Kingdom ► Chiến Quốc đại chiến - Triệu Chinh

  • Thread starter Thread starter _TVL_
  • Ngày gửi Ngày gửi
truyện sẽ nghỉ vào tuần sau
Nhạc Anh sẽ tốt nếu chết vào thời điểm này nhưng vì Tín và Bí mạnh sẽ không có nghĩa là họ sẽ thắng, tôi có thể thấy quân đội Á Quang chiến đấu dữ dội với những chiến thuật đáng kinh ngạc
Nếu không có gì mới, Lý Mục sẽ chứng minh anh ta thông minh như nào đối với Tiễn.
 
Á Quang chắc bị Mục chơi code mà chết , dồn ép quân tần vào tuyệt lộ . sau đó tiễn idol bật ultamate skill lật ngược lại thế cờ , dập quân triệu gần thắng thì hết lương nên chuồn ...end
 
Á Quang chắc bị Mục chơi code mà chết , dồn ép quân tần vào tuyệt lộ . sau đó tiễn idol bật ultamate skill lật ngược lại thế cờ , dập quân triệu gần thắng thì hết lương nên chuồn ...end
Trận này tần win mà.Mục đích chiếm thành nên mấu chốt nằm ở hoàn kỵ.Tiễn chỉ là cầm chân thôi chứ đâu sống mái với mục.
 
Á Quang chắc bị Mục chơi code mà chết , dồn ép quân tần vào tuyệt lộ . sau đó tiễn idol bật ultamate skill lật ngược lại thế cờ , dập quân triệu gần thắng thì hết lương nên chuồn ...end
Thời buổi đứt cáp biển chạy theo event, thím sửa chữ ký nhẹ tí chút được không :-s, gif cũng được, nhưng resize be bé lại tí =]
 
Nhạc Anh chap này dẹo chắc rồi. Chắc chết dưới tay Tín thôi. Mà ổng vẽ Nhạc Anh người mất cân đối chết mẹ. Người to chân tay teo
 
Thành là nó là 1 tổ hợp phòng thủ các thành nhỏ lân cận. Chứ nó có phải 1 thành chỏng chơ nằm giữa hoang mạc cho các bố công đâu. Trong truyện nó vẽ thế thôi chứ bt là các thành nó liên thủ thành 1 khối 1 vùng lớn hỗ trợ bổ sung cho nhau. Ko phải là game cứ diệt 1 thành đến thành tiếp theo.

Công thành ngày xưa nó chưa chế được máy bắn đá nhỉ. Cứ ở ngoài nện máy bắn đá lửa vào đỡ giời. Như cái nỏ công thành với xe công thành của bọn Ngụy trong đợt liên quân vây bốc phét bỏ mẹ. Cái xe công thành to đồ sộ di chuyển thì chậm, làm thì lâu mà phá thì nhanh bỏ cm. Vì nó toàn bằng gỗ chứ ko phải bê tông cốt thép. Chế cho vui chứ no chính là mục tiêu di động dễ nện nhất
ngoài đời hình như có cái loại xe đấy thật mà
 
ngoài đời hình như có cái loại xe đấy thật mà
Uh. Biết là có. Mà ý là cái xe ấy thấy nó vô dụng kiểu gì ấy. Mục tiêu di động chứa cả mấy trăm lính bên trong.
Trong thực chiến chắc phải kiểu đập gần nát bọn lính thủ thành rồi mới di xe đấy vào chứ nhỉ. Chứ mới mở đầu trạn như kiểu hợp tung mà di vào nó đốt cho sặc máu.
Nếu tính đồ công thành ngon nhất chắc máy bắn đá lửa nhỉ. Ngồi cục bông tâm chất dễ cháy rồi nã. Nguyên vật liệu cũng dễ chế tạo. Đứng ngoài bao vây nện 2 chục cái máy bắn lửa nã vào thành cho chết cháy bọn thủ thành. Còn nếu bắn đá ko thì vận chuyển đá cũng hơi khó. Ngược lại bọn trong thành chế máy bắn đá lửa nện từ trong thành ra vào cái đám quân ở dưới cũng ngon đấy. Tẩm dầu cá hay động vật vào cháy cũng đượm lắm
 
Uh. Biết là có. Mà ý là cái xe ấy thấy nó vô dụng kiểu gì ấy. Mục tiêu di động chứa cả mấy trăm lính bên trong.
Trong thực chiến chắc phải kiểu đập gần nát bọn lính thủ thành rồi mới di xe đấy vào chứ nhỉ. Chứ mới mở đầu trạn như kiểu hợp tung mà di vào nó đốt cho sặc máu.
Nếu tính đồ công thành ngon nhất chắc máy bắn đá lửa nhỉ. Ngồi cục bông tâm chất dễ cháy rồi nã. Nguyên vật liệu cũng dễ chế tạo. Đứng ngoài bao vây nện 2 chục cái máy bắn lửa nã vào thành cho chết cháy bọn thủ thành. Còn nếu bắn đá ko thì vận chuyển đá cũng hơi khó. Ngược lại bọn trong thành chế máy bắn đá lửa nện từ trong thành ra vào cái đám quân ở dưới cũng ngon đấy. Tẩm dầu cá hay động vật vào cháy cũng đượm lắm
trong thực tế cái xe đó thay thế cái...thang thôi
 
