Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

nó còn trẻ, mấy vụ này phải có quản lý nhắc nhở nó tránh xa mạng xã hội ra. bọn fan là thứ chó điên, được thì nó khen thua thì nó chửi.
 
Mình hiểu ý tên 5. 2018 chứ 3018 thì cầu thủ vẩn phải làm tốt việc của mình trước, làm không tốt bị chửi là thuờng tình, và giới thể thao không phải giới giải trí mà đòi đứa nào cũng phải có đội truyền thông.
giphy.gif

đều là vui chơi giải trí, món ăn tinh thần cả thôi :-"
còn ai nghĩ là nó lên mạng đôi co á, chắc gì là nó, toàn quản lí của nó thôi :-"
 
Tối qua lúc bị gỡ 2-2, tiếng hô Việt Nam Việt Nam át cả tiếng cổ vũ của cdv của Mã, thật xúc động
OANgL56.png
 
Thắng được tung hô mà thua là bị chửi là quá bình thường =)). Số đông là thế, mình cũng thế. Chả việc gì phải lăn tăn.
Giờ đọc nhiều bài phải biết cảm thông, các em đã cố hết sức rồi blah blah nghe hài vãi.
 
đá đéo bán độ +không vô trách nhiệm buông bỏ thì nhm thương vl ra
 
Bóng đá chuyên nghiệp cũng chả khác vẹo gì showbiz cả, không biết PR, không biết đánh bóng tên tuổi, tự bảo vệ mình.....thì chỉ có nát :1onion75: Lấy điển hình cháu Tuấn Anh nhóe, không có bác Đức buff nhiệt tình từ ngày mới xuất xưởng thì với cái kiểu đá 1 trận chấn thương 1 năm như cháu đã sớm giải nghệ về dạy trẻ đá bóng ròi, làm gì có chuyện đến giờ này vẫn còn đầy người mong chờ cháu trở lại cứu team :1onion75:
 
Bóng đá chuyên nghiệp cũng chả khác vẹo gì showbiz cả, không biết PR, không biết đánh bóng tên tuổi, tự bảo vệ mình.....thì chỉ có nát :1onion75: Lấy điển hình cháu Tuấn Anh nhóe, không có bác Đức buff nhiệt tình từ ngày mới xuất xưởng thì với cái kiểu đá 1 trận chấn thương 1 năm như cháu đã sớm giải nghệ về dạy trẻ đá bóng ròi, làm gì có chuyện đến giờ này vẫn còn đầy người mong chờ cháu trở lại cứu team :1onion75:
Khác chứ

Showbiz thì hát dở vẫn có thể nổi được

Còn trong bóng đá thằng Tuấn Anh có buff thế nào thì buff, nó vẫn đang không được gọi lên tuyển đâu.

Trong bóng đá thì không có thực tài thì không cách nào vớt được đâu, thằng Chinh phải trả lời người hâm mộ bằng cách chơi tốt lên, bằng các bàn thắng, chứ không phải trả lời bằng cách gọi quản lý ra chửi tay đôi với fan nhằm cãi lấy thắng đâu, có post nghìn cái ảnh câu like, trăm cái clip câu follow nữa thì dù lượng fan có tăng đáng kể nhưng trình độ đếu có tăng được
 
