Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Vol 17.

Djf3ym6X0AAok0r.jpg:large

Djf4IvlXoAAWtjN.jpg:large
Djf4I6oW4AEFWuw.jpg:large

Djf3zLwW0AEflKD.jpg:large

Djf3znXXsAA4gWx.jpg:large

Djf30FSWwAA4As-.jpg:large
 
thằng zombieman cầm súng với rìu chắc để tạo dáng thôi nhỉ?
 
súng với rìu chắc phải thể nào mới gây damage được cho bọn cấp demon trở lên chứ nhỉ:-?
 
Súng của dante, rìu của kratos \m/
 
Nói cấm chiêu thì cũng phải nói thằng võ sĩ có khả năng sử dụng nó trong thực chiến hay không. Võ Trung Quốc ta nghe nói bị một tình trạng là nghĩ ra quá nhiều "bí chiêu", "cấm chiêu", xong lại cấm không cho lưu truyền ra bên ngoài giữ khư khư trong nhà, thiếu cơ hội trải nghiệm thực chiến để phát triển nó tiếp, dẫn tới những chiêu thức này chỉ ghê gớm ở trên lý thuyết, đến khi gặp mấy thằng Tây chỉ dùng mấy đòn đấm đơn giản nhưng tập luyện trong thực chiến cả trăm nghìn lần (kết hợp với ưu thế hình thể) thì lại chả bị tụi nó vả cho sml. Bởi vậy sau này mới sinh ra một Lý Tiểu Long bất mãn với võ truyền thống phải đi tìm con đường mới.
 
Nói cấm chiêu thì cũng phải nói thằng võ sĩ có khả năng sử dụng nó trong thực chiến hay không. Võ Trung Quốc ta nghe nói bị một tình trạng là nghĩ ra quá nhiều "bí chiêu", "cấm chiêu", xong lại cấm không cho lưu truyền ra bên ngoài giữ khư khư trong nhà, thiếu cơ hội trải nghiệm thực chiến để phát triển nó tiếp, dẫn tới những chiêu thức này chỉ ghê gớm ở trên lý thuyết, đến khi gặp mấy thằng Tây chỉ dùng mấy đòn đấm đơn giản nhưng tập luyện trong thực chiến cả trăm nghìn lần (kết hợp với ưu thế hình thể) thì lại chả bị tụi nó vả cho sml. Bởi vậy sau này mới sinh ra một Lý Tiểu Long bất mãn với võ truyền thống phải đi tìm con đường mới.

thế mi muốn đêm đêm lại bịt mặt lẻn ra ngoài đường dùng cấm chiêu giết người à :))
 
thế mi muốn đêm đêm lại bịt mặt lẻn ra ngoài đường dùng cấm chiêu giết người à :))
tạo các giải đấu như mma ấy, chứ học mà ko xài thì sao khá được.
 
Ko xài đòn hiểm chết người nhưng ít ra cũng nên có chỗ để tụi nó đánh giải, trao dồi thực chiến. Chứ như giờ võ cổ truyền gặp tụi mma toàn bị vả sml.
 
tạo các giải đấu như mma ấy, chứ học mà ko xài thì sao khá được.

chắc phải giải đấu thế giới ngầm do các ông trùm tổ chức mới dám xài mấy chiêu đó

ko thì mấy đòn móc mắt, vặn gãy cổ, đánh vào tử huyệt chả có btc nào dám cho phép cả
 
thế mi muốn đêm đêm lại bịt mặt lẻn ra ngoài đường dùng cấm chiêu giết người à :))

Trong phim vẫn có 1 số thằng như thế nhé.
Muốn phát huy võ học tông môn lên tột đỉnh nên bịt mặt đi giết người hoặc đi ăn trộm.

Cuối cùng toàn bị gắn nhãn là ma đầu, tẩu hoả nhập ma, tà đạo, thằng main của phim đánh bằng chính đạo không lại thì gọi hội đồng đánh cho chết thì thôi.
 
Mạnh rồi thì chiêu nào chả giết được người.
Đi nhậu kéo ghế cho ông bạn ngã lệch xương sống cũng là cấm chiêu đó...
 
Mạnh rồi thì chiêu nào chả giết được người.
Đi nhậu kéo ghế cho ông bạn ngã lệch xương sống cũng là cấm chiêu đó...
mạnh mà mi nói là mạnh về thể chất, ko có cái thể chất như mi nói mới phải dùng võ thuật
 
Lolicon có cái mẹ gì mà khoái.

Gái ngực bự mông to đủ tuổi không dính líu pháp luật thì méo ham. Toàn ham mấy con ranh tâm lý chưa phát triển hết, drama queen các kiểu, bảo sao loài người càng lúc càng suy đồi.
 
Con nhóc đó là em nó, có gì mà lolicon?
 
Lolicon có cái mẹ gì mà khoái.

Gái ngực bự mông to đủ tuổi không dính líu pháp luật thì méo ham. Toàn ham mấy con ranh tâm lý chưa phát triển hết, drama queen các kiểu, bảo sao loài người càng lúc càng suy đồi.
8-}
 
Lolicon có cái mẹ gì mà khoái.

Gái ngực bự mông to đủ tuổi không dính líu pháp luật thì méo ham. Toàn ham mấy con ranh tâm lý chưa phát triển hết, drama queen các kiểu, bảo sao loài người càng lúc càng suy đồi.
Bạn bị hâm à?
Special của Sonic:
https://imgur.com/a/vIV2sR1
 
Back
Top