Hội Isekai/Tensei ► Cày cấp, dị giới, trọng sinh, thế giới ảo, võng du, du hí..v.v...

  • Thread starter Thread starter RATField
  • Ngày gửi Ngày gửi
^ lão Tưởng làm gì có bộ nào main hòa thượng

Cho xin tên vài bộ đi ông
sư sĩ truyền thuyết, tạp đồ, tu chân thế giới
 
Liên hoa của lão Bánh Bao mà
 
Cho xin tên vài bộ đi ông
Tu chân thế giới. Gái gú mà láo là main bẻ cổ phát một. Tạp đồ thì chú main dạng đầu gỗ mà khi điên lên cũng chọc tiết 1 em. Sư sĩ truyền thuyết thì main giống như Thú vương vậy (do sống từ nhỏ ở hành tinh rác toàn thú biến dị) nhìn người chỉ 1 tiêu chuẩn là có thể gây nguy hiểm cho nó hay ko -> có là nó bẻ cổ =)). Mấy bộ sau thì 1 bộ hơi nhàm, 1 bộ chưa ra hết nên ko recommend
 
Soloing mấy chap đầu phải ngang tầm cỡ tower of god. Nhưng hóa ra là bait. Nét vẽ đẹp nhưng cốt truyện y sì mấy bộ hệ thống não tàn của mấy a tàu. Khi đọc cần tắt não, và nhất là tuyệt đối không tìm kiếm logic
 
Solo Leveling đọc tới đoạn "Hunters có sức mạnh vượt trội hơn người thường, chúng là quái vật" là drop mẹ rồi.

Thứ nhất setting hiện đại không phù hợp. Hunters mạnh vượt hơn người thường thì chả việc mẹ gì phải đi đánh dungeon. Chỉ việc tập hợp thống trị thế giới là được.

Thứ hai hunters vượt hơn người thường thì làm quái gì phải đi cày tiền. Chỉ việc làm những việc cần thể chất, ví dụ vận động viên, thể thao như đá bóng, v.v... làm bảo kê, làm sát thủ thu nhập triệu đô ngay.

Thứ ba là thế giới hiện đại mà đi đánh dungeon éo có GPS, radio, tracker, đo hồng ngoại, nhìn xuyên đêm, súng đạn...melee làm mả mẹ gì khi mà 1 quả tactical nuke là đủ để clear dungeon?
 
Solo Leveling đọc tới đoạn "Hunters có sức mạnh vượt trội hơn người thường, chúng là quái vật" là drop mẹ rồi.

Thứ nhất setting hiện đại không phù hợp. Hunters mạnh vượt hơn người thường thì chả việc mẹ gì phải đi đánh dungeon. Chỉ việc tập hợp thống trị thế giới là được.

Thứ hai hunters vượt hơn người thường thì làm quái gì phải đi cày tiền. Chỉ việc làm những việc cần thể chất, ví dụ vận động viên, thể thao như đá bóng, v.v... làm bảo kê, làm sát thủ thu nhập triệu đô ngay.

Thứ ba là thế giới hiện đại mà đi đánh dungeon éo có GPS, radio, tracker, đo hồng ngoại, nhìn xuyên đêm, súng đạn...melee làm mả mẹ gì khi mà 1 quả tactical nuke là đủ để clear dungeon?
Cái setting nó đại loại là dungeon spawn khắp nơi , chỉ có đám hunter mới có thể chui vào dun để clean quái , người thường không vào được . Không clean quái thì sau một đoạn thời gian quái nó đẻ nhiều + boss mạnh lên sẽ tràn ra ngoài phá . Trong setting thì chính phủ cũng có hunter để kiểm soát đám hunter còn lại , cơ mà cái vụ để S class chạy lung tung thấy nhảm chết cha .
Còn mấy cái GPS hay radio có vẻ như không dùng được trong dungeon . tactial nuke ? dun nó spawn khắp nơi , thành phố có , ngoại ô có , dã ngoại có thì nuke kiểu gì ?
Mà ai dám cho đám hax đó đi thi đấu thể thao ? bảo kê + ám sát thì có , nhưng chết cũng nhanh , trừ khi lên cấp S , cơ mà làm quá thì kể cả cấp S sớm muộn cũng bị giết .