Uh. Biết là có. Mà ý là cái xe ấy thấy nó vô dụng kiểu gì ấy. Mục tiêu di động chứa cả mấy trăm lính bên trong.
Trong thực chiến chắc phải kiểu đập gần nát bọn lính thủ thành rồi mới di xe đấy vào chứ nhỉ. Chứ mới mở đầu trạn như kiểu hợp tung mà di vào nó đốt cho sặc máu.
Nếu tính đồ công thành ngon nhất chắc máy bắn đá lửa nhỉ. Ngồi cục bông tâm chất dễ cháy rồi nã. Nguyên vật liệu cũng dễ chế tạo. Đứng ngoài bao vây nện 2 chục cái máy bắn lửa nã vào thành cho chết cháy bọn thủ thành. Còn nếu bắn đá ko thì vận chuyển đá cũng hơi khó. Ngược lại bọn trong thành chế máy bắn đá lửa nện từ trong thành ra vào cái đám quân ở dưới cũng ngon đấy. Tẩm dầu cá hay động vật vào cháy cũng đượm lắm
thực ra cái ý tưởng công thành của ông bao quát lại là từ trong nã vào cho đến khi nào bọn trong thành k chịu đc nữa thì thôi

tôi có một hướng thực hiện hay hơn mà cũng là ý tưởng đó, đó là tui vây thành xong...không làm gì, chờ nó chết đói :v

thực tế trong thực chiến thì bên bị bao vây lúc nào cũng cần phản công chứ k chỉ có thủ không
 
phải áp đảo hoàn toàn ( dẹp sạch quân tiếp viện, hậu cần đầy đủ ) mới nghĩ đến chuyên vây chết đói , ko thì chính thằng công thành chết đói trước thì có
 
ko cắt đuợc đường tiếp tế hay khống chế được nguồn nước thì bên công thành lên về nhà đắp chăn đi ngủ là hơn>:)
 
thực ra cái ý tưởng công thành của ông bao quát lại là từ trong nã vào cho đến khi nào bọn trong thành k chịu đc nữa thì thôi

tôi có một hướng thực hiện hay hơn mà cũng là ý tưởng đó, đó là tui vây thành xong...không làm gì, chờ nó chết đói :v

thực tế trong thực chiến thì bên bị bao vây lúc nào cũng cần phản công chứ k chỉ có thủ không
Trừ khi quân ông kiểu như tàu 50 vạn đánh 10 vạn đại việt thì bao vây kiểu ép hàng để tránh thiệt hại nó ổn
Chứ tầm 20 vạn bao vây cái thành 10 vạn khó lắm. 1 là bọn nó còn có tiếp viện trong ngoài giáp công. 2 là lương của ông chắc đéo trụ được với lương bọn trong thành đâu. Có khi chết cmn đói trước.
Nếu ngày xưa ko có vũ khí tầm xa hạng nặng thì thằng thủ thành lúc nào chả lợi thế hơn thằng công thành. Mà tôi nghĩ trong thực tế ít khi nào có cái thành trơ trọi đứng giữa đồng không mông quạnh để bao vây được 4 hướng lắm. Thường nó hay dựa lưng vào núi, sông hoặc có đường vận lương nước khác. Kiểu như Thăng long mình cũng lưng tựa núi mặt đối sông ấy.
Xem như Troy bọn La Mã công đéo nổi vi nó dựa vào núi, chỉ có 1 cách là tấn công trục diện vào thành. Tên mà nó đủ nó với lợi thế tầm cao nã xuống. Như bọn Mông cô ngày xưa mạnh nhất là kị binh thì nó công thành kiểu mẹ gì mà càn quét được hết cả châu á lẫn châu âu nhỉ. Xem mấy phim dã sử của Tàu khựa nó làm nhièu lúc ảo bỏ mẹ chả biết đúng hay làm quá nưac
 
Trừ khi quân ông kiểu như tàu 50 vạn đánh 10 vạn đại việt thì bao vây kiểu ép hàng để tránh thiệt hại nó ổn
Chứ tầm 20 vạn bao vây cái thành 10 vạn khó lắm. 1 là bọn nó còn có tiếp viện trong ngoài giáp công. 2 là lương của ông chắc đéo trụ được với lương bọn trong thành đâu. Có khi chết cmn đói trước.
Nếu ngày xưa ko có vũ khí tầm xa hạng nặng thì thằng thủ thành lúc nào chả lợi thế hơn thằng công thành. Mà tôi nghĩ trong thực tế ít khi nào có cái thành trơ trọi đứng giữa đồng không mông quạnh để bao vây được 4 hướng lắm. Thường nó hay dựa lưng vào núi, sông hoặc có đường vận lương nước khác. Kiểu như Thăng long mình cũng lưng tựa núi mặt đối sông ấy.
Xem như Troy bọn La Mã công đéo nổi vi nó dựa vào núi, chỉ có 1 cách là tấn công trục diện vào thành. Tên mà nó đủ nó với lợi thế tầm cao nã xuống. Như bọn Mông cô ngày xưa mạnh nhất là kị binh thì nó công thành kiểu mẹ gì mà càn quét được hết cả châu á lẫn châu âu nhỉ. Xem mấy phim dã sử của Tàu khựa nó làm nhièu lúc ảo bỏ mẹ chả biết đúng hay làm quá nưac

