Sato Shigeki
Mario & Luigi
- 23/11/11
- 796
- 50
Thật sự là rất lâu mình không nhảy vào GameVN, nhưng nhân mình là 1 thuyền Ichika và mình từng có một đứa đệ tử/em gái tự mình đi zone em nó (mà không biết) giống Ichika 8-90% nên cho mình góp một walloftext
1. Ichika, Fuutarou và 'partner'
Chữ 'partner' lần đầu xuất hiện khi Ichika và Fuutarou đứng ôm nhau trong ngõ ở arc pháo hoa, khi cả hai nói về mối quan hệ hiện tại. Ichika coi Fuutarou như là bạn (theo một cách rất nông), còn Fuutarou thậm chí đề ra đơn giản là quan hệ đối tác thầy - trò, một người cần việc dạy và một người được dạy. Nhưng đến khi chính Ichika hỏi móc Fuutarou rằng 'tại sao chỉ là gia sư thôi mà phải bận tâm nhiều đến vậy?', Fuutarou đã dùng chính từ 'partner' này để Ichika mở lòng. Khi Ichika chuẩn bị đi audition, chính Fuutarou đã là người kéo lại, bảo cô em bỏ nụ cười giả tạo đó đi và chia sẻ góc nhìn của mình trước khi bắt đầu chia sẻ? 'I told you that i'm your partner, didn't I?'
Với Ichika, từ partner ấy là chìa khóa đầu tiên cho cánh cửa trái tim thật sự của nàng. Thực ra, chữ partner ấy còn nặng hơn chữ friend của Ichika, một người được ưa thích nhưng gần như không có bạn thật sự. (Để ý thêm chút nữa, khi Miku và Fuutarou đi với nhau, Fuutarou nhận là acquaintance, còn với Ichika thì là partner). Nhưng rồi sau này, chính Ichika (khi là fake Itsuki) lại muốn đập bỏ cụm chìa khóa đó đi. Vì mức độ tình cảm của em ấy đã vượt khỏi chiếc hộp của 'partner' mất rồi.
Nếu tinh ý, hãy để ý những hành động Fuutarou tương tác với Ichika. Nhìn thẳng vào mắt (khi bảo Ichika gỡ bỏ nụ cười giả tạo), cái xoa đầu nhận xét Ichika đúng là chị cả trong gia đình. Hai hành động đó mới là những thứ đáng nói nhất, hơn cả khi lúc đỡ Ichika khỏi thanh gỗ nhà kho như một vũ điệu, hay lời khen cùng cái khoác vai che chở Ichika ngủ lúc ở tiệm bánh. Có những thứ offscreen không lên tranh, nhưng liệu bao nhiêu thời gian Ichika đã nghĩ Fuutarou nói thế là có ý gì với mình? Tại sao mình lại được xoa đầu, mà không phải là những người kia?
Fuutarou có thể cõng Miku, có thể để Nino níu vào áo giữa lễ hội. Nhưng Ichika là người đầu tiên Fuutarou chủ động với những hành động của mình (dù có thể là cứ làm theo bản năng thôi, và những thằng đàn ông làm bản năng thế toàn đốn tim phụ nữ thôi em ơi...)
Có lẽ Ichika đang phát điên với sự rối trí dẫn đến không phân biệt được ai với ai của Fuutarou. Khó có thể nói Ichika cần phải làm Itsuki giả để làm điều đó, mà chỉ là em cần tranh thủ từng tí thời gian một để có thể có động thái của mình mà thôi. Sức ép của thiên địch Nino rõ ràng là cực lớn (sẽ có riêng phần 3).
Vậy, Ichika muốn gì khi đập bỏ chữ 'partner'? Rất khó để nói, thật sự. Một đòn suicidal xóa sổ nỗ lực của cả 5 chị em của một Ichika tuyệt vọng khi bị vượt lên? Hay là một cú 'chia để trị', thoát khỏi đám đông và làm những gì Ichika vẫn làm, vẫn vươn đến khi chỉ có một mình?