Nói chung truyện có hệ thống thì nát sẵn rồi =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Ông nào ko thích truyện lắm gái thì coi Phương tưởng ấy. Truyện của lão ấy thấy lòi ra con nào là main nó bẻ cổ con đó =))

Truyện PT toàn đầu voi đuôi chuột, ai đọc thì chuẩn bị sẵn tâm lý :-$
 
Truyện của phuơng tưởng co cảm giác lão chả có khung xương cốt truyện gì, kiểu viết tới đâu nghĩ tới đó, nhét tính tiết công pháp vào. Đọc mới đầu thì hay vì lão ghép tình tiết cũng tốt, nhưng càng về sau viết càng nhiều thì càng đuối vì viết nhiều quá thì tính tiết đâu mà bù kịp, thế là lão bắt đầu cho off screen một mớ nhân vật kể cả gái, vứt một mớ tình tiết cài cắm , cố cho kết mở nhưng đọc kết xong chưng hửng vì kết như không vậy, chả giải quyết được gi. Xong bộ tu chân thế giới là mình cũng hết muốn đọc bộ nào của lão luôn mặc dù truyện ko dở.
 
Ai muốn đọc thể loại truyện Tàu gì mình giới thiệu cho, ko đảm bảo hay vì gu mỗi người khác nhau nhưng đảm bảo Ổn vì mình khó tính :3cool_shame:
 
Chỉnh sửa cuối:
Ai muốn đọc thể loại truyện Tàu gì mình giới thiệu cho, ko đảm bảo hay vì gu mỗi người khác nhau nhưng đảm bảo Ổn vì mình khó tính :3cool_shame:
Chính trị, quân sự, không hack cheat, không gái gú, không tinh thần đại háng, không convert.:3cool_shame:
 
Sản văn cũng được , ta sợ nhất thể loại tự ngược :6cool_surrender: đã tự ngược còn dính não tàn nữa ...

Mà có ai biết truyện đam mỹ nào khá khá không ? truyện kiểu shounen ai bromance , đừng thông đít hay đàn ông đẻ con :4cool_cold:
Có hoạt hình ma đạo tổ sư animation khá ngon, truyện gốc là đam mỹ lên hoạt hình chỉ là tình đồng chí thôi nhưng bọn Tencent vẫn chém trước cho chắc ăn khỏi bị sờ gáy, mới dc 1 season đã bị gỡ hết trên web xem phim của nó.
 
Solo Leveling đọc tới đoạn "Hunters có sức mạnh vượt trội hơn người thường, chúng là quái vật" là drop mẹ rồi.

Thứ nhất setting hiện đại không phù hợp. Hunters mạnh vượt hơn người thường thì chả việc mẹ gì phải đi đánh dungeon. Chỉ việc tập hợp thống trị thế giới là được.

Thứ hai hunters vượt hơn người thường thì làm quái gì phải đi cày tiền. Chỉ việc làm những việc cần thể chất, ví dụ vận động viên, thể thao như đá bóng, v.v... làm bảo kê, làm sát thủ thu nhập triệu đô ngay.

Thứ ba là thế giới hiện đại mà đi đánh dungeon éo có GPS, radio, tracker, đo hồng ngoại, nhìn xuyên đêm, súng đạn...melee làm mả mẹ gì khi mà 1 quả tactical nuke là đủ để clear dungeon?

Đồng ý với bạn là truyện logic như l..., kể cả với bộ HCLW cũng thế, tác giả viết về game, chém gió xl nhưng éo có tí kinh nghiệm gì về game RPG cả nên nó chướng tai gai mắt. Những loại truyện này thì cứ kệ mẹ nó, bỏ qua logic , kệ mẹ tác giả xl tự sướng đọc tình tiết thôi thì giải trí cũng được. Thế nhưng chém gió phần nàn về truyện logic như l... thì nên chửi đúng chứ.

Thứ nhất, nếu chỉ 1 thằng hunter xuất hiện thì chưa đủ để clear cả thế giới, 1 nhóm nhỏ thì khó tập hợp trừ phi nguyên nhóm xuất hiện cùng nhau. Còn nếu đã như settings truyện, người người làm hunter, nhà nhà làm hunter như thế thì quên mịa chuyện thống trị thế giới đi, lấy cái gì ra mà thống trị khi nhưng thằng ngang cơ mình cũng đi đầy đường.

Thứ 2, nó vào dungeon cày tiền vì đấy là cách kiếm nhanh và dễ dàng nhất. Chỉ cần một team chuẩn hoặc clear dungeon dưới level là ez money ngay, chả qua truyện xl thích drama mới cho thằng main nó trash. Nên biết là clear 1 cái dungeon cấp C là có thể loot được 200 củ won rồi, và dungeon cấp C thì chỉ cần vài thằng cấp B là ez. Làm bảo kê với sát thủ có khi chết nhanh hơn.

