- 12/4/08
- 14,312
- 3,813
Hồi trước có bạn gái chủ động bắt chuyện với tớ rất hào hứngChắc để kể drama này, hôm qua gặp cô em HN vào SG làm
- Em gái 93, dân dev, học từ HVKTQS ra, tự lập từ nhỏ; nhưng lại yêu một anh 83. Sau đó bạn nữ đó bỏ dev và đi học Arena lại từ đầu, chi phí người yêu trả. Tính cuối năm nay cưới và đang đi tiêm hết các liều thuốc cần thiết để cho thai sản này nọ.
Nói như thế thì chả có vẹo gì.
Nhưng cái chính là em gái này, cô sinh ra trong gia đình có bố làm quân đội nhưng trá hình giang hồ, thằng em trai coi như.....đời vứt đi luôn. Từ hồi nhỏ đến giờ cô giống như chèo chống gia đình luôn ấy. Khi đi học thì trong môi trường nam sinh vì dev mà; nhưng cái cảm quan feeling về người tốt xấu là không có. Khi cô nói chuyện bỏ việc và sống 2 nhà cùng 1 lúc, nhà mẹ đẻ và nhà anh kia ( nhà anh này cũng không còn bố mẹ nữa) thì khó hiểu là mẹ và bà nội không phản đối (????). Cô em nói chuyện với mình phải thốt lên là bạn 93 đó quá ngây thơ, giờ như kiểu phụ thuộc tinh thần và vật chất vào anh đó; từ một người tự lập nay đã phụ thuộc luôn. Có ai sau này chăm con mà lại là design giỏi đâu :( . Chưa nói đến chuyện sau này lỡ có gì, không có gì trong tay bị đá ra khỏi nhà là mất hết ấy. Dễ hiểu khi mà cô gái 93 thiếu đi tình thương cha mẹ, khao khát sự chăm sóc nên chỉ cần gặp anh đó galant một tí thôi là đã đổ ( chưa nói đến anh ta tốt hay xấu).
Nên mới nói là người ta dễ đồng cảm ở người kia nếu có cùng "drama".
Type ra thế này không nói hết được, thế nên mới nói là nhiều anh trai tự nhận mình tử tế tại sao cua gái vẫn cứ tạch và cứ hay than th. Trong khi badboy thì lại cua ầm ầm. Thử hỏi nếu một người sinh ra trong gia đình bình thường có sự tự tế thì chắc chắn là họ dễ tìm được người tử tế; hoặc là họ mất nhiều thời gian để tìm được người như vậy.
Đến lúc biết đc hoàn cảnh gia đình tớ là nói chuyện hờ hững luôn
Và chuyện này xảy ra không chỉ một lần
. Mẹ, anh cũng muốn ra vl mà đéo ra được @@.Cuối cùng bảo thôi, móc lốp bú vú tý rồi boa noá 5 loét rồi về, người dấm dẳn vl. Ko hiểu thế có bị sao ko thầy nhỉ



