riết giờ méo biết trang nào đọc tin cho tử tế luôn, kéo xuống phần cmt còn chán đời hơn

mà trước có ông nào đề ra ý tưởng làm tin tức kiểu đàng hoàng chính thống ko câu view trong này ấy quên mẹ rồi
Làm rồi mới biết hành trình nó gian nan ra phết.
Đầu tiên là không nhiều người đọc, nghe buồn cười không. Nhưng đúng thực tế là hồi đó người trẻ mới quen đọc ở website mới, còn người già thì lúc làm cũng có tâm lý vào đâu đầu tiên thì vào đó mãi. Mà người trẻ thì toàn trẩu tre, đám đó lại thích đọc kiểu giật tít câu view hơn. Ngay kể cả nhiều người trên này cũng không thích bởi nhiều lý do khác nhau.
Mục tiêu là hướng tới kinh doanh có lãi dựa trên các tài khoản trả phí (được unlock đọc các bài viết chất lượng cao, tài liệu chuyên môn, thống kê xịn trả phí và update tin tức tận răng qua ứng dụng điện thoại) và các ấn phẩm giấy hàng tháng (chung) và hằng tuần (theo series, chủ đề).
Tuy nhiên nhân sự nó xác định dự án chỉ là bước đệm để nó tiến thân và 1 số khác k kiên trì (hoặc bản thân mình cũng chả nghiêm túc, vẫn còn tâm lý "làm vì đam mê" nên vốn nó mỏng) nó bỏ đi các dự án câu view rẻ tiền (cái ghiền bóng đá xàm l nhất việt nam thời gian đầu 50% người của mình bỏ sang dựng cái của nợ đó), cho nên cũng rút vốn và sập thôi, vừa rồi cũng có một fan của dự án ngày xưa mua lại tên miền rồi, mình cũng chả buồn hỏi xem nó có định hướng thế nào.
Mãi đến thời gian gần đây mới xuất hiện tầng lớp già già 45-50-60 tuổi biết dùng facebook, lắm tiền và chịu chi, thì bỗng nhiên vấn đề cung cấp thông tin về bóng đá chất lượng tốt nó hot trở lại trong hoàn cảnh internet thì nát mà báo giấy quá lỗi thời. Chứ 3-5 năm trc lúc mình làm chưa có đám này, ngập trẻ trâu k