Thứ 3, dungeon nó không nằm ở thế giơi thực, nó nằm ở chiều không gian khác và kết nói với thế giới thực qua gate (dungeon cấp B trở lên là thế giới khác luôn rồi). Như thế thì GPS nào hoạt động được ? radio nào truyền được tín hiệu ? tracker là cái éo gì, torrent à ? dùng kính hồng ngoại để nhìn xuyên đêm? xài cái đấy bao giờ chưa hay chỉ nghe xl về nó nên ảo tưởng là đeo nó lên nhìn rõ như ban ngày? súng đạn, ờ thì quái cấp thấp chắc ăn thua chứ như mấy con quái dungeon cấp B hay boss cấp C chắc éo ăn thua, nuclear thì mang vào dungeon kiều gì vậy cha nội.
 
bộ Chuyển sinh thành người sói ai đọc LN chưa nhỉ?
cho xin ít review phát
thấy tiki có xuất bản + manga thấy có vẻ cũng đc :-?
 
Tôi nói sơ thôi vì không muốn tranh cãi dài dòng với người cũng đọc truyện giải trí như mình thôi

1. Tâm lý của con người khi có sức mạnh vượt trội hoặc có vũ lực áp đảo đó là đi thống trị và ngược đãi kẻ yếu hơn mình. Điều này đã được chứng minh qua lịch sử và nhiều thử nghiệm. Tìm hiểu bằng cách Google "Thí nghiệm nhà tù Standford"

2. Bán mạng chỉ để kiếm 200tr Won (178k USD)??? Trong thế giới thực chúng ta đang sống, chỉ cần nổi tiếng 1 tí ti hoặc làm nghề mạo hiểm một tí là kiếm được triệu đô rồi, bạn cập nhật lại kiến thức thực tế đi.

3. Vẫn là kiến thức thực tế. Radio dùng để đàm thoại trong 1 đội với nhau, bên trong 1 không gian nhỏ hẹp như dungeon phát huy cực kỳ tốt. GPS dùng để định vị nhau chỉ cần dùng đồng hồ đồng bộ để ra vị trí (không cần nối tới vệ tinh), , hồng ngoại để phát hiện và theo dõi vật thể có nhiệt, NOD để nhìn xuyên đêm (đúng nghĩa nhìn đêm để có tầm nhìn) - chỗ này bạn bảo tôi xl với ảo tưởng mà không có căn cứ gì để lập luận. Cuối cùng là khí tài quân sự để do thám dungeon: Chó máy, Drone do thám - thả bom - phát nổ, các loại lựu đạn mù, lựu đạn khói, lựu đạn độc. Cuối cùng là tactical nuke: W54 nhỏ nhất có kích thước nổ 10 tấn TNT. Đường kính vụ nổ có kích thước bằng tầm 4 con phố. Khoảng cách sử dụng vũ khí cách xa tầm 2km.

Video: 20 tấn TNT

Về việc mang vác thì những cái kể trên vài cái balo thôi, tactical nuke đem theo chắc to bằng cái balo trên lưng là cùng.

fXatUFM.png

Nguồn: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Atomic_demolition_munition

Nổ 1 quả như này ở trong 1 cái dungeon thì dĩ nhiên là vác vô, chạy ra tới cửa rồi cho nổ thôi.

Còn nếu bạn nói là hunters phải bán mạng để giữ dungeon không phá hoại thế giới, quân đội chỉ làm bù nhìn, thì không có đâu, khi con người bị đe dọa (kiểu như người ngoài hành tinh xâm lược) thì sẽ chung tay góp sức và lúc đó công nghệ, quân sự đều được dồn vào việc xử lý dungeon. Cho mỗi cái dungeon 1 quả tactical nuke nó thực tế hơn nhiều việc tuyển dụng đám "chủng tộc con người thượng đẳng mới", "X Men" nó xử lý. Đơn giản vì sao: Chủng loài mạnh hơn luôn đàn áp chủng loài yếu hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:
^
Thật ra cái ông RAT là plot của X-men cmnr không phải mấy bộ game-like tự sướng nữa. Mà mấy thằng X-men theo Magneto hay Xavier đều trốn chui trốn nhủi, ăn hành như gì làm sao tự sướng được =))
 
Nhân sinh quan truyện tàu luôn có vấn đề, thế nên mảng văn hóa vẫn chưa bằng đc tây Âu là vậy
 
Tranh luận gì thì dẫn chứng đàng hoàng và đừng nhét chữ vào miệng nhau. Bạn Sieugamo nói tôi ảo tưởng rằng đeo kính hồng ngoại là nhìn đêm rõ như ban ngày.

Tôi cần phải nói rõ rằng "đo hồng ngoại" mà tôi nói đến là thiết bị dùng để phát hiện vật thể phát nhiệt, "nhìn xuyên đêm" là NOD để quan sát trong dungeon tránh những góc tối, những chỗ khuất mà quái có thể ẩn nấp, chứ tôi không nói câu nào là "nhìn đêm rõ như ban ngày" cả.

Ảnh minh hoạ thiết bị
gATdd7I.png


Video:
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top