Hợp tác xã Cởi Truồng.

Thế ra toi chẳng có đam mê gì thầy phá đò

Thì tôi cũng khác mịa gì đâu, vẽ vời, đọc sách thì phải thật hứng mới làm, tập tạ thật ra cũng chỉ là để trốn (quên) đời cho tâm lý dễ chịu hơn.
X gái cả tháng nay 0 đi cũng chả thèm gì.
Nói cho cùng, mình sống vô nghĩa vãi, nhạt thếch trong cõi tạm này.
 
Thì tôi cũng khác mịa gì đâu, vẽ vời, đọc sách thì phải thật hứng mới làm, tập tạ thật ra cũng chỉ là để trốn (quên) đời cho tâm lý dễ chịu hơn.
X gái cả tháng nay 0 đi cũng chả thèm gì.
Nói cho cùng, mình sống vô nghĩa vãi, nhạt thếch trong cõi tạm này.
Mục đích sống của toi là để chứng tỏ toi có giá trị vậy thoi thày ạ.

Mà ai đánh giá giá trị toi? Gia đình, xã hội, công ty và gái =))
 
Mục đích sống của toi là để chứng tỏ toi có giá trị vậy thoi thày ạ.

Mà ai đánh giá giá trị toi? Gia đình, xã hội, công ty và gái =))
Tôi cũng thế :-)/\:-)
 
Mục đích sống của toi là để chứng tỏ toi có giá trị vậy thoi thày ạ.

Mà ai đánh giá giá trị toi? Gia đình, xã hội, công ty và gái =))

=)):((
 
Kể chuyện thơ ấu của tôi cho các bác nghe nhá. :D
Gần nhà tôi hồi bé có nhiều cây cối, bụi rậm. Mùa hè, buổi gần tối, tôi hay tha thẩn 1 mình.
Có 1 dạo, nhiều chuồn chuồn ngô (ớt?)
da-dang-chuon-chuon-o-viet-nam-24.jpg
đậu trên bụi cây.
Tôi khẽ khàng dùng 2 tay, tóm lấy 2 bên cánh chúng, rồi xé đôi người ra, bắt rất dễ và xé rất nhiều.

Nhà tôi có 1 bể nước mưa khá to, nhưng 0 dùng, bố tôi thả vài con cá kiếm
ca-duoi-kiem.jpg
.
Chúng nó đẻ rất nhanh, 1-2 năm đã gần cả trăm con.
1 hôm, tôi lấy cái thuổng đào đất
images1174633_1995anh__15___1_.jpg
, rình con nào bơi sát đáy bể thì sọc xuống, đứt đôi.
Sọc dc mấy hôm, cả bể chỉ còn 2-3 con, thì bố tôi bắt quả tang.
Vài tháng sau chúng nó lại đẻ ra mấy chục con, đông như trước.
 
Thích vl.
Làm tôi nhớ ngày xưa cấp hai, tôi cùng mấy thằng bann toàn ra trường đh Thuỷ Lợi bắt mấy con cóc cụ, thả vào lon, xong mấy thằng hùm nhau đái vào. Thi thoảng vẫn nhớ lúc vẩy chim còn bắn cả nước đái sang thằng bên cạnh. Ấy, đái xong bọn tôi chặn mẹ gạch lên miệng cái lon rồi tìm gạch chất lên làm bếp đun.
Úi xồi ôi, sướng như đun bánh chưng ngày Tết. Tầm 30p chúng tôi nhặt cái que to to đẩy viên gạch ra. Đm mùi kinh vcl. Xong thằng Long lợn, vẫn nhớ, nó lấy que khoắng lên 1 lèo.
 
Bé tí mà đã biết dày công setup thế là có tiền đồ quá còn gì! :cuteonion50:
 
Quyết định nghiêm túc chưa?
Mấy hôm nay search hàng trên mạng tìm em nào khai trinh mà chưa ưng ý thày ạ, chả nhẽ lần đầu nhắm mắt đưa chym uổng phí quá
 
Mấy hôm nay search hàng trên mạng tìm em nào khai trinh mà chưa ưng ý thày ạ, chả nhẽ lần đầu nhắm mắt đưa chym uổng phí quá

Lần đầu đi dịch vụ >90% là 0 hài lòng, theo thiển ý của tôi là bác nên đi mát-xa rồi rủ nó ra nhà nghỉ thì hay hơn, nếu dc fang luôn trong quán mát-xa thì càng tốt. Thà tốn hơn nhưng dễ chịu hơn! :5onion12:
 
Bác (cũng như tôi) có là cái gì cao sang đếch đâu mà sợ uổng phí?! =))
Xác định là 0 thể sung sướng như mình tưởng tượng hoặc nghe kể đâu. Chỉ cần dc ôm ấp, hôn hít, sờ soạng là vui rồi, 0 cần phải thể hiện gì, ra nhanh còn hơn 0 ra dc.
Vào cuộc thành thật đặt vấn đề ngay: anh mới chơi dịch vụ lần đầu, em tình cảm 1 chút rồi anh bo.
Chuyện bệnh tật, CA bắt thì khó như trúng Vietlot, đừng lo!
 
Toi sắp đi đá lao động đường phố các thày ạ, các thày có lời nào cho toi ko nhể
Thế giờ đi chưa đại ca. Nghiêm túc thì về Cần Thơ/Vũng Tàu đi mát xa rồi tới z luôn cho đỡ phí anh ạ, chứ vào làm phát r thôi nó cũng không vui mấy đâu. Mát xa nó còn xạo chó linh tinh, vui hơn, đá lao động đường phố cũng xạo chó được mà không thấy vui bằng hehe.
 
Tung hứng nhau tí cho zui thôi, chứ Darkbik mà dám đi khui hàng thì đã đếu phải là lút-sơ huyền thoại trên Gvn rồi! =))

Thì bởi, hắn ta mà đã đi thì làm gì phải lập mấy topic bao giờ :(
 
Không khéo có đi, gái hù cái chắc chạy rồi :(
 
Làm đuợc theo đam mê và kiếm tiền đuợc từ đam mê là niềm thống khoái mấy ai huởng đuợc.

Đọc topic cuộc đời nhiều ng hỏi đam mê của bạn là gì? Mình 31t rồi và del có đam mê gì rõ ràng ngoài gái.

Chả nhẽ đi là maco dắt gái:8cool_cry:
Haha

Ngài làm tôi nhớ thằng bạn chí cốt, nó thống thiết rằng cuộc đời muốn được đi đây đi đó, kết nối mọi người với nhau.

Tôi mới tư vấn cho nó nghề dắt gái, ship lao động đường phố :2onion18:
 
Back
Top