Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

2028 chúng ta sẽ vô địch, yên tâm.

Mà sao lại thay số 8 Yakshiboev ra giữa 2 hiệp nhỉ? Trộm vía chứ mình cũng muốn xem MVP của Uzbe đá ntn :))

p/s: Tình hình này chắc Quang Hải là Player of the Tournament luôn nhỉ?

Thằng đấy máu dồn hết lên não rồi, ở lại bị Troll là ăn thẻ đỏ chắc luôn.
 
Chán quá!!!

Chán bcm!!

Chẳng trách được ai, ngoại trừ số xui.

Điểm sáng duy nhất là thua trong trận còn đỡ hơn thua pen. Thua pen mới đau
 
Mà sao lại thay số 8 Yakshiboev ra giữa 2 hiệp nhỉ? Trộm vía chứ mình cũng muốn xem MVP của Uzbe đá ntn :))

p/s: Tình hình này chắc Quang Hải là Player of the Tournament luôn nhỉ?
Thật chứ giải này ko có quang hải thì tạch từ vòng bảng rồi.
Nchung các e đá tốt quá rồi. Chúc mừng thành á quân châu lục.
 
Tiếc là tiếc cú đánh đầu hụt á.

Mẹ cú đó mà lệch chút là đỡ rồi
Mà quả đó ko hiểu sao lại chơi đầu nhỉ,dùng chân xúc luôn cho nhanh
 
bàn chiến thuật, khen chê cái cm gì,
căn bản đuối sức cmnr sau 2 trận, tuyết càng rơi càng đuối, khúc cuối ko rướn đc nữa thôi, nói gì đến tấn công xử lý đc gì nữa.
Uzb có nhỉnh hơn thật nhưng nếu sân đẹp + Vn full sức thì có chuyện để nói rồi
 
Mà quả đó ko hiểu sao lại chơi đầu nhỉ,dùng chân xúc luôn cho nhanh
Pha đó cũng đâu phải cơ hội mười mươi gì đâu mà tiếc, có sút nắn nót chuẩn đét mà k vào vẫn là bt
 
Không có cái sân tuyết khéo sml với tụi nó sớm. Tụi nó chơi kỹ thuật + tâm lý tỉnh hơn bên mình nhiều.

Bên mình thì lấy lửa nhiệt huyết bù cho trình độ, cầm cự 119 phút với đám trâu bò đó đã là quá giỏi rồi, chỉ thiếu một chút xíu may mắn nữa thôi.
 
Mà sao lại thay số 8 Yakshiboev ra giữa 2 hiệp nhỉ? Trộm vía chứ mình cũng muốn xem MVP của Uzbe đá ntn :))

p/s: Tình hình này chắc Quang Hải là Player of the Tournament luôn nhỉ?
Trận này nó tạ vl ra đá quá kém nên thay ra cũng phải, có làm được gì ngoài chiếm khung hình trong mấy pha chửi nhau đâu.

Cách đá của thằng này cũng kiểu direct kiểu công phượng chứ k phải playmaker như quang hải nên thay ra là chuẩn
 
Thực ra có lôi lên được đá pen mình lỗ hơn nó. Nó có cơ hội để xem cầu thủ mình đá pen thế nào rồi để bắt bài, chứ mình đâu đã thấy nó đá bao giờ. Chưa kể tuyết rơi này Bùi Tiến Dũng bắt phản xạ chậm hơn nên không chơi trò đợi nó đá mới đẩy được.

Nói chung hôm nay thua chỉ có đổ xui chứ không đổ cho ai được
 
Không có cái sân tuyết khéo sml với tụi nó sớm. Tụi nó chơi kỹ thuật + tâm lý tỉnh hơn bên mình nhiều.

Bên mình thì lấy lửa nhiệt huyết bù cho trình độ, cầm cự 119 phút với đám trâu bò đó đã là quá giỏi rồi, chỉ thiếu một chút xíu may mắn nữa thôi.

Kỹ thuật k bàn tới nha
Tâm lý riêng trong trận này vn mình ăn đứt nó :))
 
đội bạn đẩy cao, pressing vl sao cầm bóng câu giờ dc :2cool_confident:

bởi vậy ta mới nói là học cách cầm bóng :)) cần những cầu thủ có khả năng xử lý, xoay trở, cài người tốt ko những để chống pressing mà còn tạo ra đc cơ hội phản công cực ngon vì đôi khi lúc đó sẽ mở ra đc nhiều khoản trống
 
bởi vậy ta mới nói là học cách cầm bóng :)) cần những cầu thủ có khả năng xử lý, xoay trở, cài người tốt ko những để chống pressing mà còn tạo ra đc cơ hội phản công cực ngon vì đôi khi lúc đó sẽ mở ra đc nhiều khoản trống

Lol nói thì dễ lắm, tầm cầm bóng như MC của Pep còn bị Liv nó press cho sml kìa.
 
bọn nó ko ăn đc trung lộ , toàn đá ra biên chạy xong tạt cánh cả trận :v
 
thà thua pen còn đỡ ức thua thế này cay vc:6cool_ah:
Thua pen mới ức chứ.

Áp lực xây đến tột cùng xong 1 giây hụt là thua luôn.

Này bị ghi bàn còn thời gian để nhìn đồng hồ chuẩn bị tinh thần
 
Thua pen thì đau hơn đấy.
Tiếc cac em nôn nóng xử lí phút cuối ko bình tĩnh như các trận trước.
Minh vì sẽ nhớ mãi phút giây ngày hom nay.
Đây là lịch sử!
 
Lol nói thì dễ lắm, tầm cầm bóng như MC của Pep còn bị Liv nó press cho sml kìa.

Ta chỉ nói tham khảo thôi, với lại còn vài phút mà vẫn ko thể cầm bóng chống áp sát thì chỉ có thể do mình chưa đủ trình thôi, như vậy ta thấy ko có gì phải tiếc nuối :)) man xì tin thì đầy trận nó bị pressing chứ ko phải mỗi liv, đầy ông hiến kế đá pressing chống man xì tin mà toàn bị nó vả sấp mặt :))
 
Back
Top