2. Ichika, phong thái 'cửa trên' và thói quen độc lập tác chiến
Ichika là người đầu tiên gán ghép Miku với Fuutarou, đúng. Nhưng đấy là cái gông tự đeo vào cổ mà Ichika giăng vào mình, chứ không hề nên gọi nó là 'hướng mà Ichika chọn trong chuyện tình cảm'.
Cái dở nhất của Ichika là, em quá kiên định với thiên hướng của mình - thiên hướng, không phải định hướng. Nếu định hướng, thì hoàn toàn là tính toán, là xác định của lí trí tuyệt đối rằng mình PHẢI thế này, và phải làm được. Điều này đúng với câu chuyện nghiệp diễn của em. Khi có cơ hội làm diễn viên? Ichika sẵn sàng biến mất khỏi bốn chị em còn lại để có thể tham gia cuộc thử vai. Đó là hành động của một định hướng rõ ràng, một sự đánh đổi trong ngày lễ hôm đó.
Có rất nhiều điều mà 4 chị em Nanako còn lại không biết về Ichika. Ichika nói tiếng Anh tốt nhất nhà? Rõ là Nino bất ngờ. Ichika định làm diễn viên? Chẳng ai biết cả cho đến khi Ichika kể ra. Ichika rất thích Fuutarou? Miku chỉ luôn đặt câu hỏi, còn Ichika chưa bao giờ thừa nhận trước mặt.
Nếu nói Ichika chọn PHẢI nhường đường cho Miku, Ichika đã không định lén hôn khi ở khu nghỉ dưỡng. Ichika nói với Miku rằng liệu em có muốn đổi chỗ ở bònfire dance không, nhưng cũng thòng thêm câu 'mọi thứ sẽ không mãi thế này đâu'. Một lời tuyên chiến ngầm, nếu đúng vậy, không có gi bất ngờ nếu chiểu theo tính cách của #1. Bởi vì, (cảm giác thôi), Ichika luôn độc lập 'tiên phát chế nhân', em luôn tin rằng mình đi trước những người trong gia đình một bước.
Sau ngày audition thử vai, ai là người đầu tiên chủ động đi học cùng Fuutarou? Ichika.
Ai là người đầu tiên lấy số điện thoại của Fuutarou? Ichika.
Khi tất cả mọi người đã ngủ mất, em chọn một quyết định cầm podium vượt đoàn ích kỉ (dù trong thầm lặng).
Cho bài kiểm tra, Ichika lần đầu tiên thật sự học vói 100% công lực (thậm chí có thể nói là hơn 100%). Nhưng không ai trong năm chị em được thấy quyết tâm đó, trừ bản thân Ichika.
Ichika giúp Miku, nhưng có lẽ Ichika không coi Miku là đối thủ nặng kí. Trước khi động viên 'em làm được mà', ở bài test, vế trước đó là 'Nếu như đó là cách em động viên bản thân'. Một lời động viên đơn thuần thì không cần về trước đó. Điều này được khẳng định tiếp khi 'I don't have the luxury to pull any punches'. Ichika phải lo cho điểm của mình, đúng, nhưng đó cũng là lời cảnh báo rằng lúc này là lúc mà chị không kiểm soát được mình có thể nhường được không nữa. Và kể cả khi Ichika đưa Nino tới giúp Miku làm handmade chocolate, trước câu hỏi của Miku rằng chị có định tặng Fuutarou chocolate không, #1 vẫn bảo 'chi định đi mua đây'.
Em có thể nói là Miku mua rồi nên chị mua làm gì mà, Ichika?
Ichika, dù giúp Miku, chưa bao giờ tránh ra khỏi đường đua dù là một giây.
Nụ cười của Ichika thực ra cũng không phải nụ cười của sự biến chất nào hết. Em vẫn vậy, vẫn tự tin làm chủ cuộc chơi của mình, với một nụ cười rằng - à, đây mới là thực lực của chị.
