Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Vì hiệu số mà chúng ta đang xếp dưới bọn bẩn thỉu này...
 
Thay xuân trường bằng hùng dũng cái đá sáng hẳn.
Xuân trường gặp đội đá rát cái phế.
Còn quyết thì chậm chạp quá toàn lỡ nhịp
 
xem lại thấy ta sút nhiều, mà toàn sút vào thủ môn thì ăn j, nc cũng nên tự trách mình thôi đừng than vãn nhiều quá :))
 
bù giờ 3 phút ảo tung chảo, riêng cái thằng nằm chuột rút đã ngốn 5p rồi
 
Đến giờ mà vẫn con ngán đụng thằng Thái nữa thì nghỉ mẹ môn đá banh đi cho lành đcm...
 
Trách pha bóng đầu tiên không ghi được bàn thì hơn :))
 
giao hoan đất trời mẹ tài chó vl, trận đá sáng nhất từ đầu giải đến giờ thì đen =))
 
giao hoan đất trời mẹ tài chó vl, trận đá sáng nhất từ đầu giải đến giờ thì đen =))
tướng vô địch là đây chứ đâu =)) ít nhất nhờ trận này thì 100% sẽ vào chung kết :))
 
Không coi, nhưng coi mấy tình huống nhạy cảm thì nói thật không hẳn lỗi của trọng tài.

Lần sai rõ ràng nhất là bàn thắng việt vị, nhưng đó là do trọng tài biên. Pha CP bị thủ môn gạt thì vấn đề là CP nó đã đẩy bóng quá xa rồi mới bị gạt. Cú đó mà cố gắng giữ bóng trong chân thì chắc thổi phạt đền được. Còn cú đẩy người cuối trận thì thật không rõ ràng.

Còn sai cú nữa là thổi phạt không cho VN được hưởng lợi thế tấn công. Nhưng lỗi này ngay cả trọng tài NHA cũng mắc phải

Nói chung không quan trọng. Dù sao thấy Myanmar đỡ nguy hiểm hơn Malaysia. Để nó loại Malaysia ngay từ vòng bảng này lợi hơn cho mình
 
nếu trận đấu chỉ có 1 2 tình huống huống thì nói làm gì, đằng này từ lúc có quả việt vị kia toàn là thấy tài xử ép vn không
 
Vào BK mà vẫn VQ đá chính thì xác định năm nay éo có Cup. Mẹ đá như CC mà suốt ngày nhồi nhét vào đội hình .
 
Quả không phạt góc cuối trận thì ngay tình huống Văn Đức đẩy nguời là mình nghĩ nó sẽ cắt còi, cuối cùng thì không thổi phạt thằng Đức và cũng không phạt góc luôn:))
 
Quả không phạt góc cuối trận thì ngay tình huống Văn Đức đẩy nguời là mình nghĩ nó sẽ cắt còi, cuối cùng thì không thổi phạt thằng Đức và cũng không phạt góc luôn:))
Quả ko thổi phạt góc là cay nhất. Với lại bù 3p.
Còn bàn việt vị thì 50 50 gần hết giờ lại sân nhà nên hơi khó mà công nhận. Cầu thủ bên mình cũng ko có cãi hay gì.
Quả công phượng té dốc banh xa quá ko nhớ là hết biên chưa nhưng ko dốc banh vào khúc nguy hiểm nên ko thổi là đúng rồi. Văn hậu ngã thì ko quay lại nên chịu.

Hôm qua dở cái mấy cái tình huống phạm lỗi ko dc chiếu lại nên chả bik ntn mà lần. Cảm giác bưng bít vl ^:)^
Mà thôi chắc thằng miến nó ko vô được đâu. Đá phá sức như hôm qua lại gặp thằng mã sân nhà.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nếu thắng trận rồi thì trận với Cam k0 còn áp lực nữa, Linh còi với Chinh đen sẽ có cơ hội thể hiện, hơi tiếc.

Mà lứa sau có tiền đạo cắm nào tiềm năng, làm đc nv target man k0 nhỉ?
 
Thực ra cái chính là do sút cùi, sút ngon ăn trước 3 trái thì thêm 1 quả phạt góc hay mất 1 trái việt vị cũng có nghĩa lý gì :1onion75: Dù sao thì mình cũng có giỏi tận dụng phạt góc đóe đâu, thêm quả phạt góc chắc gì đã ghi bàn, biết đâu phạt góc bị bọn miến nó phá ra rồi phản công vỡ mồm thì sao :1onion75:
 
Lâu rồi hình như mình với Thái chưa đấu với nhau nhỉ
 
nói như lol biết đâu với chả giá như?
 
Thế nói như nào mới không lol :3onion24:
 
Thì chính vì sút cùi nên bị xử ép lại càng tiếc chứ sao =))
 
Back
Top