EPL 2017/2018 - Lục bá tranh hùng

Chúc mừng Chè đã có đc bàn thắng vào lưới MU
 
Thằng một trận không chỉ 3 điểm mà còn là cảm giác giải toả nhiều thứ :6cool_smile:
 
Wakanda bất diệt! :6cool_ah:

28468326_1960038967343820_5399975463344196860_n.jpg

q7ew3hD.jpg
 
3-0 mà nó vẫn pressing thế thì đỡ thế đéo nào được. Đá thế thì chịu thôi,tấn công đa dạng quá. Xem bá thật
 
đội bóng siêu tấn công Anal mà cả trận nhìn chả thấy có pha lên bóng nào ra hồn =))
 
Mc bá đạo quá, kiểu này cỡ Barca, Bayern may ra chụi nổi nó!
 
Dm con xì tin nó đá thế này đủ sức vô địch C1 chứ mấy cái giải cùi này ăn nhằm j =))
 
đội bóng siêu tấn công Anal mà cả trận nhìn chả thấy có pha lên bóng nào ra hồn =))
Nó pressing từ đầu trận đến cuối trận cuống đá thế đéo nào được. Phải cỡ tiền vệ siêu tấn công kiểu Liv thì may ra ngang cơ (liv thật ra sân nhà lợi tí hơn về tinh thần thôi chứ sân nhà Manc chắc nó cũng đập cho sml).
Đá với Manc 1 là phải có hàng thủ lì lợm tổ chức cực tốt kiên trì thủ chặt rồi chộp giật,2 là phải cũng kiểu siêu cầm bóng như Barca Bayer hay Real thì chắc ngang cơ. Mà giờ cũng đéo biết được,nó đá kiểu này mấy ông kia có khi cũng lép vế,nó đẩy tốc đổ khủng khiếp quá
 
Đá với xì tin thì MU của Mou đá dc, nếu k có thanh niên ku bóp khoái lạc song châu lượt đi thì có cửa ăn rồi. Đợi trận lượt về xem Mou chiến bọn xì tin thế nào
 
Uhm,đá với nó giờ đôi công đâu còn mấy đội chơi sòng phẳng được. Nhìn quanh châu âu cỡ khoảng 3 4 đội gì thôi. Phòng thủ của Mu vẫn có khả năng ăn được. Tuy nó hơi mất mặt tí vì ít nhiều MU truyền thống vượt trội hơn nhưng tính ra giờ chắc có kiểu đổ bê tông 2 lớp thì may ra đỡ được. Cơ mà thanh niên MU thì phản công hơi tù. Lukachim thì chân gỗ quá,hôm nay nó hên cắn thuốc lắc thôi chứ sau này lại đâu ra đấy thôi. Tiền đạo đéo gì khống chế bóng toàn bật ra cả mét. Và thanh niên Pogba thì múa nhiều quá,nhiều quả như De Buyne ấy,1 nhịp khống chế,đẩy nhẹ 1 nhịp là có 1 pha phất bóng dài phản công hoặc đảo cánh,hoạc là 1 nhịp khống chế vuốt nhanh luôn. Silva cũng thế.

Chứ bố Pogba với thêm bố Sanchez kiểu như bị nghiện dâm với quả bóng ấy,có bóng xử lí 3 4 5 nhịp múa các kiểu hay cắm đầu qua người cái đã thì nó về bố trí phòng thủ mẹ nó hết rồi. Chưa kể nó pressing nhanh nữa múa may nó áp vào cướp bóng sml bị đâm ngược. Nói chung là nhìn kiểu của Pogba thì công nhận thích mắt,có tính thẩm mĩ cao nhưng trận cầu quan trọng thì đéo cần. Chỉ bóp khoái lạc song châu đồng đội là giỏi thôi. Sanchez thì thôi miễn bàn, cứ phải hùng hục với quả bóng cái đã rồi tính. Ko thích cách đá cả 2 thằng này.

