To You, The Immortal – GỬI ĐẾN NGƯƠI, HỠI KẺ MANG SINH MỆNH BẤT TỬ

kể ra chưa phát điên vì sự bất tử là giỏi rồi
 
coi bộ những người mà main gặp, đã hoán đổi đều vẫn đi theo main hết nhỉ :-? nhưng mà vẫn chưa thấy bà già không biết bả thành cái gì rồi
 
coi bộ những người mà main gặp, đã hoán đổi đều vẫn đi theo main hết nhỉ :-? nhưng mà vẫn chưa thấy bà già không biết bả thành cái gì rồi

Bà già main có biến ra 1 lần rồi =))

Lúc thằng con đời thứ 6 của con pitch Yandere (toàn đẻ gái tới đời 6 thì đẻ trai) Tới gặp thì main đòi main biến thành gái thì main biến ra bà già đó =)) (Bản chất con cháu chắt chút chít gì của con Yandere gặp main đều yêu ngay)
 
Bà già main có biến ra 1 lần rồi =))

Lúc thằng con đời thứ 6 của con pitch Yandere (toàn đẻ gái tới đời 6 thì đẻ trai) Tới gặp thì main đòi main biến thành gái thì main biến ra bà già đó =)) (Bản chất con cháu chắt chút chít gì của con Yandere gặp main đều yêu ngay)
ý mình muốn nói là vẫn không biết bà già đã đạt mong muốn trở thành cái gì đó giúp cho main hiện tại đang là cái gì á, chứ không phải là main chưa biến thành bả và main biến thành bả 1 lần lúc tự nghĩ về những người bạn vẫn đi theo mình mà không lên tiếng ấy. Khi đang soi gương cửa sổ.
 
coi bộ những người mà main gặp, đã hoán đổi đều vẫn đi theo main hết nhỉ :-? nhưng mà vẫn chưa thấy bà già không biết bả thành cái gì rồi
Cái này chắc chỉ black hood mới biết
Mọi mục tiêu của kẻ bất tử là đều tìm true death, fushi có suy nghĩ muốn tìm cái chết vậy cũng đúng
Thích nhất là tonari, dàn xếp tặng cái cơ thể kháng độc cho main, ssắp xếp cho main gặp tên hoàng tử sau này... vậy mà tới chết cũng ko tiết lộ một chi tiết nào, tới lúc main biến hình thành rồi móc ra cuốn nhật ký thì mới biết
 
Chỉnh sửa cuối:
ý mình muốn nói là vẫn không biết bà già đã đạt mong muốn trở thành cái gì đó giúp cho main hiện tại đang là cái gì á, chứ không phải là main chưa biến thành bả và main biến thành bả 1 lần lúc tự nghĩ về những người bạn vẫn đi theo mình mà không lên tiếng ấy. Khi đang soi gương cửa sổ.
Bà già để lại hướng đi cho main, ước mong của bà là mong main tìm được người hiểu mình, tìm được ước mơ.

Lúc nó vào thị trấn nó chăm đọc sách để tìm đó.
 
Ko đơn giản vậy đâu, bả có thoả thuận gì với black hood nữa:-?
Mà BH ngoài việc chỉ toạ độ knocker cho main thì cũng chả tiết lộ gì thêm, ko biết mục đích thực sự của lão là gì, cái năng lực hs là thằng hoàng tử tự phát hiện ra chứ lão cũng méo nói
 
nhìn chung là lão chỉ là người giám sát thôi, không can thiệp vào cuôc sống của main quá nhiều. Mà thằng main sống thì lâu nhưng ít tương tác với con người quá nên ăn nói quá tệ, thường là không nghĩ tới cảm xúc của người khác (chắc do khác loài nên nó vậy), ở trường hợp thằng Bon hỏi thì nói là sẽ cùng nhau lên đường chả hay hơn sao :|
 
nhìn chung là lão chỉ là người giám sát thôi, không can thiệp vào cuôc sống của main quá nhiều. Mà thằng main sống thì lâu nhưng ít tương tác với con người quá nên ăn nói quá tệ, thường là không nghĩ tới cảm xúc của người khác (chắc do khác loài nên nó vậy), ở trường hợp thằng Bon hỏi thì nói là sẽ cùng nhau lên đường chả hay hơn sao :|
Black Hood có nói qua là nó sẽ chết 1 ngày nào đó, tới lúc đó main sẽ thay nó bảo vệ thế giới khỏi knocker.
Nói cách khác thì trước khi có main thì Black Hood nó đã đấu với bọn knocker từ lâu rồi. Cũng có thể Black Hood chính là Main ở 1 version tiến hóa cao nhất, đang chờ main hoàn thiện rồi bản thân nó (BH) tự kết liễu cuộc đời.
Còn lý do main ko muốn Bon đi cùng là vì cuộc đời của nó đã từng có những người đi cùng, từ già tới trẻ và cuối cùng đều chết cả rồi. Nếu phải đồng hành với 1 người nào đó tới hết quãng đời, họ nằm lại và bạn đi tiếp, như vậy chẳng phải đau buồn quá mức đó sao ?
Từ lúc bà già chết thì main nó ko còn muốn ai đi theo nó nữa rồi ( trừ bọn Yan đời đời kiếp kiếp kế thừa ).
 
