UEFA CHAMPION LEAGUE & EUROPA LEAGUE 2017-2018 : Anh tài hội tụ

Tôi chỉ thích Arsenal và Lan già vì Henry, Bergkamp, Sheva, Kaka. Sau này cả hai đều đi xuống nên ko xem bóng đá nhiều nữa.
 
Tôi biết đến Real từ năm 2001 và hâm mộ đến giờ. Đéo đổi đi đâu cả. À, có thích thêm MU vì hâm mộ Ferguson. Giờ Ferguson cũng nghỉ hưu rồi nên không thích nữa.
 
Tiện điểm lại cuộc đời quạt công nghiệp của mình tí

Gần 4 tuổi đến 7 tuổi bắt đầu xem bóng đá và yêu Lan+ bóng đá ý.
Vãi, bảo ngày xưa tầm 4-7 tuổi bắt đầu thuê băng tập xem jav còn tin, chứ bảo bật tivi xem bóng bánh Ý thấy điêu kiểu gì :7cool_waaaht:
 
thích Đức vì thua ck năm 2002, năm 08 1 mình đi xem ck Euro ở NVH thanh niên thua quả của Torres buồn thúi ruột, thất thểu đi bộ về nhà
thích CHel vì thua ck năm 2008 , fan 10 năm :4cool_doubt:
trước đó ít theo dõi vì ở quê ko có đk, học cấp 3 bà già cứ bắt đi ngủ sớm :D
 
HSINfs5.gif

8 tuổi thì còn tin
 
Dm 4 tuổi bằng thằng con mình vây giờ mà đã thích dc bóng đá Ý thì vkl thật =))
 
Vãi, bảo ngày xưa tầm 4-7 tuổi bắt đầu thuê băng tập xem jav còn tin, chứ bảo bật tivi xem bóng bánh Ý thấy điêu kiểu gì :7cool_waaaht:
Thời đấy đâu có nhiều cơ hội để xem bóng trên tv đâu . Mình biết đến bóng đá từ wc 94 nhưng mãi wc 98(8 tuổi) mới xem tử tế, đến 2002 mới xem trọn vẹn một giải bóng, trước 2002 thì cứ gặp trực tiếp, tường thuật, tổng hợp bóng đá ngoại giờ đẹp là xem không chọn lọc.
 
Thời đấy đâu có nhiều cơ hội để xem bóng trên tv đâu . Mình biết đến bóng đá từ wc 94 nhưng mãi wc 98(8 tuổi) mới xem tử tế, đến 2002 mới xem trọn vẹn một giải bóng, trước 2002 thì cứ gặp trực tiếp, tường thuật, tổng hợp bóng đá ngoại giờ đẹp là xem không chọn lọc.
Chời ụ, mi sinh năm 90 à, ta tưởng cũn phải 3x rồi chứ :5cool_ops:
 
Má, Fifa định mở cái Super Club WC 4 năm 1 lần với 24 đội kìa, thay thế cái Confed cup và Club WC hiện tại, tổ chức vào hè :)), bắt đầu từ 2021

Mà tính ra thế vui phết, ít ra hơn cái Nation League vô nghĩa của UEFA :x
FIFA's proposed slot allocation for a 24-team Club World Cup:
1, Champions League winners & runners-up from 4 most recent seasons (If a club qualified on merit multiple times, entries would then be allocated according to a UEFA ranking system)
2, Europa League winners from 4 most recent seasons
3, Copa Libertadores (CONMEBOL) winners from 4 most recent seasons
4, Two teams each from CAF/CONCACAF/AFC
5, Hosts
6, Final Place- Oceania/Conmebol playoff
The Club World Cup would be played in June or July every four years
https://www.washingtonpost.com/spor...ory.html?noredirect=on&utm_term=.22dd73daefa2
 
Chỉnh sửa cuối:
Hồi đó mình 7 tuổi, lớp 2, bắt đầu xem bóng đá theo ba, lúc đó ba mình fan MU nên xem MU nhiều thành fan luôn, trúng mùa giải 98-99 huyền thoại nữa kaka.
 
Dm 4 tuổi bằng thằng con mình vây giờ mà đã thích dc bóng đá Ý thì vkl thật =))

ĐM hồi ta 4 tuổi còn đéo biết đá banh là cái mẹ gì luôn, nói thuê băng coi thì nghe nó cũng hư cấu vãi :)) như ta mê bóng banh từ nhỏ mà 10,11 tuổi còn chưa biết phân biệt đc clb và đtqg, thấy đá banh thì coi chứ có biết mẹ gì, phải đến khi chơi trò winning eleven mới nắm đc 1 số kiến thức cơ bản :))
 
Mãi 2005 mới quan tâm bóng bánh (lớp 8-9 gì đó), đúng lúc Chè bá nên yêu luôn [..]
 
