Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Đẳng cấp cao hơn rồi ko phải do thể hình nữa
 
Chân nó dài, khoèo là dính banh
 
Nó đá thế cơ mà , chịu thôi :(
 
Duy Mạnh như cức

Azmoun đẳng cấp cao hơn nhiều ko trách Duy Mạnh được, nó quá khéo, nhanh và mạnh mẽ, quả đấy phải cỡ hậu vệ châu âu thì may ra!
 
Lol Phượng cứ giữ banh miết
 
2-0 được rồi các anh ơi, tha em nhỏ chơi bóng xíu coi Y_Y
 
Éo có Đình Trọng bọc lót thì Duy Mạnh dở quá.
10 Đình Trọng cũng vậy thôi. =))

Bởi vậy cái đám hâm mộ Việt Nam là mất dạy nhất TG, cái hồ bách thảo gì cũng chửi được =))

Quả đấy mà để mấy thằng Lào, Cam...ghi bàn chửi cũng đúng, đằng này Azmoun cầu thủ chơi bóng châu âu cũng chửi Duy Mạnh được =))
 
Các cầu thủ Việt Nam cần xử lý bóng nhanh và dứt khoát hơn trước các đội mạnh, chậm cái là đối phương áp sát mất bóng liền vì họ mạnh và nhanh hơn chúng ta!
 
Đệt ngài Park thay Hoàng bằng Tiến Linh là sao =.= Thủ đi nó ăn bàn nữa thì mệt
 
10 Đình Trọng cũng vậy thôi. =))

Bởi vậy cái đám hâm mộ Việt Nam là mất dạy nhất TG, cái hồ bách thảo gì cũng chửi được =))

Quả đấy mà để mấy thằng Lào, Cam...ghi bàn chửi cũng đúng, đằng này Azmoun cầu thủ chơi bóng châu âu cũng chửi Duy Mạnh được =))
Xàm lờ quá bạn, trình nó dở hơn thì nói nó dở, chứ có đòi hỏi phải thắng Iran đâu.
 
Thủ môn chôn chân rồi, nhưng mà thiếu chính xác Y_Y
 
Sự nghiệt ngã của bóng đá , phải quen dần thôi
 
Mẹ thằng Phượng . giữ bóng quẩn nó cướp ít nhất hơn 5 lần roi cứ cầm bóng xoay gụ. Mẹ bọn nó khều nhẹ cái mất bóng. Bực đéo tả được. Văn toàn vào còn thấy tí sáng nước. Ít nhất là di chuyển chạy chỗ các kiểu... Bà mẹ.
 
Back
Top