nhìn chung là lão chỉ là người giám sát thôi, không can thiệp vào cuôc sống của main quá nhiều. Mà thằng main sống thì lâu nhưng ít tương tác với con người quá nên ăn nói quá tệ, thường là không nghĩ tới cảm xúc của người khác (chắc do khác loài nên nó vậy), ở trường hợp thằng Bon hỏi thì nói là sẽ cùng nhau lên đường chả hay hơn sao :|
Vậy mà có thời gian dài sống với con tôm dưới biển, tới khi nó có bạn tình nó bỏ đi main mới chịu trồi lên :))
 
Black Hood có nói qua là nó sẽ chết 1 ngày nào đó, tới lúc đó main sẽ thay nó bảo vệ thế giới khỏi knocker.
Nói cách khác thì trước khi có main thì Black Hood nó đã đấu với bọn knocker từ lâu rồi. Cũng có thể Black Hood chính là Main ở 1 version tiến hóa cao nhất, đang chờ main hoàn thiện rồi bản thân nó (BH) tự kết liễu cuộc đời.
Còn lý do main ko muốn Bon đi cùng là vì cuộc đời của nó đã từng có những người đi cùng, từ già tới trẻ và cuối cùng đều chết cả rồi. Nếu phải đồng hành với 1 người nào đó tới hết quãng đời, họ nằm lại và bạn đi tiếp, như vậy chẳng phải đau buồn quá mức đó sao ?
Từ lúc bà già chết thì main nó ko còn muốn ai đi theo nó nữa rồi ( trừ bọn Yan đời đời kiếp kiếp kế thừa ).
câu hỏi của thằng Bon lúc đó là nếu như những người kia còn sống (hoặc sống lại mình chả nhớ lắm) thì nó sẽ bỏ thằng Bon mà đi theo bọn kia phải không. Thì lúc đó cũng lựa lời mà nói chứ bác, nếu thằng Bon nằng nặc đòi đi theo thì từ chối thì không có gì đáng nói cả đằng này là nó lựa chọn 1 bên thì chả phải tổn thương thằng kia sao mặc dù em biết là những người kia quan trọng hơn nhưng mà trả lời thế thì em thấy khá tệ.
 
Truyện này đọc từ khi con Yandere con xuất hiện đọc cứ creepy kiểu gì ấy :v
 
cùng tác giả với koe no katachi, nét vẽ + dialog cảm xúc vãi :((
 
câu hỏi của thằng Bon lúc đó là nếu như những người kia còn sống (hoặc sống lại mình chả nhớ lắm) thì nó sẽ bỏ thằng Bon mà đi theo bọn kia phải không. Thì lúc đó cũng lựa lời mà nói chứ bác, nếu thằng Bon nằng nặc đòi đi theo thì từ chối thì không có gì đáng nói cả đằng này là nó lựa chọn 1 bên thì chả phải tổn thương thằng kia sao mặc dù em biết là những người kia quan trọng hơn nhưng mà trả lời thế thì em thấy khá tệ.
Fushi là dạng pure rồi. Nó chỉ đơn giản là nó trả lời theo tâm của nó thôi, chưa kể bản thân nó cũng không phải là người.
Mà người bình thường, hỏi bất ngờ như thế thì 70% - 80% cũng trả lời theo thằng Fushi thôi. Việc thằng Fushi đi theo thằng Bon cũng chỉ là bất đắc dĩ nhé.
 
Develop theo kiểu này thì khi Bon chết, Fushi sẽ có khả năng nhìn được linh hồn. Thế thì cần đếu gì biết đến vụ hồi sinh
 
Bon nó có nhìn đc linh hồn đâu:-? nó chỉ đoán black hood ở gần đó thôi mà
 
Bon nó có nhìn đc linh hồn đâu:-? nó chỉ đoán black hood ở gần đó thôi mà
Bon nó ttấy được linh hồn chứ, hồn tonari chỉ cho bon là chỗ nào có fushi là có hồn con chim ưng bay trên đầu mà
 
à đúng rồi, tôi xem ko kỹ nên nhầm lẫn về timeline, tưởng Tonari nói với Bon lúc còn sống
 
Tình cờ đọc thấy người viking tìm ra vinland và sống một thời gian, nhưng sau đó nhiệt độ giảm xuống (thời kì tiểu băng hà). Nên biến mất, cũng chưa có nghiên cứu nào là tại sao biến mất.
Có vẻ nội dung chap 1 là về những người viking ở vinland khi di cư xuống phía Nam ấm áp hơn và rồi gặp bộ lạc bản địa ở Trung Mĩ.
 
Ờ, tính ra nhìn thấy được linh hồn cũng hay đấy.
Coi như ko cần hồi sinh vì sinh lão bệnh tử là tự nhiên, thấy được mọi người vẫn luôn kề bên là đủ, viên mãn rồi.
 
Back
Top