Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Dùng Đức Chinh là chuẩn rồi trận này ngoài sút ngu nó đá tốt vl ra. Di chuyển gây áp lực liên tục, cầm bóng giữ bóng phối hợp với các vệ tinh xung quanh. Càn lướt tì đè cắt mặt hv đối phương tốt

Mấy thằng toàn năng như Đức Chinh, Hồng Quân thì thường mắc bệnh sút bậy

Ko sút bậy thì sao số 1 đội tuyển rồi

Ông Park nên tập trung train và dùng những thằng này nhiều vào. Đá 2 tv mà ko có đám tiền đạo toàn diện dễ mất thế trận lắm, sắp tới asian gặp toàn bọn siêu mạnh như Iran, Iraq ko có chỗ cho đám chộp giật như Tiến Linh, Đức eto đâu
 
Nói thì bảo là ghét quá hoá chê chứ thốt ra đc câu Chinh toàn năng t cũng lạy

Ngay cái pha chạm bóng đầu tiên ở quán nhậu chỗ t xem đã chia làm 2 luồng dư luận. Luồng bình dân chửi Mã đá bẩn đẩy ngã Chinh, còn bọn t điềm nhiên nói “non”, cầu thủ đạt trình độ đá tuyển mà lại k nắm đc kĩ năng giữ bóng cơ bản là khi bất lợi phải che bóng trước khi chạm bóng, nó k che bóng nên hậu vệ đối phương mới tự tin ra chân.

Ngay pha thứ 2 sau đó Chinh mắc lỗi tương tự, mắt nhắm mắt mở phi tới cố gắng chuyền, k che bóng trước, đối thủ trên cơ ngay lập tức bắt bài ra chân và Chinh ngã trc khi kịp chuyền. Dân tình quán nhậu ngay tắp lự lại chửi Mã đá bẩn, lúc này bọn t k kìm đc, quay ra cười nói “ây dà, may nó k chuyền đc, chứ chuyền đc thì bị cắt 100%, cái kiểu trc 2 giây ra chân đã lộ ý đồ thế kia thì bị cắt bóng chắc, mất bóng sân nhà bị phản công thành bàn lại đổ tại xui”

Đó chỉ là 2 ví dụ nhỏ cho thấy Chinh hạn chế rất nhiều, nói nó toàn năng là quá tếu, nó thuộc dạng “có bóng là mất” đó, gây ức chế rất nhiều cho đội, giờ lên bóng lưỡng lự “có nê chuyền cho cái thằng có bóng là mất này k nhỉ” là làm hỏng tình huống bóng rồi, vì bị phân tâm

Chinh nó đc ra sân, t đoán là vì nó hoàn thành các bài tập trc trận về ý đồ chọc khe và bấm qua đầu tốt nhất. Ông Park chắc hẳn đã nắm đc điểm yếu của hàng phòng ngữ Mã nên kỳ vọng rất nhiều. Tiếc là sân tập với sân thi đấu nó khác 1 trời 1 vực

Nhưng nói Tiến Linh vào cùi hơn Chinh cũng là rất thiếu công tâm, cái lúc Tiến Linh nó vào thì Mã nó đã cảnh giác rất nhiều với ngón bài của Việt Nam rồi, thực tế Tiến Linh giữ bóng, làm tường phối hợp tốt hơn Chinh nhiều, ông Park đưa Linh vào cũng vì lẽ đó, khổ nỗi lúc này Mã nó bắt bài đc món đòn của Việt Nam đc rồi, nó thích ứng đc, cơ hội mười mơi giảm xuống thành ra giờ mọi người quay ra chửi Linh kém hơn Chinh. Rõ khổ

Giữ Chinh lại k cho Linh vào thì nói thật là lên bóng bằng mắt, Chinh “toàn năng” còn k biết giữ bóng, run rẩy chỉ cố chuyền ngay chạm đầu tiên ấy, bị áp sát là trẻ con cũng bắt đc bài, lên bóng bằng niềm tin
 
Chỉnh sửa cuối:
Thật sự không hiểu logic này? :|
À! Ý mình thắng thì các thành phần quá khích sẽ lợi dụng gây bão và hậu quả sau chiến thắng quan trọng của VN thì ai cũng biết ấy mà!
 
