█ DC Cinematic Universe (DCU) █ Lanterns (2026)

Cả hươu cao cổ cũng sang sủa à :))
 
Cái Cap M 1 đống phim trước chống lưng, đặc biệt là cái Avenger thì lại chả vậy, đừng bảo là WB ko chiều fan, mắc cười lắm. Trước nhà bên cũng tung hô là cái BvS làm ra cho fan cơ mà =))
Disney nào chiều khách, phim làm 10 năm như 1, xem tệ chấm điểm 4/10 mà về vẫn phải nuốt nước mắt khen là ko tệ thì đủ hiểu rồi đấy, chiều vậy cơ à =))
Nhà này còn phản đối, quyết ko ra rạp để xem vì phim đổi đạo diễn, còn nhà bên thì phim có dở mấy cũng phải đi, cho gì ăn nấy nên hiểu làm sao đc.
 
Bạn ơi bạn cút cmn về cái máng nhà bạn đi. Bạn troll nhạt nhẽo bm ra mà cứ nhây nhây ở đây mãi.
Ignore nó đi b ơi, sủa một mình một hồi cũng chán í mà.
 
0-jpg.258382


hmm
 
Nói rồi so tiền với con chuột là điều vô ích tốn thời gian
Thôi về lục lại LOTR với Aquaman thẩm lại cho bớt nhạt vậy ;)
 
Zú chảo nhà bên tấu hài vô cực =))
 
Người gánh tương lai Marvel đây sao :-ss
 
Méo thấy thắng chỗ nào, ngang venom là cùng
 
Chiến thắng của hãng phim chứ không phải chiến thắng của Fan ủng hộ. Đếm tiền hộ hãng phim nhưng không được chia 1 đồng cắc bạc nào, lại còn bị nó sản xuất vô mặt ở những tô mì ăn liền sau.

Xem phim xong không dám sướng. Chỉ dám "không hay cũng không dở". Chỉ biết im thim thíp ngay ngay đầu công chiếu. Để rồi mon men tí tiền doanh thu mới dám đu vào 'gáy nhẹ'.

Chiến thắng của hãng phim nhưng lại là nỗi nhục của Fan ủng hộ.

Tiền nhiều để làm gì? khi tiền đó chảy vào túi những con buôn sản phẩm điện ảnh, chứ không phải dùng đúng số tiền kiếm được để làm 1 sản phẩm ra trò phục vụ khán giả.
 
Chiến thắng của hãng phim chứ không phải chiến thắng của Fan ủng hộ. Đếm tiền hộ hãng phim nhưng không được chia 1 đồng cắc bạc nào, lại còn bị nó sản xuất vô mặt ở những tô mì ăn liền sau.

Xem phim xong không dám sướng. Chỉ dám "không hay cũng không dở". Chỉ biết im thim thíp ngay ngay đầu công chiếu. Để rồi mon men tí tiền doanh thu mới dám đu vào 'gáy nhẹ'.

Chiến thắng của hãng phim nhưng lại là nỗi nhục của Fan ủng hộ.

Tiền nhiều để làm gì? khi tiền đó chảy vào túi những con buôn sản phẩm điện ảnh, chứ không phải dùng đúng số tiền kiếm được để làm 1 sản phẩm ra trò phục vụ khán giả.

Trong này:
Fan nghe chửi , nghe lăng mạ. Hãng phim không nghe. Fan hi vọng hype, hãng không làm. Fan cam chịu và tự thủ dâm rằng chiến thắng.

Nhưng thắng lớn về doanh thu đồng nghĩa fan sẽ tiếp tục có phim do hãng sản xuất đó là tin mừng. Còn ăn đặc sản hay ăn cơm thì do hãng quyết định, fan cũng phải ăn lấy ăn để và khen ngon, đấy là tròn trách nhiệm.

Rất may là ngoài cái SS và JL ra thì nhà D không có quá nhiều bãi shit như :
- Gao đen giải quyết chuyện gia đình , tự sản xuất vào truyền thống.
- Con Android mọc cu bị đâm lén . bị bóp đầu.
- Thằng da xanh phi thường hèn nhát, CGI lộ liễu cho thằng người ngồi mech.
- Pháp sư bóng tối cóng lạnh.
- Cô gái đêm cao mét 9 bị xe bò cán.
- Siêu nhanh bị bắn lủng lỗ.
- Thằng trọc tàng hình , hài tung đít, ha ha ha.
- Thằng nứng card phá game.
- thằng sấm sét bị giật điện những hai lần, à ..vài lần.
 
Back
Top