Hồi đấy nhớ được World Cup 2002 pha freekick của Rô vẩu vào tuyển Anh với trận Ý Hàn vì cả xóm chửi mấy thằng trym ngắn đá bẩn, ấn tượng nhất pha Kotex của Totti.

Hồi xưa xem Rô béo đá wc không ấn tượng mấy vì toàn ghi mấy bàn dễ dễ.

Sau đó thì xem wc2006 trận chung kết cơ mà chỉ được 90'' vì đá chán quá, ngủ luôn, mấy trận kia không nhớ rõ nữa, lâu quá rồi.

Về sau bắt đầu xem Chelsea từ 2007 vì chơi Fifa offline đội hình cân bằng nhất, toàn hậu vệ khủng dễ thủ :))
 
5 tuổi xem wc 98 ếu hiểu gì coi được mấy trận của brazil
Vẫn tiếp tục xem brazil thôi euro hay cấp CLB ếu có xem
Mãi 2006 mới xem CLB và thích chè :7onion51:
Hồi xưa xem Rô béo đá wc không ấn tượng mấy vì toàn ghi mấy bàn dễ dễ :))
wc 2002 có quả solo bán kết vào lưới Thổ mà dễ à
 
Hồi bé 7-8 tuổi cởi truồng tắm mưa đá banh thì ta thần tượng Cu man ( Koeman ) nên thích Hà Lan + bà xã , tuy nhiên hầu như chỉ coi trên báo là chính vì thời đó rất ít khi chiếu trực tiếp bóng đá . Sau này chuyển qua hâm mộ Maldini = Ý + AC Milan . Từ khi Desaily từ AC chuyển qua Chelsea thì ta cũng qua theo . Sau khi Mou ver2 ra đi thì ta bơ vơ éo biết đỗ bến nào
 
Ghét Baxoa trc nữa mới vl nhé, nên đưa vào viện bảo tàng =))

Tất cả là nhờ cầu thủ tự thấy mình vĩ đại nhất lịch sử bóng đá ấy mà. :))

Hình như trước đó là fan Inter nữa :))

Giờ vẫn là fan Inter mà, mà Inter đá thất thường quá. Cứ tầm 1/3 1/4 đầu mùa là thuộc nhóm dẫn đầu Serie A rồi xịt dần.

Trước giờ mới chỉ cổ vũ những đội sau: MU từ 1999-2009, Inter 1999-nay, Real 1999-2014, Barca 2014-nay. Đội tuyển thì Brazil 1998-nay, TBN 1998-nay (được chứng kiến TBN thường trực ăn hành =))). Thành ra ghét Pháp vì hay cản bước Brazil với TBN. Với mấy năm rồi không thích Đức vì là đối trọng TBN hồi 2008-2012 nữa.

fan đấy gọi là fan phong trào thì có hợp lý ko nhỉ :)) với cả lý do chuyển qua làm fan barca nó cũng khó đỡ vcc ra =)) như ta cùng lắm là thích cái lối chơi ban bật của bà xã thôi,chưa bao giờ mong cái đám này thành công giành nhiều danh hiệu chứ đừng nói là làm fan của tụi nó, mặc dù đôi lúc thấy iniesta với si thuế buồn vì trắng tay cũng hơi tội :))

Đơn giản lúc Iniesta ghi bàn trong trận CK WC với Puyol ghi bàn duy nhất trong trận BK WC 2010, chưa kể một loạt bàn của David Villa nữa. Nên cũng dần có cảm tình chứ không còn thù ghét như hồi trước nữa. Làm fan của cả đội tuyển quốc gia lẫn CLB đôi khi nó mâu thuẫn vậy =)).

thích Đức vì thua ck năm 2002, năm 08 1 mình đi xem ck Euro ở NVH thanh niên thua quả của Torres buồn thúi ruột, thất thểu đi bộ về nhà
thích CHel vì thua ck năm 2008 , fan 10 năm :4cool_doubt:
trước đó ít theo dõi vì ở quê ko có đk, học cấp 3 bà già cứ bắt đi ngủ sớm :D

Đức giai đoạn 1998 đến 2004 đá chán phèo, vào được chung kết WC 2002 cũng là thành công lớn rồi, mà cũng toàn loại đội yếu. Được cái Đức loại Hàn Quốc cả khu hàng xóm quanh chỗ mình cùng sướng.
 
Lần đầu tiên cá độ đá banh Chè hồi đó yếu, mình bắt chè và thế là Hasselbank đã đưa ta đến với chelsea.
 
Lần đầu tiên cá độ đá banh Chè hồi đó yếu, mình bắt chè và thế là Hasselbank đã đưa ta đến với chelsea.
mình cá độ lần đầu là cho roma mùa giải 03-04; đọc báo Bóng đá thấy tin bài về Mourinho cá tính quá nên khi Mou qua Chel là chuyển thành fan luôn
 
Back
Top