Nếu ai để ý hôm nay xem có quả Pogba nó để mất bóng ngay sân nhà vì múa,mất xong Kante nó phi ngay lên triển khai tấn công trung lộ còn bố Pogba đứng nhìn chả thèm đi bộ ra cướp lại bóng chứ đừng nói chạy. Bảo sao Mou nó ko ghét,mà thật ra nhìn ngứa mắt bỏ mẹ. Đá như ông kễnh. May quả đấy Chelsea nó ko tận dụng được nên CDV nó tạm quên chứ nó mà đập cho 2-1 rồi thua thì Mou nó đày cho ngồi lau sạch bóng nhẵn ghế dự bị nhé. Quay sang nhìn tiền vệ Manc hôm nay,mẹ lúc dẫn 3-0 mà nó lao vào tranh bóng với tiền vệ Asernal như kiểu hổ đói hay thua 1 2 quả ấy,duy trì liên tục tinh thần như thế gần như cả trận. Bảo sao xem không sướng.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thấy chưa, mấy trận đấu lớn truớc Mourinho chỉ tung hoả mù thôi, bây giờ chúng ta mới thấy một MU chinh phục C1 đá như thế nào đây này

Tấn công quá hay, quá áp đảo, Chelsea không có cả bóng mà đá. Điểm hay của lối chơi này của MU là có quá nhiều nhạc trưởng, có quá nhiều điểm nhấn, điều này khiến một cầu thủ hiện đang là cá nhân xuất sắc và có đẳng cấp cao nhất thế giới như Sanchez nhìn trông vừa tầm thường mà vừa phi thường.

Khi Pogba cầm bóng anh như 1 nhạc trưởng, khi Sanchez cầm bóng anh cũng như một nhạc trưởng, khi Lukaku cầm bóng đích thị anh cũng là một nhạc trưởng, Martial cầm bóng cũng thành nhạc trưởng nốt, đến De Gea giao bóng cả đội cũng uyển chuyển đặt anh vào trung tâm...

Đây đúng là thứ bóng đá lần đầu xuất hiện trên thế giới, giống như một ban nhạc với nhiều nhạc công, mỗi người chơi một kiểu, tạo ra vô vàn sắc thái riêng, khiến khán thính giả không sao đối phó nổi, chỉ có nước chào thua.
MU vô đối \m/
 
Vẫn cố đọc để rồi kêu nhạt

Cứ tưởng các bẹn k thèm đọc cơ
 
Thấy chưa, mấy trận đấu lớn truớc Mourinho chỉ tung hoả mù thôi, bây giờ chúng ta mới thấy một MU chinh phục C1 đá như thế nào đây này

Tấn công quá hay, quá áp đảo, Chelsea không có cả bóng mà đá. Điểm hay của lối chơi này của MU là có quá nhiều nhạc trưởng, có quá nhiều điểm nhấn, điều này khiến một cầu thủ hiện đang là cá nhân xuất sắc và có đẳng cấp cao nhất thế giới như Sanchez nhìn trông vừa tầm thường mà vừa phi thường.

Khi Pogba cầm bóng anh như 1 nhạc trưởng, khi Sanchez cầm bóng anh cũng như một nhạc trưởng, khi Lukaku cầm bóng đích thị anh cũng là một nhạc trưởng, Martial cầm bóng cũng thành nhạc trưởng nốt, đến De Gea giao bóng cả đội cũng uyển chuyển đặt anh vào trung tâm...

Đây đúng là thứ bóng đá lần đầu xuất hiện trên thế giới, giống như một ban nhạc với nhiều nhạc công, mỗi người chơi một kiểu, tạo ra vô vàn sắc thái riêng, khiến khán thính giả không sao đối phó nổi, chỉ có nước chào thua.
Fan MU chân chính nhất box từng biết, dù ko đọc nhưng thấy nhiều chữ vậy chắc cũng khá tâm quyết :5cool_big_smile:

btw, Lắc ku phút 92, ko cần bàn Mo hay Ku ngon hơn nữa dồi :1cool_byebye:

giphy-15196054483071298190883.gif
 
Vẫn cố đọc để rồi kêu nhạt

Cứ tưởng các bẹn k thèm đọc cơ
Bọn kêu nhạt chắc chắn ko đọc. Những ai đã đọc hết như tôi thì mới thấy rõ bài viết nhiều i ốt vl luôn chứ ở đó mà nhạt.
 
Fan MU chân chính nhất box từng biết, dù ko đọc nhưng thấy nhiều chữ vậy chắc cũng khá tâm quyết :5cool_big_smile:

btw, Lắc ku phút 92, ko cần bàn Mo hay Ku ngon hơn nữa dồi :1cool_byebye:

giphy-15196054483071298190883.gif

Moẹ nhìn quả này pogba chạy đến chán... đang bắt tốc ko lao lên để phối hợp cùng Ku luôn thấy thằng bạn đua xe là lại chạy thong thả... như Rô với Roo hồi xưa là thấy đồng đội phản công là cũng bật mô tơ ở mông hùng hục phóng theo rồi
 
Back
Top