Cho đến khi, Nino, với tư cách một wildcard, phá tan mọi tính toán của Ichika
#Còn tiếp
3. Nino, thiên địch của Ichika.
4. Liệu Ichika có phải là Rena?
1. Ichika, Fuutarou và 'partner'
Chữ 'partner' lần đầu xuất hiện khi Ichika và Fuutarou đứng ôm nhau trong ngõ ở arc pháo hoa, khi cả hai nói về mối quan hệ hiện tại. Ichika coi Fuutarou như là bạn (theo một cách rất nông), còn Fuutarou thậm chí đề ra đơn giản là quan hệ đối tác thầy - trò, một người cần việc dạy và một người được dạy. Nhưng đến khi chính Ichika hỏi móc Fuutarou rằng 'tại sao chỉ là gia sư thôi mà phải bận tâm nhiều đến vậy?', Fuutarou đã dùng chính từ 'partner' này để Ichika mở lòng. Khi Ichika chuẩn bị đi audition, chính Fuutarou đã là người kéo lại, bảo cô em bỏ nụ cười giả tạo đó đi và chia sẻ góc nhìn của mình trước khi bắt đầu chia sẻ? 'I told you that i'm your partner, didn't I?'
Với Ichika, từ partner ấy là chìa khóa đầu tiên cho cánh cửa trái tim thật sự của nàng. Thực ra, chữ partner ấy còn nặng hơn chữ friend của Ichika, một người được ưa thích nhưng gần như không có bạn thật sự. (Để ý thêm chút nữa, khi Miku và Fuutarou đi với nhau, Fuutarou nhận là acquaintance, còn với Ichika thì là partner). Nhưng rồi sau này, chính Ichika (khi là fake Itsuki) lại muốn đập bỏ cụm chìa khóa đó đi. Vì mức độ tình cảm của em ấy đã vượt khỏi chiếc hộp của 'partner' mất rồi.
Nếu tinh ý, hãy để ý những hành động Fuutarou tương tác với Ichika. Nhìn thẳng vào mắt (khi bảo Ichika gỡ bỏ nụ cười giả tạo), cái xoa đầu nhận xét Ichika đúng là chị cả trong gia đình. Hai hành động đó mới là những thứ đáng nói nhất, hơn cả khi lúc đỡ Ichika khỏi thanh gỗ nhà kho như một vũ điệu, hay lời khen cùng cái khoác vai che chở Ichika ngủ lúc ở tiệm bánh. Có những thứ offscreen không lên tranh, nhưng liệu bao nhiêu thời gian Ichika đã nghĩ Fuutarou nói thế là có ý gì với mình? Tại sao mình lại được xoa đầu, mà không phải là những người kia?
Fuutarou có thể cõng Miku, có thể để Nino níu vào áo giữa lễ hội. Nhưng Ichika là người đầu tiên Fuutarou chủ động với những hành động của mình (dù có thể là cứ làm theo bản năng thôi, và những thằng đàn ông làm bản năng thế toàn đốn tim phụ nữ thôi em ơi...)
Có lẽ Ichika đang phát điên với sự rối trí dẫn đến không phân biệt được ai với ai của Fuutarou. Khó có thể nói Ichika cần phải làm Itsuki giả để làm điều đó, mà chỉ là em cần tranh thủ từng tí thời gian một để có thể có động thái của mình mà thôi. Sức ép của thiên địch Nino rõ ràng là cực lớn (sẽ có riêng phần 3).
Vậy, Ichika muốn gì khi đập bỏ chữ 'partner'? Rất khó để nói, thật sự. Một đòn suicidal xóa sổ nỗ lực của cả 5 chị em của một Ichika tuyệt vọng khi bị vượt lên? Hay là một cú 'chia để trị', thoát khỏi đám đông và làm những gì Ichika vẫn làm, vẫn vươn đến khi chỉ có một mình?
2. Ichika, phong thái 'cửa trên' và thói quen độc lập tác chiến
Ichika là người đầu tiên gán ghép Miku với Fuutarou, đúng. Nhưng đấy là cái gông tự đeo vào cổ mà Ichika giăng vào mình, chứ không hề nên gọi nó là 'hướng mà Ichika chọn trong chuyện tình cảm'.
