- 7/4/05
- 14,409
- 4,482
Cũng may không phải fan M nên thấy phim này cũng tạm chấp nhận được, cá nhân thấy hay hơn báo đen. 
Một số ý kiến chê combat và boss lame, tôi thì thấy nó xây dựng nhân vật khá hợp lý.
Nhưng trước tiên phải kể những đoạn thấy không hợp lý đã.
Còn những cái tôi thấy hợp lý:

Một số ý kiến chê combat và boss lame, tôi thì thấy nó xây dựng nhân vật khá hợp lý.
Nhưng trước tiên phải kể những đoạn thấy không hợp lý đã.
Sao không tẩy não Marvel?
Sau khi đem Marvel về, khóa ký ức, tức là lúc này Marvel không hề có khái niệm gì về thiện ác, vậy sao không dạy cho nó thành 1 chiến binh máu lạnh, đúng bản chất bọn Kree (không nói vài ngoại lệ như bà tiến sĩ) mà lại build cho nó một team siêu anh hùng? Một hành tinh thôn tính, cai trị, bóc lột hành tinh khác mà lại lừa một con bé rằng team mình là anh hùng, thì sớm muộn gì cũng lộ tẩy giấu thế đ nào được. Nếu tiêm nhiễm ác tính cho con bé thì có khi sau này nó nhớ ra sự thật chưa chắc nó đã phản lại (cũng đừng nói sợ nó ác thì không chế ngự được trong khi đã cài chip khống chế sức mạnh của nó, việc nó phá được là ngoài dự đoán thôi).
Bất hợp lý về sức mạnh.
Chưởng năng lượng của Marvel có thể bắn vỡ sắt thép, nhưng đ đủ mạnh để giết người. Sức mạnh thể chất của Marvel vượt trội so với người Kree và Skrull nhưng lại đánh thua thằng đội trưởng, đánh ngang bọn Skrull và để chúng chạy thoát (dù nếu đánh tiếp thì sẽ thắng nhưng không thể hiện được sự vượt trội), sau này hóa super saiyan thì mạnh ngang Super Man (đẩy ngược tên lửa, lao qua chấn động vụ nổ tên lửa không một vết trầy xước, súng đạn bắn không xi nhê...), nhưng đ dám đánh tay đôi với thằng đội trưởng (đoạn cuối).
Tại sao đ giết Talos?
Tất nhiên tôi biết lý do là vì giết nó thì làm đ gì có đoạn sau, chỉ là thấy bất hợp lý thôi, đoạn Talos giả làm sếp của Fury, Marvel đã bắn văng thằng Talos rồi mà nó đ chết (có ngất hay không cũng không để ý nữa), nhưng rõ ràng lúc đó việc giết Talos là rất dễ dàng nhưng hai anh chị lại chọn phương án bỏ chạy.
Để thằng Skrull lại làm gì?
Mặc dù biết rõ bọn Kree cũng rành về việc người Skrull không thể biết ký ức xa mà vẫn để thằng Skrull lại giả làm Marvel, đ khác gì thí mạng vô ích. Câu giờ cũng đ cần thiết vì anh chết sau vài nốt nhạc. Rồi còn bảo ký ức đầu tiên ở Hala là truyền máu (vậy tức là dù con Marvel mất ký ức nhưng nó cũng biết việc nó bị thay máu, vậy sao nó không hề nghi ngờ gì về gốc gác của nó? Và tại sao không thay máu trước rồi khóa ký ức sau?)
Sức mạnh của Marvel?
Ở đâu ra? Do vụ nổ mà năng lượng đó cũng đ phải từ viên đá vô cực gốc, vậy mà biến chị từ người trái đất yếu đuối trở thành siêu nhân vô con mẹ nó địch, chị hùng mạnh nhất nhà Marvel, trong khi đó tên khoai điên cầm 6 viên trong tay mà lại xém bị Thor bửa vỡ đầu? WTF?
Với lại dù tiến sĩ Lawson đã chết nhưng tư liệu chắc chắn vẫn còn, vậy nếu tìm ra cách build lại một cái tương tự dùng năng lượng của đá vô cực thì có thể "sản xuất hàng loạt" siêu nhân tương tự Mavel?
Sau khi đem Marvel về, khóa ký ức, tức là lúc này Marvel không hề có khái niệm gì về thiện ác, vậy sao không dạy cho nó thành 1 chiến binh máu lạnh, đúng bản chất bọn Kree (không nói vài ngoại lệ như bà tiến sĩ) mà lại build cho nó một team siêu anh hùng? Một hành tinh thôn tính, cai trị, bóc lột hành tinh khác mà lại lừa một con bé rằng team mình là anh hùng, thì sớm muộn gì cũng lộ tẩy giấu thế đ nào được. Nếu tiêm nhiễm ác tính cho con bé thì có khi sau này nó nhớ ra sự thật chưa chắc nó đã phản lại (cũng đừng nói sợ nó ác thì không chế ngự được trong khi đã cài chip khống chế sức mạnh của nó, việc nó phá được là ngoài dự đoán thôi).
Bất hợp lý về sức mạnh.
Chưởng năng lượng của Marvel có thể bắn vỡ sắt thép, nhưng đ đủ mạnh để giết người. Sức mạnh thể chất của Marvel vượt trội so với người Kree và Skrull nhưng lại đánh thua thằng đội trưởng, đánh ngang bọn Skrull và để chúng chạy thoát (dù nếu đánh tiếp thì sẽ thắng nhưng không thể hiện được sự vượt trội), sau này hóa super saiyan thì mạnh ngang Super Man (đẩy ngược tên lửa, lao qua chấn động vụ nổ tên lửa không một vết trầy xước, súng đạn bắn không xi nhê...), nhưng đ dám đánh tay đôi với thằng đội trưởng (đoạn cuối).
Tại sao đ giết Talos?
Tất nhiên tôi biết lý do là vì giết nó thì làm đ gì có đoạn sau, chỉ là thấy bất hợp lý thôi, đoạn Talos giả làm sếp của Fury, Marvel đã bắn văng thằng Talos rồi mà nó đ chết (có ngất hay không cũng không để ý nữa), nhưng rõ ràng lúc đó việc giết Talos là rất dễ dàng nhưng hai anh chị lại chọn phương án bỏ chạy.

