Trư Bát Giới
One-winged Angel
- 27/9/16
- 7,897
- 13,354
Creator of Paradise, Lord of Serpents and Reeds,
the Holy Mother and Samael.
the Holy Mother and Samael.
I. Creator of Paradise, Lord of Serpents and Reeds
Từ thuở hồng hoang, loài người chìm trong bể khổ, trái tim của họ chìm trong hận thù và thể xác không thể được giải thoát bởi cái chết. Một ngày kia, từ trên thiên giới đã cử xuống hai người, một đàn ông với với con rắn quấn quanh cổ và một người phụ nữ cầm cây sậy. Họ đã đãng sinh một người con gái khoát chiếc áo lụa màu đỏ. Bà ta chính là True God của Silent Hill.
Sau khi True God cứu rỗi và ban phát sự bình an cho vùng đất tội lỗi, tạo ra một vùng đất thiên đường , trù phú tài nguyên và an bình, bà đã kiệt sức và an nghỉ, chấp nhận quy luật sinh lão bệnh tử của tự nhiên .
Tên của True God không được nhắc đến bao giờ, chỉ là một cách gọi phổ thông mơ hồ như: Bà ấy, cô ấy. nàng ấy...
II. Sự tái sinh của Gods (Anothers not True God):
The Order tin rằng nếu thực hiện các nghi lễ hiến tế đặc biệt thì sẽ có thể tái sinh được bà ta một lần nữa, nhưng điều đó là gần như một thử thách cực lớn vì nếu nghi lễ thất bại, thứ duy nhất được triệu hồi chính là quỷ dữ. Chúng ta phải hiểu một trong hai vị quỷ thần tối cao sẽ được tái sinh thông qua nghi thức do The Order nghiên cứu hàng trăm năm (và cố thực hiện tại sự kiện Silent Hill 1) , đó là hai người sau (Không phải God cũ đâu nhé):
A> Nếu nghi thức Thành Công:
Incubator
Hay được biết đến với tên khác Holy Mother, Nữ thần của ánh sáng sẽ được tái sinh. Bà sẽ hóa giải mọi lời nguyền xấu, giải phóng những linh hồn tội lỗi bị xiềng xích trong bể khổ và các nghi lễ tà đạo trước đây. Tuy nhiên vì nghi lễ ở SH1 giáng đoạn nên bà cũng không chính thức là hồi sinh và chỉ đủ sức tồn tại một thời gian ngắn đủ để tái sinh Cheryl thành Heather. Dù có có hồi sinh 100% bà ta cũng sẽ như God cũ, cũng sẽ kiệt sức và ra đi, tạo thành một vòng lặp khác (điều này là không thể vì vài trục trặc ở bản 3). Để gặp bà ta , chúng ta chơi SH1 và cố gắng đạt Good Ending.
B> Nếu nghi thức Thất Bại (hoặc thành công theo hướng bóng tối):
B> Nếu nghi thức Thất Bại (hoặc thành công theo hướng bóng tối):
Incubus
III. TÙY TÙNG CỦA THE GOD (Her) :
(Trừ trái qua: Lobsel Vith , Xuchilpaba và Xuchilbara )
1/ Lobsel Vith or Yellow God
Là vị thần của phân xử và hành quyết, qua năm tháng Silent Hill với lịch sử ghê tởm đã làm ông ta tha hoá và biến chất . Các nghi lễ tạp nham thử nghiệm dần khiến ông mang vẻ ngoài tăm tối. Thứ duy nhất chúng ta thấy chính là một gã đồ tể Pyramid Head . Ông ta không ngần ngại hành hình bất cứ thứ gì mang trong mình mầm móng của bóng tối , sự cực đoan và hình hài ông được tạo ra bởi sự ghê sợ của các tù nhân với các tên giám ngục, đồ tể thuộc nhà tù Silent Hill trong quá khứ.
2/ Xuchilbara or Red God
Bà ta được tạo ra từ một phần của True God , có sức mạnh kiến tạo và cả huỷ diệt. Qua năm tháng thờ phụng sai cách, bà ta dần bị tha hoá để trở thành Red Mother 's Monsters - Lilith.
Sự xuất hiện của bà ta gần như là rất mơ hồ, nhưng sản phẩm của bà ta thì chúng ta thấy ở khắp nơi trong Silent Hill đó là bà ta đã tạo ra Other World. Bà ta cũng là người bị nghi ngờ trong việc dẫn lối cho Travis Grady đến Silent Hill để phá vỡ nghi thức tái sinh God, tuy nhiên vẫn có ý kiến là bà ta không hề nhúng tay vào việc này, người dẫn đường cho Travis có thể là Incubator nhằm ngăn chặn nghi thức có thể hồi sinh Incubus.
3/Xuchilpaba or White God (Mạnh nhất)
Là người tạo ra Fog World và được biết đến với cái tên khác : Grim Reaper.
Xuchilpaba ta có năng lực tái sinh ai đó . Đừng nhầm lẫn với năng lực của Xuchilbara vì bà ta chỉ tạo ra thứ bà ta thích hoặc theo xu hướng nào đó. Vì một lẽ sẽ không thể phá vỡ quy luật tự nhiên nên bản sao do Xuchilpaba tạo luôn không hoàn chỉnh .
Xuchilpaba còn biết đến như một vị thần phục thù, tìm đến những nguồn thù hận cực lớn để khếch đại nó. Về một phần nào đó ông cũng có năng lực tương đồng Xuchilbara.
James với kết thúc Rebirth sẽ tìm đến Xuchilpaba để hi vọng tái sinh cho Mary. Ngoài ra thông tin vềXuchilpaba gần như là không có nhiều trong tư liệu của Silent Hill .
4/ Valtiel - Những kẻ nổ bộc của chúa:
Chúng ta sẽ thấy ông này ở SH3, ông ta là người gần với chúa nhất, là người vận hành Realm of Nowhere, là nơi mà mỗi khi Heather chết ông ta sẽ tái sinh cô ta vì trong người cô ta lúc này có bào thai của chúa, cứ mỗi lần Heather chết thì ta sẽ thấy ông ta đến kéo xác của cô đi.
Vì ông ta không thể nói nên đôi khi ta thấy ông ấy cố gắng kể chúng ta nghe câu chyện của mình bằng cách lấy những thứ trong SH chấp vá lại và trông còn kinh dị hơn .
*Một tài liệu khác nói rằng cái tên Valtiel có thể là dành cho ba người phía trên nhưng về vai vế và đẳng cấp thì hoàn toàn khác. Về bản chất bọn họ tốt nhưng vì năm tháng và tội lỗi của loài người đã khiến họ bị tiêm nhiễm và tha hoá , trở nên bạo lực và nguy hiểm hơn rất nhiều. Nếu không nói là bọn họ đã dần chuyển hoá thành quỷ dữ.
