Chelsea FC- 2017/2018 - Keep the Blue Flag Flying High \m/

Trận gặp Barca tới dùng cả Mỏ với Gỉ cùng lúc thể hiện tuyệt kĩ cú đánh đầu đôi luôn =))
 
Chel cứ Azpi tạt, Mo + Gi đánh đầu là auto win
 
tù trưởng sút xa kinh vậy =))
caballero bắt pen hay vậy
trận barca chắc để will đá thấp thay baka quá
Hull đang chật vật chống rớt xuống league 1, chứ còn chưa mơ nổi 1 suất thăng hạng PL.
Nên cứ xem là đá tập lấy tinh thần trc Barca thôi.
nhưng mà lên được tinh thần phong độ
lần trước gặp norwich giải hạng nhất còn phải đá pen mới ăn được mà
 
775123933JM005_Willian_wins.JPG

Quy lan thắng giải bàn thắng đẹp nhất tháng 1
https://www.premierleague.com/news/623853
 
Chắc đá 352 hả
Dùng kante-drink - fab
Vote cho cặp Haza- Giru đá chính ^
 
con công nhân nghành Will đá ghê vại :x

Chipu có 1 số tình huống đúng là hơi gỗ =))

con Fab ta phải công nhận lần nữa là chân chuyền tinh tế vc
 
Mình lại nghĩ 3-4-3, căn bản Conte rút Pedro sớm làm mình nghĩ có thể hàng công vẫn bộ 3 Hazard - Morata - Pedro.
Willian hôm qua đá trọn 90’ nên chắc chắn dự bị.
 
Trận gặp Barca tới dùng cả Mỏ với Gỉ cùng lúc thể hiện tuyệt kĩ cú đánh đầu đôi luôn =))
- Như anh em nhà trọc trong Itto thì bá quá nhỉ :)) . Cứ đánh đầu là có bàn !!
 
Đấy dẹp cmn cái 3-5-2 đi, cứ 3-4-3 là mượt ngay

Cơ mà nhiều khả năng lại tử thủ với 3-5-2 thôi :))
 
3-4-3 vẫn có thể từ thủ đc mà
cho 2 WB đá thấp chuyển thành 5-2-3
 
Pedro v Will thì làm ăn j
Hay là cho cả Haza Giru Mỏ vào luôn
 
đá 3-5-2 chắc rồi , ko kiểm soát được tuyến giữa barca thì mệt

xem mấy cái trong hầm cũng vui

 
hy vọng 3 ông cb chelsea cắn thuốc chứ tụi barca rê rê vặn sườn kinh vl!
 
Lâu ko cập nhật. Thánh gỗ giroud về nhà mình r à. Sắp đá barca rồi cố lên nào
 
Thật ra mấy ông thuộc loại gỗ quý dễ bùng cháy trong những trận gặp....Barca :cuteonion37: Còn nhớ hồi đó đá thiếu người bị gác 2 trái mà 3 anh Ramires, Torres, Drogba đồng loạt cháy trụi lủi Barca luôn :cuteonion37:
 
Thật ra mấy ông thuộc loại gỗ quý dễ bùng cháy trong những trận gặp....Barca :cuteonion37: Còn nhớ hồi đó đá thiếu người bị gác 2 trái mà 3 anh Ramires, Torres, Drogba đồng loạt cháy trụi lủi Barca luôn :cuteonion37:
Éo hiểu phép màu nào nhập Ramires mà ghi quả đúng lúc đang cần vl =))

 
Xem Barca mà thấy giờ nó khác xưa nhiều quá :2onion58: để so sánh thì hiện tại sức tấn công của nó thua hẳn MC. Nếu trận gặp Chels mà nó bê nguyên đội hình trận gặp Eibar hôm nay thì cửa Chels khá sáng, mà trận này Barca nó tung đội hình mạnh nhất nên dễ bê nguyên đội hình này đá với Chels lắm :2onion2:
 
Thật ra mấy ông thuộc loại gỗ quý dễ bùng cháy trong những trận gặp....Barca :cuteonion37: Còn nhớ hồi đó đá thiếu người bị gác 2 trái mà 3 anh Ramires, Torres, Drogba đồng loạt cháy trụi lủi Barca luôn :cuteonion37:

anh Ba năm đó xịt EPL nhưng ra CL ghi toàn bàn quan trọng :))
anh Tô thì toả sáng ở EL năm sau nhưng cả 2 trận siêu cúp thì lại xịt cả 2
 
Mẹ thằng Eibar cơ hội nhiều mà đá như đặc sản, xem bực hết cả mình, chả bù với đám cục súc bên EPL.
 
Xem Barca mà thấy giờ nó khác xưa nhiều quá :2onion58: để so sánh thì hiện tại sức tấn công của nó thua hẳn MC. Nếu trận gặp Chels mà nó bê nguyên đội hình trận gặp Eibar hôm nay thì cửa Chels khá sáng, mà trận này Barca nó tung đội hình mạnh nhất nên dễ bê nguyên đội hình này đá với Chels lắm :2onion2:

Mình cũng thấy cả Barca và mình bây giờ đều khác xưa nhiều. Không còn là 1 đội siêu công, 1 đội siêu thủ gặp nhau. Thế nên mấy cái kị dơ trong quá khứ coi bộ phải xoá đi hết chứ không còn ảnh hưởng gì đến hiện tại được nữa.

Mình nghĩ trận gặp Barca lượt đi sẽ k đến mức bị dồn ép như những lần gặp trước, nhưng muốn có lợi thế thì phải hi vọng H10 hoá chaos và M9 bén dùm cái. Chứ đá với thằng này mà phung phí cơ hội là tiêu chắc.
 
Back
Top