Có ai thấy chung kết mà đá lượt đi, lượt về thấy nó mất đi ý nghĩa của trận chung kết không Y_Y

Tổ chức sân trung lập, 1 trận duy nhất hay hơn.
 
Để cho BTC kiếm chút tiền chứ.
 
Chinh dứt điểm 3-0 ; 4-0 chả hạn thì khả năng vé chợ đen chợ đỏ bốc đặc sản
 
Chinh dứt điểm 3-0 ; 4-0 chả hạn thì khả năng vé chợ đen chợ đỏ bốc đặc sản
Haha, hợp lý vãi =]]]

3-0, 4-0 thì chỉ chờ đến giờ đi quẩy và xem highlight là đc
 
van-quyen.jpg
 
thằng mặt lòn bán rẻ danh dự thì đéo xứng đc nhắc tên
 
Tiến Linh hqua có quả chích banh đẹp vl mà 2 ông VN tông nhau té trong vòng cấm X_X
 
Nói thì bảo là ghét quá hoá chê chứ thốt ra đc câu Chinh toàn năng t cũng lạy

Ngay cái pha chạm bóng đầu tiên ở quán nhậu chỗ t xem đã chia làm 2 luồng dư luận. Luồng bình dân chửi Mã đá bẩn đẩy ngã Chinh, còn bọn t điềm nhiên nói “non”, cầu thủ đạt trình độ đá tuyển mà lại k nắm đc kĩ năng giữ bóng cơ bản là khi bất lợi phải che bóng trước khi chạm bóng, nó k che bóng nên hậu vệ đối phương mới tự tin ra chân.

Ngay pha thứ 2 sau đó Chinh mắc lỗi tương tự, mắt nhắm mắt mở phi tới cố gắng chuyền, k che bóng trước, đối thủ trên cơ ngay lập tức bắt bài ra chân và Chinh ngã trc khi kịp chuyền. Dân tình quán nhậu ngay tắp lự lại chửi Mã đá bẩn, lúc này bọn t k kìm đc, quay ra cười nói “ây dà, may nó k chuyền đc, chứ chuyền đc thì bị cắt 100%, cái kiểu trc 2 giây ra chân đã lộ ý đồ thế kia thì bị cắt bóng chắc, mất bóng sân nhà bị phản công thành bàn lại đổ tại xui”

Đó chỉ là 2 ví dụ nhỏ cho thấy Chinh hạn chế rất nhiều, nói nó toàn năng là quá tếu, nó thuộc dạng “có bóng là mất” đó, gây ức chế rất nhiều cho đội, giờ lên bóng lưỡng lự “có nê chuyền cho cái thằng có bóng là mất này k nhỉ” là làm hỏng tình huống bóng rồi, vì bị phân tâm

Chinh nó đc ra sân, t đoán là vì nó hoàn thành các bài tập trc trận về ý đồ chọc khe và bấm qua đầu tốt nhất. Ông Park chắc hẳn đã nắm đc điểm yếu của hàng phòng ngữ Mã nên kỳ vọng rất nhiều. Tiếc là sân tập với sân thi đấu nó khác 1 trời 1 vực

Nhưng nói Tiến Linh vào cùi hơn Chinh cũng là rất thiếu công tâm, cái lúc Tiến Linh nó vào thì Mã nó đã cảnh giác rất nhiều với ngón bài của Việt Nam rồi, thực tế Tiến Linh giữ bóng, làm tường phối hợp tốt hơn Chinh nhiều, ông Park đưa Linh vào cũng vì lẽ đó, khổ nỗi lúc này Mã nó bắt bài đc món đòn của Việt Nam đc rồi, nó thích ứng đc, cơ hội mười mơi giảm xuống thành ra giờ mọi người quay ra chửi Linh kém hơn Chinh. Rõ khổ