Cái dở nhất của Ichika là, em quá kiên định với thiên hướng của mình - thiên hướng, không phải định hướng. Nếu định hướng, thì hoàn toàn là tính toán, là xác định của lí trí tuyệt đối rằng mình PHẢI thế này, và phải làm được. Điều này đúng với câu chuyện nghiệp diễn của em. Khi có cơ hội làm diễn viên? Ichika sẵn sàng biến mất khỏi bốn chị em còn lại để có thể tham gia cuộc thử vai. Đó là hành động của một định hướng rõ ràng, một sự đánh đổi trong ngày lễ hôm đó.
Có rất nhiều điều mà 4 chị em Nanako còn lại không biết về Ichika. Ichika nói tiếng Anh tốt nhất nhà? Rõ là Nino bất ngờ. Ichika định làm diễn viên? Chẳng ai biết cả cho đến khi Ichika kể ra. Ichika rất thích Fuutarou? Miku chỉ luôn đặt câu hỏi, còn Ichika chưa bao giờ thừa nhận trước mặt.
Nếu nói Ichika chọn PHẢI nhường đường cho Miku, Ichika đã không định lén hôn khi ở khu nghỉ dưỡng. Ichika nói với Miku rằng liệu em có muốn đổi chỗ ở bònfire dance không, nhưng cũng thòng thêm câu 'mọi thứ sẽ không mãi thế này đâu'. Một lời tuyên chiến ngầm, nếu đúng vậy, không có gi bất ngờ nếu chiểu theo tính cách của #1. Bởi vì, (cảm giác thôi), Ichika luôn độc lập 'tiên phát chế nhân', em luôn tin rằng mình đi trước những người trong gia đình một bước.
Sau ngày audition thử vai, ai là người đầu tiên chủ động đi học cùng Fuutarou? Ichika.
Ai là người đầu tiên lấy số điện thoại của Fuutarou? Ichika.
Khi tất cả mọi người đã ngủ mất, em chọn một quyết định cầm podium vượt đoàn ích kỉ (dù trong thầm lặng).
Cho bài kiểm tra, Ichika lần đầu tiên thật sự học vói 100% công lực (thậm chí có thể nói là hơn 100%). Nhưng không ai trong năm chị em được thấy quyết tâm đó, trừ bản thân Ichika.
Ichika giúp Miku, nhưng có lẽ Ichika không coi Miku là đối thủ nặng kí. Trước khi động viên 'em làm được mà', ở bài test, vế trước đó là 'Nếu như đó là cách em động viên bản thân'. Một lời động viên đơn thuần thì không cần về trước đó. Điều này được khẳng định tiếp khi 'I don't have the luxury to pull any punches'. Ichika phải lo cho điểm của mình, đúng, nhưng đó cũng là lời cảnh báo rằng lúc này là lúc mà chị không kiểm soát được mình có thể nhường được không nữa. Và kể cả khi Ichika đưa Nino tới giúp Miku làm handmade chocolate, trước câu hỏi của Miku rằng chị có định tặng Fuutarou chocolate không, #1 vẫn bảo 'chi định đi mua đây'.
Em có thể nói là Miku mua rồi nên chị mua làm gì mà, Ichika?
Ichika, dù giúp Miku, chưa bao giờ tránh ra khỏi đường đua dù là một giây.
Nụ cười của Ichika thực ra cũng không phải nụ cười của sự biến chất nào hết. Em vẫn vậy, vẫn tự tin làm chủ cuộc chơi của mình, với một nụ cười rằng - à, đây mới là thực lực của chị.
Cho đến khi, Nino, với tư cách một wildcard, phá tan mọi tính toán của Ichika
#Còn tiếp
3. Nino, thiên địch của Ichika.
4. Liệu Ichika có phải là Rena?
Chỉnh sửa cuối:



. Từ khi bắt đầu đọc truyện này thì em đã thấy đa số là ủng hộ Miku, Itsuki hoặc Ichika đến với main, Yotsuba có vẻ khá nhạt nhòa, ít được để ý. Nhưng chính ra 1 Yotsuba năng động mới là mảnh ghép hoàn hảo dành cho chàng main sống có phần khép kín này (anh chàng hầu như ko có lấy 1 người bạn ở trường). Và giữa những tình yêu nhiều suy nghĩ, nhiều lo lắng, tính toán, thì một tình yêu thuần khiết như của Yotsuba thật sự rất thú vị