Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
thì như đã nói rồi đó, Việt Nam sút xa tốt thì khá ok, nhưng xưa nay sút xa là điểm yếu của cầu thủ mình rồi, thành ra cái phương án đó khá no hope
Thấy nhật vẫn cù nhây như từ đầu giải tới giờ, mặc kệ đối thủ là aiBiết là khó nhưng vẫn phải sút xa vì nếu đi sâu nữa bị chặn ngay, cầu thủ họ nhanh, cao to và mạnh hơn tiền đạo mình nên 1 vs 1 rất khó thành công, CP thấy nó vậy mà lại hay Yoshida trận này cũng mệt mỏi chứ chẳng chơi.
Việt Nam thua Nhật vì họ quá bình tĩnh, bình tĩnh 1 cách kì lạ! 1 đội bóng trung bình vs 1 đội bóng mạnh thì khi đội trung bình thi đấu quá hay ngang ngửa đội được đánh giá cao sẽ khiến đội mạnh tâm lý ngay, thế mà sau H1 Nhật vẫn bình tĩnh đá, họ bắt đầu ngán Việt Nam và tung đội hình dâng lên nhưng có chừng mực, Nhật sau khi ghi bàn vẫn tung Inui, Osako vào sân nhầm giải quyết trận đấu chứ ko đùa đâu!
Được nó dập mình luôn, xui cho nó thủ môn mình xuất thần ông ơi.Thấy nhật vẫn cù nhây như từ đầu giải tới giờ, mặc kệ đối thủ là ai
2 ông thần kia vào cho lấy cảm giác thôi chứ nó cũng ko thay đổi cách đá gì
Nó cần bàn nên dồn lên là tất nhiên, vấn đề là tổng thể cả trận thì vẫn như mấy trận trướcĐược nó dập mình luôn, xui cho nó thủ môn mình xuất thần ông ơi.
H2 tôi thấy Nhật chụi tấn công hơn H1 đó chứ?

Thái Lan phiên bản đông ÁNó cần bàn nên dồn lên là tất nhiên, vấn đề là tổng thể cả trận thì vẫn như mấy trận trước
Tay hlv của nhật vẫn đang rất đắc ý, vẫn có những lúc bọn nó hở hàng thủ để đối phương có cơ hội ghi bàn, nhưng vẫn thiếu 1 chút gì đó để thành công. Toan tính của tụi nó vẫn trong tầm kiểm soát, thực dụng tới khó chịu. Cảm giác như nó chơi cả "chiến thuật tâm lý" chứ ko đơn thuần. Nó mà vô địch năm nay thì từ nay về sau đây sẽ là cách đá của tụi nó luôn
Cầu cho nó bị vả thua trận cho đã![]()
))