Shazam! Fury of the Gods (16/12/22) - The Avatar Killer

Trí tuệ chắc nó ngấm từ từ chứ trong comic nhiều đoạn anh ngu bỏ mẹ, nên phần này xem thấy nó ngu cũng gần bằng truyện rồi.
Sau khi tham gia JL bằng tuổi Robin mà anh bị mấy thằng troll suốt.
phần này cũng có ngu gì đâu :5cool_ops:
 
Trí tuệ chắc nó ngấm từ từ chứ trong comic nhiều đoạn anh ngu bỏ mẹ, nên phần này xem thấy nó ngu cũng gần bằng truyện rồi.
Sau khi tham gia JL bằng tuổi Robin mà anh bị mấy thằng troll suốt.
Trong comic cũng max ngu ngơ chứ mẹ gì, mấy thằng đòi đắc đíp cầm quyển sịp đỏ lên đọc chắc sốc não vì tươi sáng quá
Phim nội dung đơn giản nhưng có nhiều ý nghĩa về quan hệ gia đình+ cách giáo dục, yêu thương trẻ nhỏ
Thằng cha Dr bị chê là yếu, yếu là đúng rồi, lão là 1 đứa nhóc con bị bắt nạt, ghẻ lạnh, bị thằng cha phù thủy nói là không xứng đáng, những kí ức đó hình thành nên con người lão bây giờ
Thằng billy cũng mang ám ảnh bị bỏ rơi, không gia đình, chạy đi tìm bà mẹ ruột suốt thời niên thiếu, và cuối cùng hóa ra bà ấy còn đếch care. Thằng billy hên ở chỗ nó có người thân yêu thương, lo lắng cho nó
Nếu billy và dr đổi vai cho nhau chắc gì thằng billy không thành đại ác nhân?
Phim này thích thằng nhóc billy và thằng freddy quá, zachary levi diễn hài được nhưng lại không có thần thái của billy baston
 
Tại sao ko giết đứa nào hết ?

ta thấy ngay từ đầu phim khi chuyển giao sức mạnh ông da đen có nói, phải open your heart, hoàn toàn quy phục mở lòng để chuyển giao sức mạnh cho người kia ko chút gợn sóng thì mới trao đc. giết mấy thằng bạn main nó chả nổi điên lên chơi tới bến thì lấy gì quy phục.


Cầm gậy là trao được rồi. Còn nó vẫn chỉ là thằng trẻ con, thấy máu me người chết là són khoái lạc song châu quy phục ngay :))
 
mà khúc phân thân thấy cũng nhàm , tưởng mỗi người mỗi skill chứ coi bộ thằng nào cũng như nhau nhỉ :v
 
mấy người chê k biết muốn sửa cốt truyện phim này thế nào ?
-đặc biệt là thằng thượng phía trên
 
mà khúc phân thân thấy cũng nhàm , tưởng mỗi người mỗi skill chứ coi bộ thằng nào cũng như nhau nhỉ :v

Mỗi đứa mỗi skill thế mạnh, mấy skill kia bình thường. Như con đen chỉ có nhanh, xanh lá mạnh, đen bắn điện... Sức mạnh cơ bản vẫn có mức trội.

Có điều là ta hơi thắc mắc mà chắc hóng bỏn parody để có câu trả lời :">
 
Trong comic cũng max ngu ngơ chứ mẹ gì, mấy thằng đòi đắc đíp cầm quyển sịp đỏ lên đọc chắc sốc não vì tươi sáng quá
Phim nội dung đơn giản nhưng có nhiều ý nghĩa về quan hệ gia đình+ cách giáo dục, yêu thương trẻ nhỏ
Thằng cha Dr bị chê là yếu, yếu là đúng rồi, lão là 1 đứa nhóc con bị bắt nạt, ghẻ lạnh, bị thằng cha phù thủy nói là không xứng đáng, những kí ức đó hình thành nên con người lão bây giờ
Thằng billy cũng mang ám ảnh bị bỏ rơi, không gia đình, chạy đi tìm bà mẹ ruột suốt thời niên thiếu, và cuối cùng hóa ra bà ấy còn đếch care. Thằng billy hên ở chỗ nó có người thân yêu thương, lo lắng cho nó
Nếu billy và dr đổi vai cho nhau chắc gì thằng billy không thành đại ác nhân?
Phim này thích thằng nhóc billy và thằng freddy quá, zachary levi diễn hài được nhưng lại không có thần thái của billy baston
Phân tích ra lại bị gọi là nhà nhân chủng học với sến đặc có đường, chứ cái cảnh ku Billy chạy đi tìm mẹ ruột, 2 vợ chồng nhà kia nhảy lên xe "đi đưa nó về" cực kỳ có giá trị. Cảnh ngay sau đó khi Sivana giáp mặt với đám nhóc cũng hay.

