Mùa lầy vô địch, Arsenal lập kỷ lục là đội bóng đứng nhất lượt đi và đứng nhất BXH nhiều tuần nhất nhưng vẫn không vô địch mà![]()
Có 1 mùa trong 8 năm mà gọi là Ars đứng thứ 2 suốt ??
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mùa lầy vô địch, Arsenal lập kỷ lục là đội bóng đứng nhất lượt đi và đứng nhất BXH nhiều tuần nhất nhưng vẫn không vô địch mà![]()
Có 1 mùa trong 8 năm mà gọi là Ars đứng thứ 2 suốt ??
Juve đá như trận gặp Tot thì thằng MC tát gãy mặt.Man City giờ mà gặp Juve/Real thì mới có nguy cơ tạch.
.
).Thế sao không tiếc cho Brazil chung kết France 98 mà Ronaldo không mắc bệnh "bí ẩn" thì lập kỷ lục vô địch World Cup 3 kỳ liên tiếp rồi. Dớp đó còn khủng hơn cái nàyNhư Barca hồi 2009-2011 thì mấy đội yếu không bao giờ có cơ hội luôn. Tiếc năm 2010 không vô địch C1 (hồi đó mình lại là fan Inter chứ không phải fan Barca, nghĩ lại thắng Barca thấy sướng thế, giờ lại thấy tiếc cho Barca không thì kỉ lục 3 C1 liên tục rồi).

Thế sao không tiếc cho Brazil chung kết France 98 mà Ronaldo không mắc bệnh "bí ẩn" thì lập kỷ lục vô địch World Cup 3 kỳ liên tiếp rồi. Dớp đó còn khủng hơn cái này![]()
. Có thể do hồi đó kiến thức bóng đá của mình cũng ít, chỉ có đọc trên báo giấy, mà đọc báo ở đâu cũng nhắc đến Ronaldo với tuyển Brazil. Sau WC 98 thì không nói làm gì nữa.
. 2018 thì không còn cơ hội đó nữa rồi.
).Đã hết mùa chưa mà làm như MU chắc chắn đứng thứ 2, mùa năm ngoái MU đứng thứ 2 chung cuộc chắc???Có 1 mùa trong 8 năm mà gọi là Ars đứng thứ 2 suốt ??
Giáo sư cũng có lý...Đã hết mùa chưa mà làm như MU chắc chắn đứng thứ 2, mùa năm ngoái MU đứng thứ 2 chung cuộc chắc???
còn tạm thời ngồi ở vị trí số 2 giống MU bây giờ thì thiếu gì

Năm 1998 Zidane lúc đó mới nổi, vẫn còn kém tiếng so với Dóc kai ép, cơ mà 2 quả đánh đầu của hắn làm brazil lúc đó sụm luôn. Nhờ cái wc đó mà hắn lên tầm wc luôn.Tiếc cả năm 98 lẫn 06, đội hình 06 có khi còn ngon hơn 98 ấy :(.
Mà cảm tưởng trước WC 98 Zidane cũng chưa phải là một cầu thủ nổi bật lắm mặc dù vào 2 chung kết C1 cùng Juve. Hành trình vào CK của Pháp cũng vật vã, knockout thắng được duy nhất Croatia trong thời gian thi đấu chính thức, thế mà vào chung kết thắng Brazil 3-0. Có thể do hồi đó kiến thức bóng đá của mình cũng ít, chỉ có đọc trên báo giấy, mà đọc báo ở đâu cũng nhắc đến Ronaldo với tuyển Brazil. Sau WC 98 thì không nói làm gì nữa.
Edit: nói lại tiếc cả WC 2010 hiệp đầu đá đè Hà Lan như con mà hiệp 2 ông Melo hãm tài đánh đầu phản lưới với thẻ đỏ, thêm quả đánh đầu của Sneijder nữa.
Nói chứ sao ghét đánh đầu thế, 98 với 2010 vì 4 quả đánh đầu mà tạch. Chứ còn lại thì Pháp với Hà Lan đá cũng chẳng hơn gì về thế trận.
WC 2014 TBN hiệp đầu cũng đá trên chân hoàn toàn Hà Lan, Silva còn miss một quả đối mặt ở hiệp 1 nếu nhớ không lầm. Và cũng lại một quả đánh đầu ảo của Persie gỡ hòa cho Hà Lan trong khi thế trận đang sấp mặt. Ông Hà Lan đá không hay lắm mà WC 2010 với 2014 đều vào sâu. 2018 thì không còn cơ hội đó nữa rồi.
Tâm sự của fan của Brazil và TBN qua 20 năm cay đắng xem thất bại ở WC (trừ 2002 với 2010 vớt vát phần nào).
Chả hiểu mấy ông đưa Barca lên mây xanh thế nào chứ mình là fan Barca mà từ đầu mùa đến giờ xem rất nhiều trận ở La Liga thấy đá nhiều lúc cứ thọt thọt, còn bị đội yếu ép sân rồi thủ môn toả sáng. Nghe thủ môn toả sáng là thấy fail lòi ra rồi. Nhiều trận Barca thắng mà thấy hú vía, kể cả thắng cách biệt chứ không phải sít sao.
Như Barca hồi 2009-2011 thì mấy đội yếu không bao giờ có cơ hội luôn. Tiếc năm 2010 không vô địch C1 (hồi đó mình lại là fan Inter chứ không phải fan Barca, nghĩ lại thắng Barca thấy sướng thế, giờ lại thấy tiếc cho Barca không thì kỉ lục 3 C1 liên tục rồi).


Costa có được đá không nhỉ?Rip Milan
Rip Dortmund
Hóng Ars - Atletico

thôi để chú sáu lết vào chung kết đi,2 thằng gặp nhau chung kết đẹp rồi.Costa có được đá không nhỉ?![]()

cay trận Hà Lan với Braxin vl :(Vẫn cay trận Ba tây với Hà Lan![]()