Đang rảnh rỗi, ngồi tổng kết những cái mà mình ấn tượng ở phim này cái:
- Đầu tiên là đoạn dẫn truyện đầu phim rất cô đọng, toàn bộ quá trình hình thành tỉnh cảm và sinh ra Aqua, diễn ra vỏn vẹn trong 3 cảnh và được quay liên tục Ăn cá lia xuống quả cầu tuyết, chuyển qua hải đăng, ôm nhau, mang bầu, sinh ra Arthur. Không dài dòng, chưa đầy 5 phút, tôi thấy nó chỉnh chu và nghệ thuật.
- Cảnh Nữ hoàng đánh nhau trong nhà, Camera lia chuyển góc liên tục không ngừng trong không gian hẹp, làm cho bối cảnh trông rộng lớn hẳn ra. Sự đầu tư về Action trong đoạn này không thể đánh giá thấp. So sánh luôn trong phim này, cảnh Arthur tấn công bên trong tàu ngầm lại không có gì ấn tượng như cảnh trên, quá bình thường. Với sức mạnh đẩy cả tàu ngầm lên mặt nước mà đánh đấm đám lính người thường như trong tàu Ngầm thì tôi không chấp nhận được.
- Cảnh Arthur cùng gái nhảy xuống nước, chuyển camera qua lại giữa thực tại và quá khứ, liên tục và xúc tích. Hiểu được Arthur học bơi từ đâu, và khám phá bản thân thế nào quan hệ thầy trò ra sao. Bơi từ đáy biển lướt lên khỏi mặt nước, nhảy như cá heo, camera vẫn theo sát. Sau đó 2 thầy trò ngồi lại ngắm biển bên trên là đàn cá đuối. Đối với mình nguyên trường đoạn này vô cùng ấn tượng (nhất là chỗ bơi đậm)
- Cảnh hồi tưởng về Atlantis từ hồi xa xưa khi còn trên mặt đất, Không hề qua loa bằng 1 góc rộng tổng quát và 1 góc hẹp chi tiết bên trong (bằng phim trường) như nhiều phim khác. Camera đi từ góc rộng tổng quát, lia qua từng dãy nhà, công trình rồi mới dẫn vào cung điện của Vua Atlan. Nó kết nối với nhau liền mạch và lồng ghép vào đó là có các tộc người cổ đại của Atlantis, gồm nhiều loài, đi lại trong đó, rô bốt, thú vật, người cá. Nó làm kĩ, tinh tế và nhìn hợp lí. Chứ không phải chỉ quấn lên người vài miếng vải lòe loẹt là xong.
Thế giới trong phim không chỉ phải build 1 vùng mà nó build tới 7 vùng lận. Và build rất kĩ là đằng khác.
- Cảnh đánh nhau ở Italy, Chuyển qua lại giữa combat của Athur vs Đen giữa Gái và đám cua càng liên tục và có liên kết. Cảm nhận được không gian xung quanh, di chuyển qua nhiều địa điểm chứ không đơn thuần là 1 mảnh đất phông màn vẽ thêm vào. Ấn tượng nhất đối với tôi là cú Longtake của thằng Cua càng đục tường liên tục. Nguyên trường đoạn rượt đuổi mái nhà này có thể liên tưởng tới Fast n Furious hoặc 007. Nhưng với tôi, nó làm mãn nhãn hơn nhiều.
- Cảnh nhảy xuống biển giữa bầy thủy quái, tôi chỉ có thể tóm lại nó bằng những từ này: Đẹp, Nghệ thuật, Kì công, Ấn tượng và Đáng nhớ. Tôi nghĩ ai đã xem phim cũng sẽ nhớ đến khung cảnh ấn tượng này.
- Trường đoạn đại cảnh dưới đáy biển cuối phim. Nếu đem so với LOTR thì hoàn toàn xứng đáng còn SW thì tôi vẫn đang cố vắt óc để nhớ xem có cảnh nào hoành tráng bằng hay không. Một trong những đại cảnh đánh nhau hoành tráng nhất từ thời LOTR đến giờ. Nó có tất cả những gì một đại cảnh đánh nhau cần có. Từ những góc camera tổng quát toàn bộ chiến trường. Show chi tiết về binh lực, khí tài của cả 2 bên. Có bao nhiêu vũ khí nặng nhất của mình đều đem ra dùng hết chứ không hề ém đi. Từng Binh chủng đều được trang bị thú cưỡi xứng tầm với qui mô khoa học của tộc mình. Và trên hết Vua là phải cưỡi con to nhất, đẹp nhất, xịn nhất.
- Athur xuất hiện với 1 con Thu Cuối cực kì khiêm tốn. Tự hỏi từ xưa tới giờ đã có 1 movie nào đem 1 con quái vật cỡ đó tham gia 1 trận chiến tổng lực như vậy? Gần đây nhất Mechagodzilla vs Gundam trong Ready Player One đem lại được sự hoành tráng như thế.
Trên đây là những cái xem được, thấy được, cảm được của mình sau khi đã thưởng thức phim, và không hề qua loa. Trước khi xem phim này, mình còn chắc mẩm nó sẽ ráng hài thật nhiều để chiều thị hiếu khán giả đặng kiếm doanh thu. Cũng chả buồn hóng review hay hóng ngày ra mắt. Cho đến hôm qua mới rảnh rỗi và đi xem.
Riêng cá nhân mình, trong thể loại phim SAH, đem chữ Tuyệt Phẩm đặt vào phim này hoàn toàn xứng đáng.