :|
 
Đừng ôm dĩ vãng nữa mấy bạn :3cool_embarrassed:. Thế cuộc thay đổi rồi.
Mà sao cứ cay trận ManC, trận đó đứa nào chả đá hết mình, tự bóp rái chết thì chịu thôi :5cool_ops:
 
Back
Top