█ Papa Feige's Children █ Wonder Man (27/01/2026)

Đoạn đấy cười là đúng r còn bực tức cái gì =))
đoạn đấy đứa nào cười chắc nó không biết ref đến phần trước, mà chỉ nghĩ thằng Thor chọc cười bằng cách nói 1 câu nhạt/hiển nhiên
 
ngoài điệu nhảy cuối cùng thì ta có thêm 2 lí do cap k quay trở về :3cool_adore:
Haley-Atwell-1556181256_680x0.jpg
 
Hôm qua ngồi ngẫm nghĩ nhận ra được 1 số thứ lúc cuối cùng của final battle

- Của Tony trả lại cho Tony: đoạn cuối có 1 số ý kiến cho rằng Tony đoạt lại ngọc quá nhanh và ko thuyết phục. Nhưng mình ko cho là như vậy. Vì 1 lý do đơn giản là cái găng đó thật ra là...đồ Tony chế, nên dù bị cháy xém vẫn là 1 cái găng công nghệ nano của Iron Man, nên găng gặp giáp là Tony điều khiển kết nối lấy được trong tích tắc mà thôi. Nên cuối cùng kết cục vẫn là của tony lại quay về với tony.

- I am Ironman: Đoạn này thoạt đầu có vẻ hài, nhưng thật ra có ý nghĩa, vì Tony đã từng khẳng định 1 câu đanh thép là "I am Iron Man", tuyên bố đanh thép với thế giới danh tính siêu anh hùng của mình ở cuối phần 1, thì bây giờ cũng tuyên bố thẳng vào mặt Thanos đúng cái câu đó.

- Mắt trả mắt, răng trả răng: ở IW sau 1 cú búng của Thanos thì Iron Man bất lực nhìn người thân ra đi, còn giờ sau 1 cú búng của Iron Man thì Thanos chỉ biết bất lực ngồi chờ tan biến. Đúng là trả nợ cả vốn lẫn lãi.

Nhìn chung kế hoạch của bác sỹ đơn giản là cho thằng Tony sống, Tony gánh cực mạnh, từ tìm ra việc du hành thời gian, làm cái găng, cướp ngọc, búng kết thúc. 1 viên gem giữ mạng của Tony ở IW thấy ra vẫn còn rẻ.
 
Tối qua xem có 1 đoạn chúng nó cười mà bực mình vl

lúc thor chặt đầu thanos rồi mặt lạnh nói cái câu lẩn này tao nhắm vào đầu

Nó thành meme luôn rồi lại chả cười =))
 
Giờ đi làm vẫn còn feel bộ phim. Tối thẩm tiếp imax :(
 
Chuẩn này wb chịu khó build từ từ như disney, lời lỗ tính sau thì chắc hẳn gặt hái thành công thôi, về độ sâu và rộng thì comic dc ăn chặt marvel, nhưng ko, các bạn ấy thấy nhà bên chạy nhanh quá nên ráng đu đeo cơ, và kết quả thì ai cũng biết, hy vọng sau thành công của aquaman thì wb sẽ biết nhìn nhận lại hướng đi sai lầm của mình mà làm ăn cho tốt lại

Nói vậy cũng ko dc ông ơi, vì tuy là Disney nhưng bên này có cái Marvel Studio chuyên biệt làm phim, nên sản xuất đều đều, còn bên kia họ đâu có DC Studio đâu. Vả lại họ vội cũng đúng thôi, vì trào lưu nào cũng đến lúc thoái trào. Sau EG còn chưa biết MCU giữ dc hào quang ko chứ mà còn đi sau ng ta 5,7 năm xong bảo từ từ làm, đến khi dòng phim SAH thoái trào thì ăn cám
 
h trong đầu chỉ nghĩ tới việc mai đi coi imax với con em ! IW hồi mới coi xong cũng k mang lại cảm giác như vậy !
 
Bà dì ở sóc trăng đang hú 2 vợ chồng ta lễ này về đi coi với bả, vậy nên đừng hỏi tại sao Marvel nó thành công =))
 
Hôm qua ngồi ngẫm nghĩ nhận ra được 1 số thứ lúc cuối cùng của final battle

- Của Tony trả lại cho Tony: đoạn cuối có 1 số ý kiến cho rằng Tony đoạt lại ngọc quá nhanh và ko thuyết phục. Nhưng mình ko cho là như vậy. Vì 1 lý do đơn giản là cái găng đó thật ra là...đồ Tony chế, nên dù bị cháy xém vẫn là 1 cái găng công nghệ nano của Iron Man, nên găng gặp giáp là Tony điều khiển kết nối lấy được trong tích tắc mà thôi. Nên cuối cùng kết cục vẫn là của tony lại quay về với tony.

