Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
thì ngoài thật cũng tướng càng mạnh càng to chứ gì nữa :)) nó tuyển tướng đánh trận tiền nó có tiêu chuẩn hết đấy, ốm đói thì đừng mơ
 
1725738.jpg
 
Võ tướng ngày xưa cầm đại đao hay giáo phải to như con thú. Chứ cầm cái đao dài 2m ông cao có 1m5 thì chém kiểu ji :))
Mấy anh kiểu nhỏ con mới xài kiếm. Trong truyện có mỗi anh Đằng to cao đen hôi mà xài kiếm quay tay .
 
Đằng trong truyện chắc dân gốc 34 dc Kỵ lụm về.
 
Hội chủ động nắm tay bật đèn xanh rồi đới, con gái thường suy nghĩ về tình cảm sớm trưởng thành hơn con trai

Thám báo chênh lệch số ngày quân lương phết nhẩy
Bên Vương Tiễn ước là 10 ngày
Còn bên Nghiệp thành là 20 ngày

Ko rõ tin đúng của Nghiệp hay thậm chí là Hoàn Kỵ tung tin giả, hm.
 
Tiễn ra tay thì tin đúng hay tin giả cũng win.
 
Biết kết cục là thắng rồi
chỉ thích cái đoạn đấu trí, dùng mưu thắng Lý Mục ra sao, ít ra phần này nói nhiều hơn vấn đề quân lương, ở các chiến dịch trước toàn nói lướt qua hoặc chả có gì.
 
vụ quân lương kỳ trước chơi trò dồn dân vào cái thành cho nó cạn lương thực để chiếm khá hay.... đợi cái arc đánh Triệu này xong ko biết bao giờ, nhịn mấy tháng nay ko đọc rồi :|
 
Hội chủ động nắm tay bật đèn xanh rồi đới, con gái thường suy nghĩ về tình cảm sớm trưởng thành hơn con trai

Thám báo chênh lệch số ngày quân lương phết nhẩy
Bên Vương Tiễn ước là 10 ngày
Còn bên Nghiệp thành là 20 ngày

Ko rõ tin đúng của Nghiệp hay thậm chí là Hoàn Kỵ tung tin giả, hm.
10 ngày là tần,20 ngày là triệu.Mà chắc khó 20 ngày lắm,nhiều lúc 4-5 ngày là căng.
 
Vụ 20 ngày của Nghiệp thì hoặc Lý Mục xl hoặc Hoàn Kỵ chơi chiêu thôi, Vương Tiễn tính kĩ thế rồi ko thể nào hết lương trước Nghiệp đc
 
Tác giả vẽ cảnh 2 bên khác nhau ghê. 1 bên thua tơi tả, bên Triệu thì toàn lão già khỏe mạnh.
 
Có mùi quan độ rồi. Có thể lương thực nghiệp thành chỉ có 1 đến 2 ngày thôi
 
tưởng e hội bảo nắm tay là truyền sức mạnh cho nhau nên thằng tín mới éo dám nắm chứ , thấy nó bảo hội còn tàn tạ hơn nó mà =))
 
Có cl lương nghiệp thành đc 20 ngày ấy, mấy chap trước còn vẽ cảnh khủng hoảng lương thực trầm trọng kìa, nghi là tin giả của anh Tiễn hoặc anh Mục nói xạo để binh sĩ ko mất sĩ khí :))
 
Nhìn ảnh con mắt anh Lý Mục thấp thoáng có sự căng thẳng nên 96,69% là anh xaolozisreal rồi, 3 ngày là căng chứ có cái lò mà 20 ngày

19.png
 
mẹ anh mục bên này lấy 12 vạn cầm chân 10 vạn thì k nói, thằng đệ anh quân đông gần gấp đôi em hòa, đốt được 1 nửa lương nó mà đánh mãi k xong =)) chốt lại là anh mục giỏi thì giỏi thật nhưng đệ anh chán vc nên những lúc cần phối hợp nhiều mặt trận như vậy thì hỏng ăn, tính ra về khoản đệ giỏi thì liêm pha làm tốt hơn, hồi đánh ngụy quân số cũng ngang nhau mà chỉ thua nửa trận combo tiễn + kị +ngao
 
Tướng giỏi là nhìn ra chỗ nào cần người nào mà điều động cho hợp lý, đổ thừa cho đệ cùi là thế nào =))
 
Tướng giỏi là nhìn ra chỗ nào cần người nào mà điều động cho hợp lý, đổ thừa cho đệ cùi là thế nào =))
thì phải có thằng đệ giỏi mới xài đc, chứ nguyên đám đệ trình nó chỉ có nhiêu đó đào đâu ra thằng khác mà điều, kiểu tận dụng hết tài nguyên rồi, h muốn nữa cũng éo đc :))
 
Back
Top