Phim này có 1 cái mà ta cho là plothole to đùng là Shazam toàn dùng quyền năng làm trò xàm xàm, đáng ra nó dùng quyền năng để tìm mẹ ruột thì hợp lý hơn. Nói chung là thiếu sự liên kết giữa Billy và Shazam.
 
Chỉnh sửa cuối:
Phim này có 1 cái mà ta cho là plothole to đùng nữa là Shazam toàn dùng quyền năng làm trò xàm xàm, đáng ra nó dùng quyền năng để tìm mẹ ruột thì hợp lý hơn. Nói chung là thiếu sự liên kết giữa Billy và Shazam.


Đúng rồi đó, cảm tưởng hai thằng khác nhau hoàn toàn. Cái đoạn đi kiếm tiền dạo thấy hơi tào lao chứ chả hài tí nào. Tính cách thằng Billy nhỏ cảm nhận nó trầm trầm, bất cần hơn là một thằng nhộn. Ví dụ thằng Freddy mà add tính cách đó thì sẽ thấy giống hơn rất nhiều so với thằng Billy.
 
mấy người chê k biết muốn sửa cốt truyện phim này thế nào ?
-đặc biệt là thằng thượng phía trên
Tìm champion ngu như bò
Mở cửa vào hang cái một ,ngu tập hai
Champion ngu ,tính cách hai nv ko đồng nhất ,vẩn ngu tập 3
Boss ngu từ lúc bắt đầu arc 3 tới cuối
Đánh đấm như lol
7 con Sin yếu nhớt xây dựng qua loa xl
Với mớ hài rác nữa
 
Ta nói season này Thượng thay Ren làm Villain chính mà :3cool_embarrassed:
 
Thiệt luôn, không xem avatar với nick thì cứ tưởng Ren comment bữa giờ.
 
Đúng rồi đó, cảm tưởng hai thằng khác nhau hoàn toàn. Cái đoạn đi kiếm tiền dạo thấy hơi tào lao chứ chả hài tí nào. Tính cách thằng Billy nhỏ cảm nhận nó trầm trầm, bất cần hơn là một thằng nhộn. Ví dụ thằng Freddy mà add tính cách đó thì sẽ thấy giống hơn rất nhiều so với thằng Billy.
Thằng Billy nó nản từ bỏ cái việc tìm gia đình từ đầu phim rồi :))

Phim này ta nản là âm nhạc như tàng hình + cái hành động Arc 3 trớt quớt, mọi thứ đỗ vỡ cũng bình thường quá ko tử tế nổi. Chứ còn lại thích hết :))
 
Captain Marvel hàng real: Giá như mà...

SHAZAM! là bộ phim 100% vốn Mĩ, kể về hành trình tiếp nhận sức mạnh ma thuật thần bí và trở thành Siêu Anh Hùng của cậu bé Billy Batson và những người bạn; tổng vốn đầu tư: 90 triệu USD; địa điểm công chiếu: trên toàn thế giới. Bộ phim lần lượt được đánh giá qua các khía cạnh cụ thể như sau:

I - KỊCH BẢN

Kịch bản của Shazam theo 3 hồi vô cùng căn bản ở 1 phim origin: 1) giới thiệu sơ qua bối cảnh+nhân vật chính -> 2) tiếp nhận, học cách làm chủ sức mạnh và đối đầu với phản diện lần 1 -> 3) trưởng thành và đối diện với phản diện lần 2. Tuy nhiên không giống các SAH khác đều đã trưởng thành, Shazam là 1 cu cậu 14-15 tuổi đột nhiên có được sức mạnh siêu nhiên và tất nhiên, đạo diễn đã khéo léo tập trung vào những tình huống dở khóc dở cười liên quan đến việc học hỏi sức mạnh để gây cảm tình với khán giả. Các tinh huống hài phải nói là rất duyên và hợp lý, làm SHAZAM! trở nên gần gũi đời thường hơn cả so với các film khác trong WoDC. Phim cũng xây dựng tốt cốt chuyện song song về quá trình diễn biến nội tâm và đi tìm điều bản thân khao khát của Billy Batson, không bị gượng ép. Có lẽ vì kịch bản lấy cảm hứng khá nhiều từ Comic bản N52 nên mình cũng khá hài lòng. Duy chỉ có điều nhịp phim ở Hồi 3 lại trùng xuống trong khi đáng lẽ phải được đẩy nhanh, làm phim mất đi kha khá sự kịch tính và nhạt dần đều

Phản diện của SHAZAM! bất ngờ thay lại có backstory đầy đủ trên màn ảnh, dễ đồng cảm và giải thích hợp lý cho động cơ cũng như lí do hắn có được sức mạnh.

