Đăng ký hết củ rưỡi, tháng tôi được 16 buổi vẽ. Lúc đăng ký thì quản lý (thầy) hỏi tôi làm gì. Tôi bảo làm linh tinh, đang rảnh, muốn đến vẽ. Xong cứ gạ hỏi tôi đang làm gì thêm vài lần nữa. Tôi ậm ừ vì đéo biết phải trả lời sao cho hay nữa. Chả nhẽ lại
Hỏi hỏi cái hồ bách thảo!
...
Đấy xong rồi vẽ. Như các thày biết thì mấy năm tôi toàn làm công việc nghiên cứu. Nay sờ vào mẫu thật thì quá thích thú. Tôi cố gắng quan sát mẫu kỹ đồng thời phân tích dựa vào những kiến thức tôi có. Sau đó vẽ lại 1 mạch trên giấy. Cái nào lờ mờ, tôi phân tích ra bên cạnh. Lúc tôi ra ngồi nghỉ, bọn trẻ con xúm vào xuýt xoa vì chẳng có thày thợ đéo nào dạy chúng vẽ như thế cả. Tôi đã cố gắng cho chúng nó thấy những thứ chỉ có trên mạng. Tôi sẽ còn phải vẽ vl hơn nữa. Tôi cần thời gian.
...
Đấy thế vẽ thì tôi đứng cạnh 1 cậu 89, đéo biết đến vẽ để ôn thi lại hay ntn, tôi quên rồi. Xong cứ thi thoảng nó lại thì thầm với tôi sau lưng
_Vẽ sai cái khung giấy rồi, hình to đến đây này.
_Phải dựng hình đàng hoàng
Rồi đến quản lý trung tâm
_Cái chân phân tích sai rồi.
_Chả có cái đấy ở đấy
_Em tập trung vẽ cơ bản như các bạn, các em ở đây.
...
Cơ cơ cái nam dương thần kiếm.
