Cho tầm 7.5
+ :
- Kịch bản cực kỳ thông minh, nó để cho mọi thứ diễn ra theo chiều hướng tự nhiên nhất có thể khi 1 đứa nhỏ tự dưng có Siêu năng lực. Thứ đám trẻ con ( gần lớn ) muốn khi có siêu năng lực thực tế chỉ là để khoe khoang, selfie - và thử những thứ mới lạ, bao gồm cả những thứ của người lớn chứ tụi nó ko có khái niệm về trách nhiệm.
Rõ ràng là cảm giác đầu tiên của billy khi có siêu năng lực thì đây là 1 trò giải trí , đến khi gặp gã " người lớn" nghiêm túc như Shivana thì suy nghĩ đầu tiên của thằng nhỏ là bỏ chạy. Chính lý do này đã làm cho cái câu thần chú biến hình Shazam nó ko hề nhảm.
-Villain story hơi nhanh, nhưng khá ok, mặc dù hoàn cảnh của 2 đứa trẻ là tương đồng ( Đều bị gia đình ruồng bỏ) nhưng nó tạo ra tương phản trong lựa chọn và kết quả của cả Shivana và Billy.
-Shivana chỉ nhờ 1 ý nghĩ mà đã phấn đấu và thành công trong quá trình tìm ra cánh cổng, chứng minh được mình có tài, còn Billy ko hề quan tâm đến điều đó nhưng được chọn chỉ bởi tay trưởng lão hết cách.
-Zachara Levi thể hiện vai Shazam quá thành công. Mềnh phỏng đoán thì tất cả mọi cảnh diễn của Shazam sẽ để cho đứa nhỏ đóng vai Billy diễn trước, rồi Shazam mô phỏng theo. Đoạn chuẩn bài nhất là khi 2 thằng nhỏ uống thử bia và phun ra ngay lập tức.
- Nút thắt gia đình,( đoạn bà mẹ ruột hỏi cái quả bóng nhỏ này là cái gì thế ) khá buồn.
- Cú lật kèo share power epic.
- Hài tự nhiên nên nó đỉnh, đặc biệt là màn thử súng trong siêu thị và lúc Shazam vờ troll cái con mắt của quỷ
- Quay phim mượt, ko bị rối.
- :
- Phần về bố mẹ nuôi của shazam thiếu chặt chẽ, gần như 2 ông bà này ko biết, ko liên quan đến tý gì trong cuộc phiêu lưu của 6 đứa nhỏ.
- Nhạc ko mạnh lắm, nhất là cái tông nhạc lúc test năng lực ko ăn nhập
- Mềnh điếc nhẹ mà mỗi lần nghe main hét Shazam, cái tiếng nổ lúc sét đánh xuống cũng phải nhăn mặt.
- 7 con quỷ chỉ được cái giọng nói nghe uy lực còn lại ko có tác dụng gì nhiều, cũng ko thể bị giết bởi đơn giản mấy con quỷ này tượng trưng cho đức tính xấu của con người, ko bao giờ nó biến mất cả.
- Sự tàn độc của Shivana ko áp dụng lên mấy đứa nhỏ chỉ bởi vì trong mắt người lớn như ông ta, mấy đứa trẻ con thì biết gì, nên nhiều người khó chấp nhận là phải.
- Combat cuối logic nhưng lởm, vì mấy đứa nhỏ vừa mới có super power thì đâu có biết gì mà dùng hay đánh nhau như nào.
- Suit nhìn khá kệch cỡm ( mặc dù là ý định của đạo diễn về cái này hợp lý ).
Phim của DC mà dân ngoại đạo như mình lại thích còn fan DC lại ghét -,-. Phim này dẫn bạn gái đi xem khá hợp lý nhé.