Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Xét về tố chất thì Văn Quyến vẫn nhỉnh hơn Quang Hải. Tiếc là em nó sinh trong cái thời cầu thủ và thầy của cầu thủ phần lớn ít học, nên ngoài học kinh nghiệm đá bóng theo bản năng thì chả dc cái gì cả. Cái này phải ghi công ông Đức. Bọn HAGL nói chuyện tiếng Anh rất thoải mái. Công Phượng nếu không ở HAGL thì chắc cũng là thằng mất dạy vì cá tính của nó, nhưng mà đó giờ chưa thấy nó hỗn bao giờ. Cu Xuân Trường rất chững chạc, phát biểu rất kiểu Đê Khi, ngoan ngoãn, nhà giàu, học giỏi.

Riêng về trận chung kết thì cứ xác định 50/50 đi, trận cuối còn gì để ngại nữa.
Suốt ngày Văn Quyến Văn Quyến, tên này tính về tài chưa bằng Hồng Sơn, Thành Lương về đóng góp chưa bằng Công Vinh và hàng tá cầu thủ khác.

Nên quên sớm đi.
 
đm chưa gì đã đc hoa hậu gạ đ!t rồi , trong đầu h mà toàn lồ n thì chết :))
mà down full HD trận vừa rồi ở đâu đc các ông nhỉ??
Mình mà được hoa hậu gạ giao hoan đất trời mìn vui vc ấy chơi càng sung và bớt căng thẳng

Ngược lại đang xa nhà vợ nó gửi cái đơn ly dị qua thì cứ lo lắng bất an trong người bứt rứt muốn về chơi kiểu gì cũng khó thăng hoa

Xưa nay chuyện gái làm ảnh hưởng sự nghiệp toàn là do giao hoan đất trời nhiều quá hao mòn thể lực chứ chú Tiến Dũng mới được gạ chứ đã đc giao hoan đất trời phát nào đâu
 
Kể ra giờ mới thấy dc tầm của hlv quan trọng ntn, seageam mà ông Park dẫn dắt thì đâu có thua thảm hại đến như vậy :( má nhắc lại mà lòng đéo nuốt trôi dc vs lão tù trưởng
10 năm kể từ Calisto, qua bao nhiêu hlv VN mới tìm dc Park, để mất đi thì ko biết bao giờ mới gặp dc nữa :(
 
Mơ vô địch :x. Để quẩy xuyên từ t7 đến cn trên phố cổ luôn =)).
 
Suốt ngày Văn Quyến Văn Quyến, tên này tính về tài chưa bằng Hồng Sơn, Thành Lương về đóng góp chưa bằng Công Vinh và hàng tá cầu thủ khác.

Nên quên sớm đi.
Chả quên thì làm gì? :))
Sơn công chúa và Lương dị không so dc về thiên bẩm với Văn Quyến đâu. Mình chưa bao giờ bàn đến đóng góp của nó cả.
 
Chả quên thì làm gì? :))
Sơn công chúa và Lương dị không so dc về thiên bẩm với Văn Quyến đâu. Mình chưa bao giờ bàn đến đóng góp của nó cả.
So làm sao được khi thiên bẩm của Hồng Sơn với Thành Lương trên cmn Văn Quyến mấy bậc
 
Nhưng mà các ông dựa trên cơ sở nào để đánh giá tài năng thiên bẩm của 1 cầu thủ thế?
 
Đối thủ mạnh, thương tích đầy mình, thời tiết khó khăn, trọng tài xử ép, cả nước đồng lòng, sĩ khí cao ngất trời...

Đm sao thấy giống với đánh Boss cuối trong game quá vậy =))\
 
Ở SG những chỗ nào có màn hình to để cổ vũ vậy :-?
 
Đối thủ mạnh, thương tích đầy mình, thời tiết khó khăn, trọng tài xử ép, cả nước đồng lòng, sĩ khí cao ngất trời...

Đm sao thấy giống với đánh Boss cuối trong game quá vậy =))\
Our enemies are united, vowed to destroy us... :2cool_confident:
 
Mấy rạp phim như Cgv với Bhd cũng chiếu đấy :))
 
Hôm nay mới xem 2 hiệp trận hq-uzbe, nói thật ban đầu cũng lo lo, nó công đa dạng vl. Nhưng tính ra cả iraq và qatar cũng đá như thế thôi, nhưng gặp Vn là toàn tạt cánh. Để ý thằng u23 qatar toàn hàng masia mà cả trận vn ko dc 1 pha trung lộ nào trong khi trc đó vẫn đá rất hay. Hoàn toàn có thể tin tưởng hàng thủ trụ vững trc uzbe
Hậu vệ việt nam lại thường có xu hướng thủ chắc ăn, không dám manh động. Để ý trước vòng 16m50 các cầu thủ ko dám bỏ vị trí để xông lên tranh bóng. Vì vậy ta chỉ sợ mình thua do sút xa.
Thật tình mà nói nếu để nó sút xa thì Tiến Dũng ko phải là thủ môn có thế mạnh cản phá thể loại này.
 
Kể ra giờ mới thấy dc tầm của hlv quan trọng ntn, seageam mà ông Park dẫn dắt thì đâu có thua thảm hại đến như vậy :( má nhắc lại mà lòng đéo nuốt trôi dc vs lão tù trưởng

Cũng chưa hẳn, ra CÁ có thể ko sợ nhưng về ao làng vẫn có thể động kinh như thường, khó chữa lắm. Nên mới nói vô địch đi a cho phép mặc kệ ao làng cuối năm nay :)), rồi đưa hình cái cúp trả lời lại 5 cái cup SG bọn Thái show mà bác gì post hôm bữa. 1 cái này thôi đủ hơn mấy chục cái cup SG. Lứa này cũng mắng thêm cái asiad mùa hè để chơi nữa, tiếc cái Olympic.
 
Trước giờ VN chỉ có nằm dưới mới làm nên chuyện, hễ về ao làng nằm kèo trên là thế nào trong team cũng có màn bóp khoái lạc song châu :1onion75:
 
Back
Top