Chèn ơi, đến khổ với mấy ông. Tớ có bảo là nó không có công nghệ đâu, nhưng mà công nghệ vũ khí nó show trong phim đến cuối ngoài mấy bộ suit cũng toàn giáo mác thôi, trong khi với tầm thế của cái đống công nghệ show ra trước đó mà quy ra vũ khí thì khủng cỡ nào (như kiểu gantz ấy ). Khúc cuối đánh nhau là coi như nội chiến rồi (quân đội làm loạn, 2 bên chém giết nhau ầm ầm mà còn ém hàng, chỉ lấy giáo mác ra so kiếm?, lúc thổi tù và tưởng gì đc mấy con tê giác, không lẽ đội quân bảo vệ biên giới mà hàng họ không có sẵn, lỡ tập kích bất ngờ thì sao. Lúc đó mà thổi tù và lên cái ra 1 đống phi cơ hoặc robot khủng gì đó thì có phải stunning không )
Gì đâu vua, hậu và tướng quân đi làm nhiệm vụ, uh thì coi như đi làm điệp viện kiểu như 007 đi. Có mỗi ông vua thì suit tận răng với cắn thuốc lắc, còn 2 người còn lại đầu trần tay không xông pha, khúc sòng bạc may mà bên kia nó cũng nghèo khó có mỗi thằng boss có súng còn lại đám lính toàn đánh tay bo, chứ nó vũ trang nó bắn lỡ headshot 1 phát thì tèo à (toàn nhân vật đầu não quan trọng của đất nước).
Mình không bảo phim này dở, nhưng mà nhiều chỗ nó làm vẫn thiếu logic trong cách sử xự của nhân vật kiểu biết mình main char không bao h chết nên chả cần đề phòng gì.