Để thằng Skrull lại làm gì?
Mặc dù biết rõ bọn Kree cũng rành về việc người Skrull không thể biết ký ức xa mà vẫn để thằng Skrull lại giả làm Marvel, đ khác gì thí mạng vô ích. Câu giờ cũng đ cần thiết vì anh chết sau vài nốt nhạc. Rồi còn bảo ký ức đầu tiên ở Hala là truyền máu (vậy tức là dù con Marvel mất ký ức nhưng nó cũng biết việc nó bị thay máu, vậy sao nó không hề nghi ngờ gì về gốc gác của nó? Và tại sao không thay máu trước rồi khóa ký ức sau?)
Sức mạnh của Marvel?
Ở đâu ra? Do vụ nổ mà năng lượng đó cũng đ phải từ viên đá vô cực gốc, vậy mà biến chị từ người trái đất yếu đuối trở thành siêu nhân vô con mẹ nó địch, chị hùng mạnh nhất nhà Marvel, trong khi đó tên khoai điên cầm 6 viên trong tay mà lại xém bị Thor bửa vỡ đầu? WTF?
Với lại dù tiến sĩ Lawson đã chết nhưng tư liệu chắc chắn vẫn còn, vậy nếu tìm ra cách build lại một cái tương tự dùng năng lượng của đá vô cực thì có thể "sản xuất hàng loạt" siêu nhân tương tự Mavel?

