Chap 920: Oden, người được dân chúng yêu quý
Kin'emon cho biết rằng lâu đài Oden có tên thật là lâu đài Kuri.
Nó được gọi thành lâu đài Oden bởi vì Oden rất được dân chúng yêu quý.
Tuy nhiên thì Oden từng được cho là kẻ chẳng ra gì. Bố của Oden là Tướng quân Kouzuki Sukiyaki tức Mạc phủ của Wano vào thời điểm đó, đã trục xuất Oden do những vấn đề liên quan tới bạo lực .
Rất nhiều chuyện bạo lực đẫm máu đã xảy ra ở kinh đô Hana trong một thời gian dài.
Ở Wano có một nơi được gọi là "Vùng không có luật lệ."
Nơi đây tập trung của những kẻ bị trục xuất khỏi các thị trấn và chuyện đổ máu xảy ở đây hàng ngày.
Tướng quân cũng có phần dè chừng với nơi này và vùng đất này chính là Kuri.
Oden trẻ đã tới xứ Kuri này và đánh bại Ashura-douji, kẻ nguy hiểm nhất trong số những tên trộm cướp ở đó và cùng tập hợp những người khác lại với nhau.
Họ cùng sống, cùng làm việc, cùng gây dựng thị trấn, cùng xây dựng lâu đài, cùng tạo nên cánh đồng "Đào Nguyên Nông Viên" cho tất cả mọi người và tạo nên một thị trấn đầy sức sống.
Sau đó thì Oden được Sukiyaki phong làm "Lãnh chúa xứ Kuri" và trị vì ở đó trong suốt 20 năm.
Zoro lúc này vẫn đang "mất tích."
Inuarashi đang một mình ở ngoài bãi biển Kuri, ông ấy nhớ lại những kí ức về cái ngày mà ông gặp Oden.
Inu đã lưu lạc tới vùng đất này và mọi người đều vô cùng sợ hãi trước sự hiện diện của ông, duy chỉ có mình Oden là hoàn toàn khác.
Oden đã tránh mắng mọi người và đối xử hết sức tử tế với Inu.
Câu chuyện của Kin'emon được tiếp tục.
Vấn đề lúc này đi vào trọng tâm và bắt đầu liên quan tới chuyện Râu Trắng và Roger, hai người này từng gặp một samurai khiến hai người họ cảm thấy "thú vị."
Mặc dù không có bằng chứng rõ ràng nhưng cuối cùng thì Oden vẫn bị bắt và kết tội xử tử.
Oden đã có một cái chết vĩ đại và vinh quang nhất, Kin'emon vừa nói vừa khóc.
Kine'mon cũng đã tức tốc quay về lâu đài Oden nhưng nó đã bị Kaido thiêu cháy.
Ở trong lâu đài lúc đó có ba người là Momonosuke, em của Momo tên là Hyori và mẹ Momo tên là Toki.
"Tin đồn nói rằng Toki được sinh vào một thời điểm nào đó rất xa trong quá khứ, rồi bà ấy đã vượt thời gian để tới được tương lai bằng sức mạnh của trái ác quỷ Toki Toki (trái thời gian)."
Giữa lúc lâu đài chìm trong biển lửa, Toki đã gửi nhóm Kin'emon tới tương lai.
Vận mệnh của Wano đặt cả vào trong tay nhóm Kin'emon, họ tới tương lai và chứng kiến cảnh Wano biến thành một nơi hoang tàn.
Nhóm Kin'emon quyết định rằng họ sẽ cố gắng tìm những đồng minh mạnh mẽ để trở về lật đổ Orochi và cứu lấy đất nước.
Ở hiện tại còn một người tên là Jibuemon, người này đã chờ đợi trong suốt 20 năm qua và là một đồng bạn thân thiết với Kin'emon.
Những samurai có thể là đồng bạn sát cánh với họ là những người có dấu hình mặt trăng ở trên mắt cá chân.
Kine'mon đã ra biển và trên chuyến hành trình của mình ông đã gặp được Luffy.
Sức mạnh tới từ bên ngoài mà Kin'emon đã mời được về bao gồm: Băng Mũ Rơm, Băng Heart (của Law), Ngự Lâm Quân và Vệ Binh (tộc Mink) cùng với những samurai kháng chiến (ở Wano).
Họ đã bí mật thu thập thông tin tình báo, và đã có kế hoạch để lấy thủ cấp của Tướng Quân.
"Trong hai tuần nữa sẽ diễn ra Đêm Hội của Lửa."
"Chúng ta sẽ đột kích vào Onigashima, nơi Kaido đang ở"
Hết chap 920.
Tuần sau nghỉ không có truyện.