█ DC Cinematic Universe (DCU) █ Lanterns (2026)

Phim hay quá các đồng dâm. Kết đẹp
 
IW làm sức mạnh 6 viên đá đã méo giải thích gì rồi, sang phần này còn ghẻ hơn đm gắn vào cái găng lởm éo nào cũng được, thằng nào búng cũng được, thích gì được nấy như ngọc rồng chứ chẳng phải chỉ có mỗi 1 tác dụng là xóa bỏ 1 nửa vũ trụ. Chả khác gì vả vào mặt Thanos mang tiếng lùng đá cả đời mà éo biết xài sao cho tử tế.

Rồi lại còn power scale như lìn nữa. Thế éo nào thằng Thor phần trước có mỗi cái Stormbreaker mà mạnh vl, đập Nốt full đá tí dẹo mà phần này 2 tay 2 búa đập còn thua cả Nốt không đá. Kịch bản thì vẽ ra nhiều tình tiết có vẻ bất ngờ này nọ nhưng đầy cái gượng ép vl, chẳng có chi tiết xây dựng phát triển cụ thể gì cả, toàn kiểu cứ thế phải xảy ra vì đạo diễn bảo thế. Mấy cảnh dàn quân hay cứu bồ, hi sinh làm không tới nên chả thấy epic xúc động gì (thật sự khóc được à?). So với trình xây dựng chi tiết tỉ mỉ với tạo độ hype cho phân cảnh cần thiết thì thua Lord cả dặm. Thật phim này lúc xem ở rạp thì cũng thú lắm, mà xem xong thì thấy đm cứ sai sai, nghĩ 1 hồi ra cả rổ sạn với lỗi to đùng xong méo muốn nhớ lại luôn.
 
À mà twitt bảo là film này vừa cười vừa khóc là đúng, nhưng với góc nhìn của mình thì đó là dở, nhịp film méo có cân bằng, đang cười lại buồn, đang buồn lại đi....... chọc cười
CABT nói rồi: đéo có hài nhảm nhé
 
Hài thôi, nhảm thì ko. Có 1 chỗ hơi lame ở final battle nhưng ko ảnh hưởng lắm. Đoạn star lord ý
 
CABT nói rồi: đéo có hài nhảm nhé
Sao ở bên kia thì kêu đừng tin lời CABT
Con bên đây thì trích lời nó như tin lời nó vậy :-(||>
 
Sao ở bên kia thì kêu đừng tin lời CABT
Con bên đây thì trích lời nó như tin lời nó vậy :-(||>
Nói đúng được 1 điểm không spoil
Còn lại đéo =))
 
Vừa xem xong. Cảm giác là ồ, hết rồi à. Phim cũng hay, nhưng vì ko phải là fan nên cảm xúc có lẽ ko đc sâu đặm lắm.

Mà thằng nào bảo ko ai đoán đc plot đúng là lũ dối trá, đoán cụ thể thì ko, chứ đoán tổng quan thì đúng kha khá.

Trận final battle ban đầu rùng hết cả mình, nhưng khi các phe lao vào nhau thì có thể nói là cũng thường thôi, hỗn loạn theo cả nghĩa đen lẫn bóng. Đòi đem so với lord of the ring? Thôi mà, đừng chọc cười tôi chứ.

Dù sao cũng khen biên kịch film khai thác rất tốt các tình tiết của các film cũ, đem lại nhiều hoài niệm.

Tổng lại thì bảo film này là siêu phẩm của cả thập kỷ thì quá là nâng cao quan điểm, nhưng nếu bảo nó xứng đáng với 10 năm đợi chờ của fan marvel, và là bộ film tổng kết của cả 1 hành trình thì rất xứng đáng.

chọn iron man làm người hy sinh rất hay, người khởi đầu và cũng là người kết thúc. Kết cho cap cũng đc
Cùng ý kiến với bác này, khởi đầu cũng là kết thúc. Có lẽ film này làm mình nổi da gà ngang với MOS, không phải vì action (action vẫn cùi lắm, không so với DC được) mà vì cảm xúc bộ film mang lại.
mình có con gái tầm tuổi con gái tony, nhìn đáng yêu dã man
 
tụi wb h nhìn endgame thèm chảy dãi. cho chừa cái tội ngu
 
Ta spoil đúng hết đó tại mi ko nghe ta thôi. Ko tin hỏi bọn nó xem
inb t cái spoil xem
vừa xem về
đoạn
mở portal ra cả đám
nhìn hoành tráng
đoạn
Stranger giơ 1 ngón tay lên nhìn Iron Man
đáng giá nhất phim
 
IW làm sức mạnh 6 viên đá đã méo giải thích gì rồi, sang phần này còn ghẻ hơn đm gắn vào cái găng lởm éo nào cũng được, thằng nào búng cũng được, thích gì được nấy như ngọc rồng chứ chẳng phải chỉ có mỗi 1 tác dụng là xóa bỏ 1 nửa vũ trụ. Chả khác gì vả vào mặt Thanos mang tiếng lùng đá cả đời mà éo biết xài sao cho tử tế.