Nhiều bác chê đánh đấm trong phần này chán, con Marvel đ biết đánh nhau, thì tôi thấy hợp lý mà, vốn gốc gác con Marvel chỉ là lái máy bay, có phải chiến binh đâu mà đòi giỏi đánh nhau, chỉ hên nhận được năng lượng từ đá vô cực mà khỏe hơn người thường thôi. Hơn nữa chị ấy chỉ vừa mới unlock super saiyan, còn chưa quen với sức mạnh nên có lóng ngóng cũng là hợp lý mà. Tôi hy vọng đến End Game sẽ có đột phá vì hẳn là chị ấy đã có 1 thời gian dài huấn luyện thêm so với hiện tại. Ngoài ra có bác nào bảo Marvel có gì giống Super Man, thì rõ ràng cuối phim chị hành enemy như con sâu cái kiến, bọn khác như để làm cảnh cho phim thôi. 
Ngoài ra xây dựng tính cách nhân vật khá tốt, Nick Fury thời "trẻ" là một tay còn khá non và hài hước, có lẽ nhiều người thấy phá hình tượng ngầu lòi của Nick Fury nhưng tôi thì đ quan tâm lắm, có hài là khoái rồi. Tuy vậy tôi vẫn thấy Fury là một tay kỳ cựu khi phản ứng rất nhanh nhạy (đoạn gọi điện, đoạn nghi ngờ lão sếp giả khi gọi nhầm họ thay vì tên Fury...), tóm lại vừa ngầu vừa hài chứ không phải kiểu khô khan.
Có bác chửi Marvel không xứng làm anh hùng, chỉ theo đuổi bọn Skrull để trả thù, bắn vỡ nhân năng lượng chỉ vì muốn phá cho hôi chứ không phải cứu thế giới, tôi thấy như kiểu hatter gonna hatter, chỉ dùng cái nhìn phiến diện để đánh giá. Tôi thì thấy Marvel vừa có vẻ ngoài cục súc ngưng bên trong lại giàu lòng nhân ái.
Đoạn đầu chị chấp nhận hy sinh bắn vỡ nhân năng lượng là để cứu người trái đất, đồng loại của chị (vì tiến sĩ Lawson nói không được để nó lọt vào tay kẻ xấu). Chị cứu mạng Fury khi bị tên Skrull bắn lén. Lúc ở trên tàu điện khi bị người vây cản thì chị không dám giết ai mặc dù đang phải rượt đuổi một tên quái nhân nguy hiểm (với sức của chị thì có thể dễ dàng đấm phát chết luôn người trái đất), việc đục thủng trần cũng đ ảnh hưởng gì (đ phải như thằng chiến binh thép lôi nhau vào thành phố mà phá hoại), cũng nên lưu ý lúc này người trái đất đ phải là đồng loại của chị (đang mất ký ức), nếu là tôi thì tôi sẵn sàng hy sinh vài mạng allien để cứu dân tộc mình (đặt vào trường hợp chị là người Kree đang chống lại bọn diệt chủng Skrull). Ngoài ra chị đ có quan hệ gì với Fury nhưng nghe bọn cảnh sát phán phải bắt anh ta dù "sống hay chết" thì chị quay lại cứu ngay lập tức.
Thêm cái đoạn cuối Marvel tha mạng cho thằng đội trưởng có lẽ một phần vì nể tình đồng đội, Marvel đã có 1 thời gian huấn luyện và chiến đấu cùng team, và thằng đội trưởng là người mà Marvel từng kính nể.
Marvel ngoài đít lép và tướng chạy hơi ngu ra thì cũng không đến nỗi xấu như mọi người chê (ý kiến cá nhân). Đoạn chị biến super saiyan thì ngầu lòi.

Ngoài ra xây dựng tính cách nhân vật khá tốt, Nick Fury thời "trẻ" là một tay còn khá non và hài hước, có lẽ nhiều người thấy phá hình tượng ngầu lòi của Nick Fury nhưng tôi thì đ quan tâm lắm, có hài là khoái rồi. Tuy vậy tôi vẫn thấy Fury là một tay kỳ cựu khi phản ứng rất nhanh nhạy (đoạn gọi điện, đoạn nghi ngờ lão sếp giả khi gọi nhầm họ thay vì tên Fury...), tóm lại vừa ngầu vừa hài chứ không phải kiểu khô khan.
Có bác chửi Marvel không xứng làm anh hùng, chỉ theo đuổi bọn Skrull để trả thù, bắn vỡ nhân năng lượng chỉ vì muốn phá cho hôi chứ không phải cứu thế giới, tôi thấy như kiểu hatter gonna hatter, chỉ dùng cái nhìn phiến diện để đánh giá. Tôi thì thấy Marvel vừa có vẻ ngoài cục súc ngưng bên trong lại giàu lòng nhân ái.
Đoạn đầu chị chấp nhận hy sinh bắn vỡ nhân năng lượng là để cứu người trái đất, đồng loại của chị (vì tiến sĩ Lawson nói không được để nó lọt vào tay kẻ xấu). Chị cứu mạng Fury khi bị tên Skrull bắn lén. Lúc ở trên tàu điện khi bị người vây cản thì chị không dám giết ai mặc dù đang phải rượt đuổi một tên quái nhân nguy hiểm (với sức của chị thì có thể dễ dàng đấm phát chết luôn người trái đất), việc đục thủng trần cũng đ ảnh hưởng gì (đ phải như thằng chiến binh thép lôi nhau vào thành phố mà phá hoại), cũng nên lưu ý lúc này người trái đất đ phải là đồng loại của chị (đang mất ký ức), nếu là tôi thì tôi sẵn sàng hy sinh vài mạng allien để cứu dân tộc mình (đặt vào trường hợp chị là người Kree đang chống lại bọn diệt chủng Skrull). Ngoài ra chị đ có quan hệ gì với Fury nhưng nghe bọn cảnh sát phán phải bắt anh ta dù "sống hay chết" thì chị quay lại cứu ngay lập tức.
Thêm cái đoạn cuối Marvel tha mạng cho thằng đội trưởng có lẽ một phần vì nể tình đồng đội, Marvel đã có 1 thời gian huấn luyện và chiến đấu cùng team, và thằng đội trưởng là người mà Marvel từng kính nể.
Marvel ngoài đít lép và tướng chạy hơi ngu ra thì cũng không đến nỗi xấu như mọi người chê (ý kiến cá nhân). Đoạn chị biến super saiyan thì ngầu lòi.

Chỉnh sửa cuối:




