UEFA CHAMPION LEAGUE & EUROPA LEAGUE 2017-2018 : Anh tài hội tụ

À mà lão nào xem serie a cho mình hỏi phát Maldini đỉnh cao or những năm đầu 2k kinh tới mức độ nào. Mà qua 3x vẫn vào top 10 quả.bóng vàng đều như vắt chanh

Hv mà khiếp vãi
 
À mà lão nào xem serie a cho mình hỏi phát Maldini đỉnh cao or những năm đầu 2k kinh tới mức độ nào. Mà qua 3x vẫn vào top 10 quả.bóng vàng đều như vắt chanh

Hv mà khiếp vãi
Ý kiến của ta thì ổng có 1 bộ não kinh khủng khiếp.
 
ở real thì chỉ có ben ú là tình nguyện núp bóng của ri đỗ thôi :)) ri đỗ mà ko có ben ú làm nền thì cũng khó đá hơn đấy, bởi thế mà bao nhiêu ngôi sao ai đến thì đến, đi thì đi nhưng ben ú hãy cứ ở lại chừng nào real còn rô =))
Uh. Ben ú biết cách sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt. Đá tù cỡ nào mà HLV dám cho anh dự bị là cản thận người yêu anh táng cho phù mỏ.
Chứ làm méo gì có tièn đạo cắm nào ở Real đá ghi ko được nổi 20 bàn 1 mùa mà cứ auto đá chính như ben béo
 
ANH LAm có gì đâu mà tiếc sự nghiệp có mỗi 1 mùa vào top 5 qbv là mùa 2002. Về nhì sau rô vẩu

Tội nhất phải là Henry từ 2000 2006 năm nào cũng vào top 5 mà ko bao giờ lên đỉnh nổi

Rô vẩu???? 2002???? Lam?????
Henry tiếc nhất từ 2002-2004 đá quá hay.
 
2002 là rô béo mà, vẩu tận 3 năm sau mới có bóng vàng :)) mà năm đó bờ ra xin có bộ 3R bá vãi, đặc biệt ở chỗ cả 3 đều là QBV, và đều đã đá cho barca :))
 
Rô vẩu???? 2002???? Lam?????
Henry tiếc nhất từ 2002-2004 đá quá hay.
Ý là Lampard ấy, thua mỗi Vẩu năm 2002 thôi, nghĩ lại mùa đó Lam đá đúng kiểu quái vật chứ ko phải người nữa, đá hơn 50 trận không bị thay ra lần nào, cả mùa nghỉ đúng 1 trận do ốm (trận đó thua MC 1-0 trên sân khách).
 
Clip năm Ro béo 30 tuổi, tuy đã sút giảm nhưng vẫn làm khổ được Barca :)). Mà lão trọng tài bựa thật. Anh Beck đẹp trai quá =)).

Với ku Martial hay có kiểu rê bóng bị mất xong đứng than thở hờn trách vô dụng vcl nên Mou ko thích cũng phải :))

Giống CR7 2 - 3 năm gần đây vãi. Bị phạm lỗi/vấp cỏ mà trọng tài không thổi là cứ đứng đó than thở kệ đồng đội đá tiếp. :))
 
Thằng Pogba cũng vậy có khác gì đâu =))
 
huhu tiếc nuối lớn nhất đời tôi là không biết coi bóng đá thời các anh kiểu Rô vẩu, Figo, Đan hói ... đá :((
thời đó nhân tài đâu cũng có, nổi đều nhau chứ ko như bi giờ, xem ko cảm xúc :((
 
huhu tiếc nuối lớn nhất đời tôi là không biết coi bóng đá thời các anh kiểu Rô vẩu, Figo, Đan hói ... đá :((
thời đó nhân tài đâu cũng có, nổi đều nhau chứ ko như bi giờ, xem ko cảm xúc :((
Bắt đầu xem bóng đá từ WC94, xem thường xuyên từ năm 98. Zidane là cầu thủ bóng đá tôi thích nhất. Và tôi chẳng thấy bóng đá hồi đó cảm xúc hơn bây giờ ở chổ nào.
 
bóng đá lúc trước có khác ở chỗ thấy cầu thủ đá ngẫu hứng hơn giờ , chứ nhân tài giờ đâu cũng có khác gì xưa đâu :))
 
Tại giờ rô đụ với si lùn quá bệnh hoạn nên người ta nghĩ đám còn lại phế vật thôi

Chứ tài năng đám đó thua gì mấy anh ngày xưa đâu
 
Thiên tài tiếp theo là ai và sẽ trụ dc bao năm vậy giáo sư?

Nói cứ như thể đã nhìn thấy tương lai đá bóng gần 20 năm của cả 4 thằng ấy. À khoan...

Nói cứ như dự đoán được kết quả xổ số ngày hôm qua vậy.
Bắt bẻ cái vụn vặt làm gì?
 
Bắt bẻ cái vụn vặt làm gì?
Vụn vặt ếu. Ông nhận xét sau khi thằng nào lên thằng nào xuống rõ rành rành mịa rồi tôi đỡ thế lào. Rô mà không được rèn vào khuôn phép, với cái tính hoa hòe hoa sói đậm chất Iberia, rủi rủi vào tay Mou hay tay giáo sư thì một là thành Quaresma, hai là bị chém gãy chân giải nghệ sớm hay dạt sang đội tầm trung Liga chứ làm khỉ gì có sát thủ vòng cấm như giờ.
 
"Nếu" thì mãi mãi chỉ là "nếu" :))
Biết đâu không vào tay SAF thì Rô còn bá hơn bi giờ thì sao :))
 
"Nếu" thì mãi mãi chỉ là "nếu" :))
Biết đâu không vào tay SAF thì Rô còn bá hơn bi giờ thì sao :))

Hồi xưa CR7 vô sân là cắm đầu múa xem ức chế bỏ mẹ, phải 3 năm sau nhờ tập gym mới thành tài.

Bài học là hãy đi tập gym.
 
Hồi xưa CR7 vô sân là cắm đầu múa xem ức chế bỏ mẹ, phải 3 năm sau nhờ tập gym mới thành tài.

Bài học là hãy đi tập gym.
Nani cũng six pack các kiểu kìa, vẫn đá đấm như lờ :2cool_sexy_girl:
 
Cái này trong kiếm hiệp gọi là ngộ tính + cơ duyên :1cool_byebye:
 
Vụn vặt ếu. Ông nhận xét sau khi thằng nào lên thằng nào xuống rõ rành rành mịa rồi tôi đỡ thế lào. Rô mà không được rèn vào khuôn phép, với cái tính hoa hòe hoa sói đậm chất Iberia, rủi rủi vào tay Mou hay tay giáo sư thì một là thành Quaresma, hai là bị chém gãy chân giải nghệ sớm hay dạt sang đội tầm trung Liga chứ làm khỉ gì có sát thủ vòng cấm như giờ.

Nói cứ như thể đã nhìn thấy tương lai đá bóng gần 20 năm của cả 4 thằng ấy. À khoan...

Nói cứ như dự đoán được kết quả xổ số ngày hôm qua vậy.
 
Back
Top