Nó làm truyền thông thôi :) càng nổi càng ăn qc ầm ầm
 
Bóng đá chuyên nghiệp cũng chả khác vẹo gì showbiz cả, không biết PR, không biết đánh bóng tên tuổi, tự bảo vệ mình.....thì chỉ có nát :1onion75: Lấy điển hình cháu Tuấn Anh nhóe, không có bác Đức buff nhiệt tình từ ngày mới xuất xưởng thì với cái kiểu đá 1 trận chấn thương 1 năm như cháu đã sớm giải nghệ về dạy trẻ đá bóng ròi, làm gì có chuyện đến giờ này vẫn còn đầy người mong chờ cháu trở lại cứu team :1onion75:
Thằng Tuấn Anh nó hơi khác, nó có thực tài (giới chuyên môn, bao gồm chuyên gia của Arsenal thời đó đánh giá TA cao nhất), thi đấu nhiệt tình, tạo cảm xúc cho khán giả mới là yếu tố chính. Thực tế thì ông Đức thời đó bơm thổi Công Phượng nhiệt tình nhất (đơn giản vì nó là thằng giỏi qua người và ghi đc nhiều bàn nhất đám). Nhìn chung TA giống giống thằng lol Quyến hơn. Thằng Quyến cũng tạo đc cảm xúc cho khán giả, đối lập với thằng thực dụng và đơn giản là Công Vinh. CV cũng là 1 thằng chơi truyền thông nhưng thực tế là đến giờ nó vẫn bị lôi ra chửi.

Mà 1 cái rất buồn cười nữa là những thằng như TA, Quyến thì càng đá ít càng dễ đc tung hô do ... ít lòi ra điểm yếu và ít đá ngu.

Nhưng mà đc như Quang Hải vẫn là hay nhất. Nó cùng đội truyền thông ngu học với 2 thằng Chinh, Dũng luôn. Hồi đầu giải nó bị fan HAGL, kể cả chuyên gia Vũ Mạnh Hải (ông này mê HAGL) chửi vì chuyền ngu, và chửi đúng chứ k0 sai. Đến trận vừa rồi thì nó đáp trả tất cả bằng những gì diễn ra trên sân.
 
Như CP lại hay, quả CP ở trận BK còn đáng trách hơn nhưng em nó vẫn ko kêu gào gì cả, lầm lì im lặng phá lưới Phi thế là đủ!

Đức Chinh nên học tập CP, học cách im lặng và thể hiện trên sân!
 
tg đức chinh sân si quá, lên cả mạng xã hội đôi co với antifan tối qua. cầu thủ chơi fb lắm làm lol j dễ bị ảnh hưởng, đá ngu 1 trận bị chửi có to tát j đâu cứ lầm lầm lì lì tiến lên như tg phượng là ok
Thằng Tuấn Anh nó hơi khác, nó có thực tài (giới chuyên môn, bao gồm chuyên gia của Arsenal thời đó đánh giá TA cao nhất), thi đấu nhiệt tình, tạo cảm xúc cho khán giả mới là yếu tố chính. Thực tế thì ông Đức thời đó bơm thổi Công Phượng nhiệt tình nhất (đơn giản vì nó là thằng giỏi qua người và ghi đc nhiều bàn nhất đám). Nhìn chung TA giống giống thằng lol Quyến hơn. Thằng Quyến cũng tạo đc cảm xúc cho khán giả, đối lập với thằng thực dụng và đơn giản là Công Vinh. CV cũng là 1 thằng chơi truyền thông nhưng thực tế là đến giờ nó vẫn bị lôi ra chửi.

Mà 1 cái rất buồn cười nữa là những thằng như TA, Quyến thì càng đá ít càng dễ đc tung hô do ... ít lòi ra điểm yếu và ít đá ngu.

Nhưng mà đc như Quang Hải vẫn là hay nhất. Nó cùng đội truyền thông ngu học với 2 thằng Chinh, Dũng luôn. Hồi đầu giải nó bị fan HAGL, kể cả chuyên gia Vũ Mạnh Hải (ông này mê HAGL) chửi vì chuyền ngu, và chửi đúng chứ k0 sai. Đến trận vừa rồi thì nó đáp trả tất cả bằng những gì diễn ra trên sân.