Giữ Chinh lại k cho Linh vào thì nói thật là lên bóng bằng mắt, Chinh “toàn năng” còn k biết giữ bóng, run rẩy chỉ cố chuyền ngay chạm đầu tiên ấy, bị áp sát là trẻ con cũng bắt đc bài, lên bóng bằng niềm tin

ngắn gọn lại là làm tường kém

nhìn bên bọn mã nô cái thằng da đen (có hai thằng thì phải) làm tường nhả bóng lại khiếp vl, trung vệ bên ta ko thò chân ra phá bóng được

thế trận này nếu chơi kiểu ban bật phối hợp cầm giữ bóng thì Tiến Linh or Anh Đức tốt hơn, nhưng VN chủ động đá thủ phất bóng or chọc khe phản công nhanh thì cho cháu Chinh vào chạy lăng xăng hợp lý rồi

lượt về mình đá full công từ đầu thì chắ c chắn Anh Đức đá chính thôi, chaú Chinh không có tuổi, hiệp 2 hết sức thì thay Tiến Linh + Phượng minzy vào quẩy
 
ngắn gọn lại là làm tường kém

nhìn bên bọn mã nô cái thằng da đen (có hai thằng thì phải) làm tường nhả bóng lại khiếp vl, trung vệ bên ta ko thò chân ra phá bóng được

thế trận này nếu chơi kiểu ban bật phối hợp cầm giữ bóng thì Tiến Linh or Anh Đức tốt hơn, nhưng VN chủ động đá thủ phất bóng or chọc khe phản công nhanh thì cho cháu Chinh vào chạy lăng xăng hợp lý rồi

lượt về mình đá full công từ đầu thì chắ c chắn Anh Đức đá chính thôi, chaú Chinh không có tuổi, hiệp 2 hết sức thì thay Tiến Linh + Phượng minzy vào quẩy
Về bài cũ như thế này là ngon rồi, dù sao mình vẫn còn bài này chưa thằng nào phá được nên cửa vẫn sáng lắm :))
 
Đa mấu, quả 2-2 mà trách Văn Lâm thì cũng chịu.
- Cự li đá phạt rất gần, thủ môn lại bị chắn tầm nhìn nên thường sẽ phải phán đoán góc sút của đối phương chứ nhìn thấy bóng mà bay là ko kịp.
- Điểm đặt bóng gần như chếch về bên trái thủ môn, thường cầu thủ dứt điểm sẽ đá cuộn về góc gần vì dễ hơn, nếu thủ môn ỉ vào hàng rào đứng lệch hẳn về bên phải thì chỉ cần chích bóng nhẹ vào góc là gần như không bay kịp.
Do đó thủ môn tốt sẽ có xu hướng đứng ở giữa 1 chút và dựa vào phán đoán để bắt bài hên xui nhưng đen là phán đoán sai và đội bạn sút quá hay, bóng xoáy cuộn và sát cột nên thua thì chịu thôi.

Nếu có trách thì chỉ có thể trách dc bàn đầu vì thường thủ môn cần lao ra chủ động trong những tình huống không chiến như vậy. Nhưng mà cơ bản đây là điểm yếu và cũng là thói quen của Lâm tây nó như vậy nên cũng khó đổi.
 
Quả sút phạt mà đứng đúng góc là bắt gọn rồi
 
Góc kia có hàng rào, mà ngay từ trận vòng bảng nó đã sút ra góc hôm qua rồi, tưởng bắt bài luôn cơ.
 
Chẹp chẹp, bởi mới nói, nhân chi sơ tính bản tiện, lúc nào cũng được voi lại đòi ăn cả hai bà không hà, đầu tiên chỉ cần hòa là ngon, hòa ròi thì lại muốn thắng, tới lúc thắng thì lại muốn thắng nhiều bàn, thắng được nhiều bàn thì lại muốn thắng "đẹp", tới lúc thắng "đẹp" ròi thì lại muốn....ừ ừ....xa quá mò không tới....:8onion5:
 
hết h1 cho tg phượng vô được rồi, giữa chừng h2 cho văn toàn vô, đéo tin đéo ghi đc bàn, bọn malay thủ ngu lắm. quang hải chọc khe cho tg văn toàn chạy bố tg nào rượt kịp
 
Back
Top