Vậy hả? Tại ta thấy áo choàng thì phải che được cổ mới ấm, nên ta kéo lên cao, mốt nếu rảnh ta sẽ làm lại cái khác bằng Marverlous Design luôn, tự nhiên và hợp với sims 3 hơn là vẽ text như ta cho mi coi hồi bữa. :'(
Tại nó suy tư đến nỗi không biết là Lý Duệ vào mà, mà Lý Duệ thì thương nó quá rồi, nên chả chấp nhất mấy cái lễ nghi đó làm gì. Ổng còn quỳ mà nói chuyện với nó đó. Bởi vậy lúc Lý Duệ đến gần nó nhận ra thì cũng ngồi bật dậy ngay.
Mi nói ảnh nào chệch, tại ta làm pose đã hướng chúng nó nhìn thẳng vào nhau rồi, chệch nữa thì bó.
Ta cũng thích tóc đợt này, mà sau đợt này đăng quang là búi cao lên rồi.
Ta là người nghiêm's túc's nên mấy khúc vậy ta làm ok lắm.
À mi đọc lại đoạn giữa ta có 1 tờ chuyển cảnh bổ sung, up trên ổ cứng di động nên nó bị thiếu mất tấm đó, hôm qua giờ ta tìm cách nén ảnh xuống mà không giảm phân giải, nhưng rốt cuộc chỉ giảm được một ít dung lượng nếu không muốn giảm phân giải.