- 12/11/06
- 12,858
- 1,669
Nói được như thế về thằng HPH sao không nói được như thế với Bao Lỗ?Lôi Thần nó học từ đời nào rồi, chẳng qua ko phải boss siêu siêu khủng thì nó ko xài bao giờ. Nó bỏ thời gian tu luyện ra đàng hoàng chứ éo móc từ không khí ra tuyệt chiêu. Và nó được coi là 1 trong những thằng thiên tài võ học của truyện ( trẻ nhất ). Ai như thằng nào đó thiên tài tự xưng, đối thủ xài TBQ đánh hoài toàn phải lo né, trong khi copy lại TBQ đánh trả là ez win thì ko làm.
Còn ở Hải Quân thì khúc bơi ở biển xong vào đất liền đã được ăn uống nghỉ ngơi, cơm nước đầy đủ mới chạy bộ nhé. So với arc Hà Nam thì trước khi đánh Bao Lỗ cũng chạy từ thôn vào hầm, hầm rồi vào thành. Chưa kể còn đập nhau với thằng đội trưởng thị vệ, tốn bao sức. Một bên tuy mệt nhưng vẫn có quãng nghỉ giữa các chặng, một bên chạy - đánh - chạy - đánh liên tục ông nói bên nào mệt hơn ?
Trò copy nó có từ đời nào, chẳng qua không phải boss siêu siêu khủng thì nó không xài bao giờ. Nó bỏ thời gian tu luyện đàng hoàng chứ éo móc từ không khí ra tuyệt chiêu.Và nó được coi là 1 trong những thằng thiên tài võ học của truyện
Thằng này chỉ là có feat Thông Bội Quyền đánh xuyên giáp. Vẫn là dạng võ khỉ tùy cơ ứng biến với cái plot armor nó bọc quanh người. Tự nhiên asspull ra cái trò Lôi Thần như đúng rồi. Mà nhục là xài đã không thành lại còn bị đối thủ nhìn thấu cách xài trong 1 nốt nhạc xong còn bị nó copy
HPH nó có tận nguyên cả 1 phần đầu quá trình để cho biết thì mới thấy đơn giản dễ chấp nhận thế, còn chú Bao Lỗ cũng có 1 quá trình nhưng chỉ được nhắc sơ qua flashback cho thấy kỹ năng nhìn thấu võ thuật của nó cho nên bảo là asspull?
Nó không copy vì trước đó nó vẫn chỉ nghĩ là dạng tầm thường gần chết đến nơi không đáng để học hỏi, sau đó đánh mãi do bật tinh thần shounen không nằm nên mới công nhận HPH nó là thiên tài võ học rồi mới bật trò copy ra hấp thụ kỹ thuật của thằng HPH, đơn giản thế thôi
Đoạn chạy 50 cây rõ ràng là chạy bán sống bán chết đến tận sáng cho kịp đón tàu chứ không phải phì phà giữ sức như hồi trong cái thành Hà Nam nhé, nhìn qua thấy vụ Hà Nam có xuống sức theo từng trận nhưng mệt nhất chỉ là mấy trận thằng trưởng thị vệ, và bắt đầu thể hiện là đang đuối sức khi đụng Bao Lỗ, trong khi đoạn từ thôn vào thành rõ ràng là không hề cho biết là mấy chục cây hay thậm chí là mấy cây hay thậm chí là đuối sức như hồi hải quân (đến công chúa nó là gái, tuy chỉ chạy là chạy nhưng thấy rõ là không hề xuống sức đến mức có thể thấy rõ ràng nếu đang chăm chăm nói về khoảng cách, hay chỉ riêng về độ bền về việc chạy). Và vụ hải quân là chỉ có ăn và uống được vài phút, chưa kịp cho áo quần khô nữa là té gấp, lúc bắt đầu chạy lại là thấy rõ vẫn chưa hồi sức nhé
Edit: thêm đoạn "trong khi copy lại TBQ đánh trả là ez win thì ko làm."
Đoạn này là vẫn chưa học TBQ với bật copy nhé
Chỉnh sửa cuối:




