Multi [PS4/XBOX] Red Dead Redemption 2

thực sự phải nói không khí của game này làm rất tốt. Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác thích rong ruổi quanh bản đồ tìm kiếm đồ đạc, bí mật và tương tác với thế giới ntn. Thế giới trong RDR cảm giác như thế giới của Witcher 3, đan xen thiện - ác, mặt trái của xã hội.

Sau RDR 2 này ko biết đến bao giờ mới có 1 game lấy bối cảnh Viễn tây ntn. Chơi đến 30% rồi mà càng chơi càng sợ game nhanh hết các bác ah :(
 
Có ai săn thử con rùa chưa. Lấy small arrow bắn vào đầu vẫn bị 1 sao. Thử đến con t3 rồi!
 
Có ai săn thử con rùa chưa. Lấy small arrow bắn vào đầu vẫn bị 1 sao. Thử đến con t3 rồi!
con rùa đó cũng phải 3* nữa + fâtal hit thì mới đc perfect. B dùng ống nhóm Study xem
 
sao bấm nhầm đc nhỉ? vì vô shóp nếu muốn bắn nhầm thì khi đang giữ L2 phải ấn R2 đến 2 lần, mấy bố bấm nhầm 1 lần, thấy Arthur chĩa súng lên là phải bỏ tay ra rồi, ko lẽ ráng bấm thêm phát nữa =)))

tui vào shop cũng bấm nhầm mấy lần =)) chĩa sung lên xong bọn nó còn hỏi kiểu "đm mày định làm cc gì vậy" :)) xong bỏ súng xuống thì bth.
Nhấn R2 1 phát là nó rút súng bắn ngay luôn, đâu cần nhắm L2.
 
vô shop thì phải giữ L2 mới nói chuyện được với thằng chủ shop chứ, tự nhiên ấn R2 làm gì... với lại nếu đang để súng ở trong bao thì ấn R2 cũng chỉ lôi súng ra chứ ko hipfire ngay :)) bởi vậy nên mới thắc mắc vì sao bấm nhấm
 
vô shop thì phải giữ L2 mới nói chuyện được với thằng chủ shop chứ, tự nhiên ấn R2 làm gì... với lại nếu đang để súng ở trong bao thì ấn R2 cũng chỉ lôi súng ra chứ ko hipfire ngay :)) bởi vậy nên mới thắc mắc vì sao bấm nhấm

Thì lâu lâu nhầm l2 với r2 chứ gì nữa :))
 
Anh em đã ai tìm ra bãi khai quật xương khủng long nào để báo cho bà khảo cổ học béo béo chưa?
 
cái nhiệm vụ đó nản vl. Nhớ là có 1 chỗ ngay gần con legendary coyote. Còn lại thì chịu, đi qua chỗ nào có ? thì chạy đến xem, hên xui thì nó ra xương khủng long :))
 
Thấy cái vụ good - evil nó không ảnh hưởng gì mấy nhỉ? Kiểu cứ bắn chết mấy thằng mình ngứa mắt xong hôm sau giúp lại dân thường... tính ra nó cứ đều đều trung tính ko thay đổi gì.
 
vô shop thì phải giữ L2 mới nói chuyện được với thằng chủ shop chứ, tự nhiên ấn R2 làm gì... với lại nếu đang để súng ở trong bao thì ấn R2 cũng chỉ lôi súng ra chứ ko hipfire ngay :)) bởi vậy nên mới thắc mắc vì sao bấm nhấm
Khi súng còn trong holster thì nhấn R2 1 phát nó bắn luôn , nhấn L2 xong R2 thì nó mới rút súng ra nhắm, R2 thêm phái nữa mới bắn. Thế nên mới dính tai nạn n bắn chết chúng nó chứ mới chỉ giơ súng thì sao nhầm dc =))

Thấy cái vụ good - evil nó không ảnh hưởng gì mấy nhỉ? Kiểu cứ bắn chết mấy thằng mình ngứa mắt xong hôm sau giúp lại dân thường... tính ra nó cứ đều đều trung tính ko thay đổi gì.
Thì cái đó là do bro chọn vừa đấm vừa xoa mà :)), chứ chọn theo hướng ác dâm đụng đâu giết đó/ hoặc theo hướng thánh sống thì vào game sẽ thấy NPC nó đối xử khác ngay, chưa biết kết thúc có bị ảnh hưởng ko ( đoán chắc sẽ có ). Mà chỉ cần giết người thì nghe nói thỉnh thoảng sau đó vợ con gặp là nó nguyền rủa :v.
 
thực sự phải nói không khí của game này làm rất tốt. Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác thích rong ruổi quanh bản đồ tìm kiếm đồ đạc, bí mật và tương tác với thế giới ntn. Thế giới trong RDR cảm giác như thế giới của Witcher 3, đan xen thiện - ác, mặt trái của xã hội.

Sau RDR 2 này ko biết đến bao giờ mới có 1 game lấy bối cảnh Viễn tây ntn. Chơi đến 30% rồi mà càng chơi càng sợ game nhanh hết các bác ah :(

open world hết cốt truyện thì đi rong ruổi bản đồ
 
Thấy cái vụ good - evil nó không ảnh hưởng gì mấy nhỉ? Kiểu cứ bắn chết mấy thằng mình ngứa mắt xong hôm sau giúp lại dân thường... tính ra nó cứ đều đều trung tính ko thay đổi gì.

high honor thì mua đồ trong shop sẽ được giảm giá (tối đa 50%), giết người thì lụm đc nhiều đồ hồi phục hơn. Gần đến tối đa thì sẽ unlock đc 1 số bộ đồ đặc biệt.

Low honor hầu như ko có một cái bonus gì cả, ngoại trừ việc có khả năng loot được nhiều đạn dược, thuốc nổ từ kẻ địch.
 
  • Like
Reactions: Hei
Mình về Valentine được 1 thằng ngồi trước cửa Shop Súng nó gọi vào, bốc miễn phí 1 cây súng.
Nó bảo để cảm ơn mình, mà chả nhớ nổi đã từng cứu nó lúc nào.
 
Mình về Valentine được 1 thằng ngồi trước cửa Shop Súng nó gọi vào, bốc miễn phí 1 cây súng.
Nó bảo để cảm ơn mình, mà chả nhớ nổi đã từng cứu nó lúc nào.
Của e là hút độc rắn. Lúc đầu chưa có gì để mua nên chưa mua. Ai dè lần sau vào đếch đc free nữa =)). BIết thế mua đại cái gì đó =))
 
Mấy tấm da cứ phải treo ở đít ngựa à , hay cất đi đâu dec để sau craft ?
 
vừa cho lơn ăn chính chủ nó xong :4cool_baffle: cái tội đi qua trang trại thôi mà dám chĩa súng vào tao :6cool_boss: xong đi bán cho bọn lò mổ, thế là cả thị trấn ăn thịt người :4cool_baffle:
 
Chỉnh sửa cuối:
Vkl.Cướp nhà băng hóa thành thảm sát mất r.Amen:-(||>
6Sx1HrO
 
Back
Top