máy bắn đá cỡ lớn
bắt tù binh đi trước đắp đất
khủng bố tinh thần, thành nào ko hàng thì giết sạch, hàng thì chỉ thu lương thực với ít lễ vật thôi chứ vẫn để yên.
 
Trừ khi quân ông kiểu như tàu 50 vạn đánh 10 vạn đại việt thì bao vây kiểu ép hàng để tránh thiệt hại nó ổn
Chứ tầm 20 vạn bao vây cái thành 10 vạn khó lắm. 1 là bọn nó còn có tiếp viện trong ngoài giáp công. 2 là lương của ông chắc đéo trụ được với lương bọn trong thành đâu. Có khi chết cmn đói trước.
Nếu ngày xưa ko có vũ khí tầm xa hạng nặng thì thằng thủ thành lúc nào chả lợi thế hơn thằng công thành. Mà tôi nghĩ trong thực tế ít khi nào có cái thành trơ trọi đứng giữa đồng không mông quạnh để bao vây được 4 hướng lắm. Thường nó hay dựa lưng vào núi, sông hoặc có đường vận lương nước khác. Kiểu như Thăng long mình cũng lưng tựa núi mặt đối sông ấy.
Xem như Troy bọn La Mã công đéo nổi vi nó dựa vào núi, chỉ có 1 cách là tấn công trục diện vào thành. Tên mà nó đủ nó với lợi thế tầm cao nã xuống. Như bọn Mông cô ngày xưa mạnh nhất là kị binh thì nó công thành kiểu mẹ gì mà càn quét được hết cả châu á lẫn châu âu nhỉ. Xem mấy phim dã sử của Tàu khựa nó làm nhièu lúc ảo bỏ mẹ chả biết đúng hay làm quá nưac
Đa số công thành trên thực tế là vây chờ chết đói chứ không đánh, hao quân quá. Mông cổ đem tù binh xua lên chết thay và dùng công binh cũng là tù binh, chứ bọn nayf ko biết công thành.
 
Trừ khi quân ông kiểu như tàu 50 vạn đánh 10 vạn đại việt thì bao vây kiểu ép hàng để tránh thiệt hại nó ổn
Chứ tầm 20 vạn bao vây cái thành 10 vạn khó lắm. 1 là bọn nó còn có tiếp viện trong ngoài giáp công. 2 là lương của ông chắc đéo trụ được với lương bọn trong thành đâu. Có khi chết cmn đói trước.
Nếu ngày xưa ko có vũ khí tầm xa hạng nặng thì thằng thủ thành lúc nào chả lợi thế hơn thằng công thành. Mà tôi nghĩ trong thực tế ít khi nào có cái thành trơ trọi đứng giữa đồng không mông quạnh để bao vây được 4 hướng lắm. Thường nó hay dựa lưng vào núi, sông hoặc có đường vận lương nước khác. Kiểu như Thăng long mình cũng lưng tựa núi mặt đối sông ấy.
Xem như Troy bọn La Mã công đéo nổi vi nó dựa vào núi, chỉ có 1 cách là tấn công trục diện vào thành. Tên mà nó đủ nó với lợi thế tầm cao nã xuống. Như bọn Mông cô ngày xưa mạnh nhất là kị binh thì nó công thành kiểu mẹ gì mà càn quét được hết cả châu á lẫn châu âu nhỉ. Xem mấy phim dã sử của Tàu khựa nó làm nhièu lúc ảo bỏ mẹ chả biết đúng hay làm quá nưac
Thăng Long tựa núi nào @@
Cái núi gần Hà Nội chắc là Tam Đảo cách mấy chục cây
 
Nhạc Anh chap này dẹo chắc rồi. Chắc chết dưới tay Tín thôi. Mà ổng vẽ Nhạc Anh người mất cân đối chết mẹ. Người to chân tay teo
Chưa chắc ! Nghi dụ hấp diêm nhạc anh nhưng thực ra lấy á quang chim mồi để ăn thg khác thì sao :4cool_doubt:
 
Thì thấy kiểu màu màu này là sẽ cho anh Nhạc cmn anh tỏa sáng 1 tí, đâm trọng thương các kiểu nhưng sẽ bị quả jum hit của Tín kết liễu và lải nhải thông não vài câu trước khi chết.
Sao giống giống Naruto thế nhỉ =))
 
khi ở phe phản diện thì dù có đang bảo vệ quê hương khỏi quân xâm lược vẫn bị tác giả nhạo báng :D
 
Back
Top