5/10 vì phim hụt hơi mạnh ở hồi quan trọng nhất

II - NHÂN VẬT

Billy Batson là 1 cậu nhóc đột ngột có sức mạnh, vì vậy không thể chê trách cậu đột nhiên làm các trò ngu ngốc điên điên được. Nhiều người than phiền rằng Billy lúc bt và khi hóa form quá khác nhau, nhưng liệu họ có nhận ra rằng sự lạnh lùng bất cần bên ngoài chỉ là vỏ bọc bảo vệ cậu trước biến cố cuộc đời, sâu bên trong cậu vẫn là 1 thiếu niên ham chơi lười học, thích nghịch ngợm phá phách? Trí tuệ của Solomon có tác dụng gì ở trong đầu 1 tên thiếu niên chỉ ham chơi chứ? Billy Batson trước nay vẫn vậy, Shazam trước nay vẫn vậy, chẳng đổi thay, cậu có trưởng thành, nhưng là qua cách đáng buồn như thường thấy ở mọi thiếu niên vậy.

Bên cạnh Billy Batson vốn chiếm hầu hết thời lượng phim, các nhân vật trong gia đình tình thương của cậu cũng được xây dựng súc tích, ngắn gọn, dễ ấn tượng, có tâm tư tình cảm riêng chứ không phải kiểu "cho đẹp đội hình" như nhiều phim khác. Xem các thành viên trong gia đình của Billy, ta như nhìn thấy hình ảnh thiếu niên của mình trong đó.

Tuy nhiên, đạo diễn lại có thiếu sót với nhân vật phụ quan trọng nhất nhì phim, định hình quan điểm, nội tâm của cậu cho nửa sau của phim nếu không muốn nói là hời hợt cho có, dù thần thái của diễn viên ở các cảnh quan trọng vẫn rất tốt.

Về phản diện, có thể nói ông ta là 1 Billy Batson rẽ sang con đường tăm tối hơn, bị hận thù thay vì khát khao tình thương ngự trị; cảnh Sivanna thẳng tay tàn sát dù quá ác độc, nhưng không phải là không có lý do và bản thân còn thấy có chút hả hê thay cho ông ta...

7/10 cho nội tâm và tiềm năng phát triển.

III - Hình ảnh

Với kinh phí chỉ ở khoảng 90 triệu USD và 1 anh hùng tập sự mới được vài ngày, thật sự không thể kỳ vọng gì nhiều về hành động ở phim. Tuy nhiên vẫn phải nói các cảnh chiến đấu của Shazam rất tệ và vụng về, như thể đạo diễn không biết làm hành động SAH như nào cho hoành tráng; nhiều cảnh phô diễn sức mạnh được thực hiện quá sức sơ sài và thô thiển đến đáng quên. Kĩ xảo thì tiết chế ở mức tối thiểu, làm phim nửa sống nửa nửa chín. Khung cảnh nơi xảy ra giao tranh cũng quá sức sơ sài, không thể hiện được độc độ khốc liệt do sức mạnh của cả 2 phe. Nhìn qua cứ như giang hồ thôn choảng nhau ở hội chợ huyện vậy...

3/10... quá thất vọng so với truyền thống của DC. Nhưng người xem bình thường giải trí thì 5/10 - ko có gì ấn tượng cả tốt lẫn xấu.

IV - Âm nhạc

4/10... đến nhân vật chính mà làm Theme còn không ra hồn...

Tổng kết lại, phim có thể là một thành công về mặt giải trí, nhưng lại là một bước hụt trong dòng phim SAH của DC và WB. Hãy hy vọng ở Shazam 2 hoặc Black Adam sắp tới của The Rock, mọi thứ không lặp lại...

Nếu đi xem giải trí, không quan tâm gì nhiều về dòng phim SAH: 6/10. Xem lại vài lần cũng ok phết.

Với những fan của DC: 4,5/10. Xem 1 lần rồi thôi, phim vẫn cần thiết để nắm bắt mạch truyện sau này.
 
Đoạn chụp selfie ở cv là nó kiếm tiền để đi tìm mẹ mà :)), đoạn đầu nó còn tính xách viên đạn của Freddy đem bán.
 
Đoạn chụp selfie ở cv là nó kiếm tiền để đi tìm mẹ mà :)), đoạn đầu nó còn tính xách viên đạn của Freddy đem bán.
Đếch, nó kiếm tiền ăn chơi ấy
 
Back
Top