Rồi lại còn power scale như lìn nữa. Thế éo nào thằng Thor phần trước có mỗi cái Stormbreaker mà mạnh vl, đập Nốt full đá tí dẹo mà phần này 2 tay 2 búa đập còn thua cả Nốt không đá. Kịch bản thì vẽ ra nhiều tình tiết có vẻ bất ngờ này nọ nhưng đầy cái gượng ép vl, chẳng có chi tiết xây dựng phát triển cụ thể gì cả, toàn kiểu cứ thế phải xảy ra vì đạo diễn bảo thế. Mấy cảnh dàn quân hay cứu bồ, hi sinh làm không tới nên chả thấy epic xúc động gì (thật sự khóc được à?). So với trình xây dựng chi tiết tỉ mỉ với tạo độ hype cho phân cảnh cần thiết thì thua Lord cả dặm. Thật phim này lúc xem ở rạp thì cũng thú lắm, mà xem xong thì thấy đm cứ sai sai, nghĩ 1 hồi ra cả rổ sạn với lỗi to đùng xong méo muốn nhớ lại luôn.
Chắc giống lúc xem a1 lần đầu rồi, xem thấy cũng hay lắm mà càng nghĩ càng thấy phim tầm thường =))
 
Cabt nó spoil ta 7 cái thì trúng hết 5 cái rồi còn gì, mà thời điêm đó nó còn nghe ng khác nói sơ sơ vậy .

Mà nó chê phim thì đó là ý kiến cá nhân của nó , chư mắc gì ý kiến khác nhau lại bảo k nên tin lời nó. Thấy hơi xàm
 
Tình yêu nào còn lưu nguyên văn đoạn spoil của cabt hôm trước, inbox mình với.
 
À mà có chút thắc mắc
thế đéo nào IM có thể lấy đc 6 viên đá khỏi găng thanos, găng ở đâu ra mà gắn, và anh lấy sức đâu mà búng? Như khúc hulk thì lúc lắp vô cũng đau đớn lắm chứ đùa, gồng bao sức lực mới búng nổi.

Ngoài ra ý định của tony lúc búng là gì? Biến mất hết quân đoàn thanos thì đúng ra nebula với gamora cũng biến mất. Chắc như rồng thần bên 7 bi quá, biết phân biệt tốt xấu. À mà nhắc gamora thì cô ta đã đi đâu? Lần cuối cùng là đứng chung với nebula, vậy mà sau đó biến mất luôn
 
Mà film đúng dìm thor :2cool_sad:

Film làm đúng định hướng marvel, luôn phải cân bằng
 
Tụi nó gọi tên Bến Tre liên tục.
 
Chê cho lắm đi biết đâu thành House of M :))
 
Mới coi về xong, vô bàn luận xíu, post bên này để dễ thảo luận chứ post topic kia kiểu gì cũng bị chửi.
Chắc chủ yếu chê mấy cái thôi chứ ưu điểm để mấy bạn M ghi sẽ chi tiết hơn. Miêu tả thế giới hậu tận thế khá chán và đơn điệu, gần như ko thấy được sự tuyệt vọng gì cả trừ việc nhân vật cố gân lên vẻ chán chường tuyệt vọng, chưa kể động vật sống dù bị mất 1/2 thì sau 5 năm nó phát triển bù lại nhanh chóng chứ ko giống con người, vậy mà trong film cũng chả đả động gì đến hình ảnh thay đổi của môi trường hay việc chính phủ làm gì để ổn định cuộc sống người dân.

Kịch bản film chưa bàn đến fuck timeline đã thấy nhiều cái cứ ngớ ngẩn sao sao. Phim dài quá nên coi xong lần đầu cũng quên 1 số tình tiết, chắc phải coi lại may ra mới xâu chuỗi lại hết dc. Dùng đá hồi sinh vũ trụ sao ko dùng để mang 1/2 vũ trụ này nhập với timeline 5 năm trước khí Thanos, có cả time lẫn soul thì thấy cái cách xử lí này khá logic. Hồi sinh 1/2 vũ trụ xong tự nhiên có khoảng chênh lệch 5 năm của 2 nửa vũ trụ.

Bàn đến action thì chán, Thor cầm búa + rìu đánh tay bo ko lại Thanos ko găng ko gem xài có cây song đao, vậy mà ở IW Thanos full gem còn mém bị giết với stormbreaker với 1 hit. Chưa kể ko biết cây song đao của Thanos làm bằng gì, ai tạo ra, chém bể cả khiên của Cap. Hai bậc thầy phù thuỷ Scarlet + Strange thì có màn hành động ko thể chán hơn dc nữa, còn thua cả bản thân nv này trong IW.

Có mấy pha hành động gợi nhớ tới film aquaman là lúc Valkyrie cưỡi ngựa chém 1 đường dài dọc phi thuyền = Orm phá tàu ngầm. Hay pha quay đao đỡ beam của Iron. Cảnh đám tang tri ân một anh hùng như IM làm thực sự tệ, so với đám tang Sup trong BvS mới thấy đẳng cấp của Zack khó ai theo kịp.

Đứa nào bảo coi film này khóc nhiều chắc coi drama jp nó khóc đủ nước đổ hồ bơi, chỉ thấy rạp mình coi cười từ đầu đến cuối film.

Nghe đồn đổ 200 mils vào marketing, sao nó trích 1/2 chỗ đó làm action cho tốt dùm cái, film mới ra mà thua cả IW. Đã vậy khúc cuối dàn quân còn ráng bú đen quyền và nữ quyền.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chắc giống lúc xem a1 lần đầu rồi, xem thấy cũng hay lắm mà càng nghĩ càng thấy phim tầm thường =))

A1 ít ra nó đơn giản dễ hiểu tròn trịa đủ xài, không cố tỏ ra nguy hiểm gì nhiều, đúng kiểu phim hành động đập phá anh hùng cứu thế giới cho thiếu nhi. Còn cái này với IW thì càng cốtỏ ra nguy hiểm lại càng lộ ra xây dựng chi tiết sơ sài, gượng ép theo ý đồ biên kịch để tạo drama nửa mùa này nọ :-(||>
 
Back
Top