Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Ông hlv cho Phượng vào trễ quá, tụi kia cuối trận đuối rồi nên éo phối hợp ttn công nổi nữa.
 
Quả 2-2 Văn Lâm là thủ môn a ko thể chỉnh hàng rào vậy được, ko thể cho đối phương sút vào góc xa đơn giản vậy được!

Phải ép 1 góc lại ( ở đây là góc gần, a muốn đá vào bóng phải vừa qua hàng rào ở cự li gần là cực khó ) đối phương buộc phải đá góc xa khi đó thủ môn chủ động hơn!
 
Phượng vào đi bóng vẫn khá ngon, Thủ cũng nhiệt tình nữa. Có quả đi bóng từ nhà rồi chọc khe, mỗi tọi tiền đạo đuối sức + ít hiểu ý thành ra hơi sâu, chứ quả đó mà hiểu ý chủ động hơn là cơ hội tuyệt vời rồi.
 
Quả đá phạt hàng rào như kiểu mời a sút , trừ khi chủ động bắt bài chứ cản kiểu gì nổi . Ko biết do bhl chỉ định khi tập hay do Lâm , nhưng thôi coi như rút kinh nghiệm .
Trái đầu tiên để nó tự do đánh đầu là lỗi của hệ thống phòng ngự r , với cả Việt Nam! mình chống bóng borng cùi có tiếng , chịu thôi .
Trận này phạm lỗi toàn khu vực nguy hiểm trong những tình huống ko nguy hiểm , cái này mới nên hạn chế nè .
 
Có quả 2 cầu thủ Việt Nam mình tranh bóng té trong vòng cấm =))

Nói chung 2-2 là quá đẹp rồi, hơi tiếc là ko thể thắng thôi, Mã ko thua là quá may mắn, mà thằng Mã này may suốt =))
 
Quả đá phạt hàng rào như kiểu mời a sút , trừ khi chủ động bắt bài chứ cản kiểu gì nổi . Ko biết do bhl chỉ định khi tập hay do Lâm , nhưng thôi coi như rút kinh nghiệm .
Trái đầu tiên để nó tự do đánh đầu là lỗi của hệ thống phòng ngự r , với cả Việt Nam! mình chống bóng borng cùi có tiếng , chịu thôi .
Trận này phạm lỗi toàn khu vực nguy hiểm trong những tình huống ko nguy hiểm , cái này mới nên hạn chế nè .
Quả đầu tiên lỗi nặng nhất là Văn Lâm và Văn Hậu, Văn Hậu ko kèm nhưng Văn Lâm phải lao ra!
 
Hôm qua xem từ phút 70 nên chỉ dám chém tình huống.
2 tình huống đối mặt của Chinh trông thế nhưng không dễ đâu, nhất là với thằng xử lý bóng kém như nó, quả của thằng Linh cũng thế. Nghe dân tình chửi cứ như là hai đứa một mình một bóng đối mặt thủ môn hay đối mặt gôn trống sút ra ngoài không bằng.
Quả đầu của Mã thì tạt đẹp quá không đỡ được, quả sau những ai trách thằng Lâm, bảo nó phải đứng thế lọ thế chai thì mời xem lại những lần Buffon bắt bài sai. Cứ làm như bắt kiểu đón lõng dễ lắm ấy, đứng như Lâm là chuẩn rồi .
 
Hôm qua đọc mấy cái bài báo về cái áp lực mà VN từng thi đấu ở sân Bukit Jalil thấy ghê vcl ra. https://dantri.com.vn/su-kien/thu-m...n-cua-malaysia-nam-2010-20181211012013558.htm , đốt pháo sau lưng thủ môn luôn mới vãi .... Cảm giác đứng trong khung thành, mà sau lưng pháo nổ thì chắc vãi lắm =]]]

Nên hòa 2-2 là một kết quả quá đẹp rồi.
 
47683296_2303867239828593_3518054299663859712_n.jpg
 
Nói chung lượt về chỉ cần hoà dưới 2-2, trên sân nhà mà không vô địch được thì chỉ còn trách bản thân thôi.
 
Hôm qua, giỡn giỡn dự đoán với đồng nghiệp, nói vui lượt đi 2-2, lượt về 0-0, để cho thằng Mã nó đau như thằng Thái.

Mà đéo ngờ đúng 50% rồi ....
 
Thủ môn lao ra ở những quả bóng vồng cao có điểm rơi thôi, chứ nó tạt kiểu sạt, nhiều điểm cắt và căng, thủ môn lao ra 70% là hố, lúc đó là bị chửi tắt bếp thật luôn.
 
Mã đá ý như VN ngày xưa =))
 
Quả 2-2 chỗ cafe mấy anh già cũng ít chửi, bảo tầm đó thì ĐNA đội nào cũng vô lụm banh thôi chứ đâu phải châu âu. Mà văn lâm thấy chụp hiền + bị động ít khi lao ra và hiếm chơi chân. Trái hv che cho ra phá mà chần chờ ko dám ra đá
 
Quả 2-2 chỗ cafe mấy anh già cũng ít chửi, bảo tầm đó thì ĐNA đội nào cũng vô lụm banh thôi chứ đâu phải châu âu. Mà văn lâm thấy chụp hiền + bị động ít khi lao ra và hiếm chơi chân. Trái hv che cho ra phá mà chần chờ ko dám ra đá
Lâm nó tâm lý đó, ra vào không dứt khoát, bị 2 trái suýt bóp nó không dám ra luôn.
 
Mấy quả nó ra thì trung vệ ta phối hợp hay quá nên nó càng sơ.
 
Mã nó như con chó vậy. Khi mình cầm bóng nó chỉ chực nhảy xổ vào đớp thôi. Tôi xem TV tôi còn thấy kinh. Cái dm cứ đưa gầm giày lên như vậy mà đóe có thẻ.
 
Tối qua cay quá tới 4g sáng mới ngủ đc các đồng banh ạ :(
 
Đội truyền thông của Tiến Dũng với Đức Chinh đang tích cực làm việc hơn bao giờ hết

đm đúng 2 thằng bất tài, cút mẹ đi làm người mẫu với diễn viên hài đi

Lúc thằng Quyết bị chửi thì k ai bênh, có bênh thì cũng là các cựu danh thủ vào thể hiện sự khách quan (tức là cũng công nhận Quyết đá dở), thằng loz Chinh bị chửi thì đội truyền thông làm việc cật lực, giờ fb chia 2 phe nam nữ rồi, nam chửi Chinh, còn các em gái ra def thật lực

Tương tự thì Dũng nó bắt ngu cái trận tranh giải ba (pha đứng nhìn bóng lăn từ từ vào lưới) to hơn Văn Lâm nhiều, nhưng truyền thông im bặt
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top