Hip_Xon_Te
Persian Prince
- 2/5/06
- 3,701
- 461
Mình ko hiểu lắm. Là nó ngu hay nó nhầm thật.
Nếu ngu thì ko còn gì để nói, vì bán độ ngu như thế ngay cả thằng cá độ cũng ko chấp nhận được.
. Hậu vệ thì thiếu gì cách để làm nổ tài. Đợi đội bạn đến tắc quả pen dễ mà. Chứ làm vừa ngu vừa lộ như thế thì chỉ trừ phi nó bán nhà đánh đội khách thắng kèo may ra mới dám liều thế. Tiếc thay anh bán độ nhưng đéo biết luật. Thế là vừa bay cái nhà vừa tiêu tan sự nghiệp.
Hai là nó đá nhầm thật. Cái này thì nói thật thằng trẻ con cũng đéo tin. Bóng chết cứ ko phải bóng sống. Thà tình huống nhanh,bị tiền đạo áp sát cuống quá xử lí thế còn tin được. Đây bóng chết mà quay người sút thẳng về gôn thế nói đéo ai tin. Kể cả nó có chuyền về nguyên tắc cơ bản là chuyền chếch ra khung thành và chuyền sệt. Giả dụ nó mù hướng cũng ko thể nào từ chuyền sệt thanh bổng. Nên chỉ có trẻ con mới tin. Tôi đố ông nào để bóng chết sút bằng lòng trong mà sút nhầm thành má ngoài được đấy. Bóng đá phường làm còn khó huống chi bóng đá chuyên nghiệp. Và nó là bóng da chứ méo phải bóng nhựa mà bảo gió thổi lệch bóng em sút trượt. Gió cấp 8 hả. Chứ binh thường ông nào để quả bóng trên sân cỏ thật mà gió thổi lăn được quả bóng hộ cái.
Bằng chứng thì nói thật khó lắm. Ví dụ tôi là nó tôi nhờ anh em bạn bè gì đó trong giới xã hội đen đánh. Hoặc là bọn xã hội đen mua chuộc nó. Ko tin nhắn chỉ nói bằng mồm có chúa mới tìm ra. Vụ này trừ khi c50 lập chuyên án thì còn điều tra tới nơi tới chốn. Chứ đợi mấy bố VFF thì còn lâu mới khui ra được.
Tóm lại là khi bạn muốn bán độ thì nên học luật trước
Nếu ngu thì ko còn gì để nói, vì bán độ ngu như thế ngay cả thằng cá độ cũng ko chấp nhận được.
. Hậu vệ thì thiếu gì cách để làm nổ tài. Đợi đội bạn đến tắc quả pen dễ mà. Chứ làm vừa ngu vừa lộ như thế thì chỉ trừ phi nó bán nhà đánh đội khách thắng kèo may ra mới dám liều thế. Tiếc thay anh bán độ nhưng đéo biết luật. Thế là vừa bay cái nhà vừa tiêu tan sự nghiệp.Hai là nó đá nhầm thật. Cái này thì nói thật thằng trẻ con cũng đéo tin. Bóng chết cứ ko phải bóng sống. Thà tình huống nhanh,bị tiền đạo áp sát cuống quá xử lí thế còn tin được. Đây bóng chết mà quay người sút thẳng về gôn thế nói đéo ai tin. Kể cả nó có chuyền về nguyên tắc cơ bản là chuyền chếch ra khung thành và chuyền sệt. Giả dụ nó mù hướng cũng ko thể nào từ chuyền sệt thanh bổng. Nên chỉ có trẻ con mới tin. Tôi đố ông nào để bóng chết sút bằng lòng trong mà sút nhầm thành má ngoài được đấy. Bóng đá phường làm còn khó huống chi bóng đá chuyên nghiệp. Và nó là bóng da chứ méo phải bóng nhựa mà bảo gió thổi lệch bóng em sút trượt. Gió cấp 8 hả. Chứ binh thường ông nào để quả bóng trên sân cỏ thật mà gió thổi lăn được quả bóng hộ cái.
Bằng chứng thì nói thật khó lắm. Ví dụ tôi là nó tôi nhờ anh em bạn bè gì đó trong giới xã hội đen đánh. Hoặc là bọn xã hội đen mua chuộc nó. Ko tin nhắn chỉ nói bằng mồm có chúa mới tìm ra. Vụ này trừ khi c50 lập chuyên án thì còn điều tra tới nơi tới chốn. Chứ đợi mấy bố VFF thì còn lâu mới khui ra được.
Tóm lại là khi bạn muốn bán độ thì nên học luật trước

Chỉnh sửa cuối:

.