Cái này bác phán quá chuẩn nè, đá ít trên tuyển thì bớt ăn chửi đi. Vì đá ít thì lấy đâu ra động kinh, dân mình mấy ai xem giải võ lích

Vụ thằng Đức Chinh trẩu trên mạng là chuyện bình thường. Thằng cu nó ở tuổi 20 21 độ tuổi đang hoàn thiện, thích thể hiện thì chuyện phát ngôn ngu là việc bình thường

Cáo như anh Vinh còn có vài màn lạy trọng tài nữa là thằng nhỏ

Nhẽ ra bộ sậu xử lý truyền thông sau lưng phải xử lý tốt. Nhưng sau lưng thằng Chinh là con bú fame bất kể liêm sỉ con Kiều Trinh và đồng bọn thì chịu thôi
 
Thôi bàn về chuyên môn đi, hôm qua có ai thấy Huy Hùng đá tốt vãi không, style hao hao Busquest + một chút trâu chó như Casemiro, nếu vẫn đá cặp CM thì kiểu này Xuân Trường dự bị dài rồi.
 
Thì dĩ nhiên cháu Tuấn Anh có tài, cái đó không phủ nhận, ít nhất là lúc cặp giò cháu nó chưa nát bươm như bây giờ, nhưng nếu đặt giả sử cháu không đá cho HAGL, không thỉnh thoảng lại được lên báo thì mềnh dám chắc trong vòng 1 năm cháu sẽ biến hẳn khỏi làng bóng Việt :1onion75: Khỏi nói đâu xa, mềnh nhớ hồi đó có cháu gì cũng được học bổng cử đi học lò nước ngoài đó, trước cả khi nhóm HAGL ra lò luôn nha, nhưng giờ thì mềnh nhớ không nổi tên gì luôn ròi :2onion60:

^ Nhắc tới style, mới lật lều lướt sơ đã thấy thêm biệt danh mới Huy "Busquest" Hùng và Văn "Lahm" Hậu :cuteonion37: Ngó tới ngó lui phát hiện đội hình toàn siêu sao thế giới
110.gif
 
Chỉnh sửa cuối:
Thì dĩ nhiên cháu Tuấn Anh có tài, cái đó không phủ nhận, ít nhất là lúc cặp giò cháu nó chưa nát bươm như bây giờ, nhưng nếu đặt giả sử cháu không đá cho HAGL, không thỉnh thoảng lại được lên báo thì mềnh dám chắc trong vòng 1 năm cháu sẽ biến hẳn khỏi làng bóng Việt :1onion75: Khỏi nói đâu xa, mềnh nhớ hồi đó có cháu gì cũng được học bổng cử đi học lò nước ngoài đó, trước cả khi nhóm HAGL ra lò luôn nha, nhưng giờ thì mềnh nhớ không nổi tên gì luôn ròi :2onion60:
Trước có Mai Tiến Thành, sau có Thái Sung ko biết bạn nói ai?
 
Ừ đúng rồi thằng Thái Sung, thằng này là cùng lứa với đám XT, CP, nó thực sự mất màu luôn chứ không được như Mai Tiến Thành ít nhất cũng vào được đội tuyển vài lần :2onion60:
 
Ừ đúng rồi thằng Thái Sung, thằng này là cùng lứa với đám XT, CP, nó thực sự mất màu luôn chứ không được như Mai Tiến Thành ít nhất cũng vào được đội tuyển vài lần :2onion60:

Thái Sung đựơc đào tạo 3 năm xong bị trả về Đà Nẵng, mất bệnh sao tửơng mình là số 1, Lê Huỳnh Đức ko cho lên đội 1 luôn sau đó chuyển sang Hà Nội ( chỉ nhớ tên HN ko nhớ HN nào ? ) rồi lại về Đà Nẵng. =))
 
nó còn trẻ, mấy vụ này phải có quản lý nhắc nhở nó tránh xa mạng xã hội ra. bọn fan là thứ chó điên, được thì nó khen thua thì nó chửi.
Quản lý của nó thì lên mạng chửi thay nó, best quản lý :)), ứng xử trên mạng thì nên học sơn tùng mtp
 
Back
Top