thì hiển nhiên, những đứa trong văn phòng của gamek đâu có nghiệp vụ báo chí, nhân viên thì hỗn tạp toàn sinh viên mới ra trường, mấy ông học maketing, quan hệ công chúng, mấy thanh niên học truyền thông nửa mùa...v...v... không ai trong số đó được đào tạo bài bản về viết bài, viết báo, và thân là 1 tờ báo game nhưng những đứa hiểu biết về game đếm trên đầu ngón tay, giao diện của gamek phải xóa cả chức năng bình luận vì mỗi bài viết đăng lên bị độc giả chửi cho không rúc mặt vào đâu được, nhân viên gamek thì trẻ trâu, hổ báo, chửi nhau với cả độc giả trên các diễn đàn, fb... mà đến giấy phép hoạt động báo điện tử gamek còn chẳng được cấp ( bộ thông tin truyền thông muôn năm

)
còn cái vụ game kẹc spoil god of war, toàn là mấy đứa viết bài rảnh háng ngồi xem walkthrough trên youtube rồi " tự cảm nhận " xong chém gió vội ra bài viết để lấy KPI ( chỉ tiêu ), ở gamek mỗi đứa " lều báo " đều bị áp chỉ tiêu 25-30 bài viết 1 ngày nên bọn nó toàn viết bài theo combo chơi game trên youtube, dịch bài báo nước ngoài bằng google dịch, nếu như bí đề tài quá thì làm tổng hợp hâm hâm kiểu " top 10 tựa game bla bla ", " top 10 game thủ bla bla ", " top...6 nhân vật game bla bla " ( mà thực ra chả có top gì hết, chúng nó nhớ được bao nhiêu nhân vật chúng nó viết top bấy nhiêu nhân vật )

nghiệp vụ không có, cái tâm của người viết bài cũng không, gọi gamek là báo thì xúc phạm nền báo chí cách mạng quá.
những ông hay seed link gamek trên fb, trên forum thì 90% là có dây dưa, thuộc dạng cộng tác viên cho gamek , 10% còn lại là trẻ con chưa biết gì ( mà trẻ con bh cũng khôn lắm, không phải đứa nào cũng bị gamek dắt mũi đâu )