UEFA CHAMPION LEAGUE & EUROPA LEAGUE 2017-2018 : Anh tài hội tụ

Mặt khỉ - gương mặt thương hiệu của trà xanh C2 \m/
 
Giáo sư nhìn xa trông rộng vãi, biết hết cửa EPL nên mua Mikhi về tính ẵm C2 đó mà :2cool_sexy_girl:
 
dự đoán cái kết của con gà tottenham thử
hạng 4 EPL
chelsea hạng 5 EPL vô địch c1
arsenal hạng 6 vô địch europa
>>>chú hạng 4 dc xuống europa chơi
harry kane đào thoát sang dải ngân hà,kết thúc kỉ nguyên vui vẻ của tottenham =))
 
dự đoán cái kết của con gà tottenham thử
hạng 4 EPL
chelsea hạng 5 EPL vô địch c1
arsenal hạng 6 vô địch europa
>>>chú hạng 4 dc xuống europa chơi
harry kane đào thoát sang dải ngân hà,kết thúc kỉ nguyên vui vẻ của tottenham =))
Đệch mợ, vừa đọc vụ này xong lại tới cmt dự của ông này nữa =))

28870927_991944360962224_7777090681828709581_n.jpg
 
chelsea năm nay còn thiếu vụ thay hlv là y năm 2012 cmnr =))
 
ủa sao vẫn được quá 4 suất nhỉ? nhớ năm 2012 chelsea vô địch hạng 6 cướp vé của Tot là không còn luật đó rồi mà
 
Anh Ngọc là lão nhà báo đấy hả? Báo lờ gì mà luật lệ cập nhật đc 4,5 năm rồi vẫn ko nắm vững thế :5cool_ops:
 
Chú tư vô địch C2 k ảnh hưởng top 4 nhưng thằng nào văng top 4 mà vô địch C1 thì thằng đứng thứ 4 lãnh đủ =))
 
Nếu Chè mà văng thì ta chuyển sang ủng hộ Liver chim với con Man Cờ năm nay []---
 
chè nhìn hàng td mà vđ gì :2cool_go: dm thằng súc vật darkslayer ...

năm nay bd Anh ko vd lại tụi la liga troll nha

Rzeh3zj.jpg
 
Ủng hộ ars vô địch để năm sau lại 5 thằng anh đá C1.

Mà năm nay ars xui như chó, qua được ac vẫn còn cả atletico chó mực với cả bọn lyon moska, chua như dấm, vô địch dc thì quá xứng 1 slot c1.

Đen gì mà đen, năm nào chẳng có 1 lố hạng 3 C1 rơi xuống Europa. AC bị hạ nhục 2 quả sân nhà, chó mực cũng vừa thua lượt đi san nhà kia kìa... đá đúng phong độ thì gần như chắc chắn Ars là ƯCV hàng đầu ở Europa chả phải sợ thằng nào cả
 
chelsea năm nay còn thiếu vụ thay hlv là y năm 2012 cmnr =))
Khác chứ. Dàn tiền vệ với tiền đạo Chelsea năm đó bá. Và thật ra là năm đấy Chelsea chung kết ăn là do chúa sắp đặt. Đời được 1 làn thôi làm gì may đến cỡ đấy 2 lần
 
Khác chứ. Dàn tiền vệ với tiền đạo Chelsea năm đó bá. Và thật ra là năm đấy Chelsea chung kết ăn là do chúa sắp đặt. Đời được 1 làn thôi làm gì may đến cỡ đấy 2 lần

Hên xui nha. Lời nguyên C1 hình như hơn 20 năm Real còn phá được, thì Chelsea vô địch tiếp hoàn toàn có thể xảy ra.
 
Điểm sáng đêm qua là dù thua vẫn nhiệt tình chạy chỗ, kao lên tấn công, dù rất tối.
Mấy ông tiền đạo của Lan toàn lũ ăn hại, tên tuổi thì có mà gỗ như tuyển Argen. Được mỗi chú Cutrone còn tạm đc, Andre Silva với Kalinic thất vọng ghê gớm.

Gattuso có vẻ chỉnh đốn được hàng thủ nhưng cần train tấn công cho tử tế, mấy tháng qua xem vốn đá không có mảng miếng gì. Toàn chuyền cho Suso với Borini múa máy hoặc Kessie sút lung tung. 1 fan phong trào Serie A cho biết.
 
Lan già hết trứng rồi :2cool_sad:
 
HLV mà còn tư tưởng thất bại thế này thì sao mà đào tạo được đám trẻ. Trước còn hơi có cảm tình nhưng giờ không sao ưa được tay Pochettino này.
Nói năng quàng xiên, hiệp 1 trọng tài từ chối quả phạt penalty của Costa thì không nói, cú đánh đầu bật cột phút cuối của Kane cũng việt vị 100%. Đó mới là những lỗi dẫn đến thay đổi cục diện trận đấu, còn đem mấy pha tiểu xảo của Barzagli hay Chiellini ra so sánh thì đúng là không có tự trọng.

https://football-italia.net/118282/juve-board-pressured-spurs-ref

Kẻ thất bại tìm cách đổ lỗi, người chiến thắng tìm cách khắc phục.
 
Back
Top