- I am Ironman: Đoạn này thoạt đầu có vẻ hài, nhưng thật ra có ý nghĩa, vì Tony đã từng khẳng định 1 câu đanh thép là "I am Iron Man", tuyên bố đanh thép với thế giới danh tính siêu anh hùng của mình ở cuối phần 1, thì bây giờ cũng tuyên bố thẳng vào mặt Thanos đúng cái câu đó.

- Mắt trả mắt, răng trả răng: ở IW sau 1 cú búng của Thanos thì Iron Man bất lực nhìn người thân ra đi, còn giờ sau 1 cú búng của Iron Man thì Thanos chỉ biết bất lực ngồi chờ tan biến. Đúng là trả nợ cả vốn lẫn lãi.

Nhìn chung kế hoạch của bác sỹ đơn giản là cho thằng Tony sống, Tony gánh cực mạnh, từ tìm ra việc du hành thời gian, làm cái găng, cướp ngọc, búng kết thúc. 1 viên gem giữ mạng của Tony ở IW thấy ra vẫn còn rẻ.


Riêng cái khúc cướp ngọc mà thằng nào, con nào thắc mắc là quá nhanh thì đúng là rảnh háng .....
 
Có ai để ý
Găng Thanos yêu cầu thằng lùn chế trong IW là tay trái.
Găng Tony chế là tay phải.
=> Đảo nghịch cú búng tay nên làm găng ngược bên luôn.
 
Hôm qua ngồi ngẫm nghĩ nhận ra được 1 số thứ lúc cuối cùng của final battle

-

- I am Ironman: Đoạn này thoạt đầu có vẻ hài, nhưng thật ra có ý nghĩa, vì Tony đã từng khẳng định 1 câu đanh thép là "I am Iron Man", tuyên bố đanh thép với thế giới danh tính siêu anh hùng của mình ở cuối phần 1, thì bây giờ cũng tuyên bố thẳng vào mặt Thanos đúng cái câu đó.

-

Tao là người sắt, không phải người thịt bình thường :3 :3 :3


Có ai để ý
Găng Thanos yêu cầu thằng lùn chế trong IW là tay trái.
Găng Tony chế là tay phải.
=> Đảo nghịch cú búng tay nên làm găng ngược bên luôn.

Perfectly Balanced
 
Riêng cái khúc cướp ngọc mà thằng nào, con nào thắc mắc là quá nhanh thì đúng là rảnh háng .....
Nếu gặp đứa không rành thì nó không biết cái găng dùng công nghệ nano của Tony chế đâu, nên cũng sẽ ko hiểu vì sao tráo ngọc nhanh thế
 
đoạn đấy đứa nào cười chắc nó không biết ref đến phần trước, mà chỉ nghĩ thằng Thor chọc cười bằng cách nói 1 câu nhạt/hiển nhiên
Thì chính vì phần trước nó nói thế nên mới buồn cười đấy thôi, chứ ko đã chả có meme về đoạn đấy =))
 
Nếu gặp đứa không rành thì nó không biết cái găng dùng công nghệ nano của Tony chế đâu, nên cũng sẽ ko hiểu vì sao tráo ngọc nhanh thế

Cũng chả cần đến công nghệ nano đâu.
Từ IM3 đã có màn mảnh giáp tháo lắp tự động rồi, nên cho dù xài hàng cũ thì mảnh ghép nó được lập trình tự chuyển ngọc qua cũng vẫn hợp lý như thường. Hulkbuster còn phối hợp với giáp thường được thì cái gắng nối vào chung bộ giáp có là gì
 
đọc hết spoil rồi vẫn hype như thường, tối nay 10 rưỡiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :d
[]---[]---[]---
 
Nói chung ....nể cha Kevin và đội ngũ viết kịch bản của MV , có 1 tầm nhìn kinh khủng khiếp chưa nói đến việc bảo mật hơn 10 năm.

Hạnh phúc nhất chắc chắn là Kevin: 11 năm mới đuoc cum out hết ...
 
Kevin chắc là king of xạo loz. Cha ấy bảo làm phim nào thì viết kịch bản phim đó thôi, ra tới đâu tính tới đó, hok có tính trước, viết trước.
 
Thằng thỏ combo sai, combo búa rùi thì oánh thế nào được thanos, combo búa liềm thì đã one hit rồi
 
Nói chung ....nể cha Kevin và đội ngũ viết kịch bản của MV , có 1 tầm nhìn kinh khủng khiếp chưa nói đến việc bảo mật hơn 10 năm.

Hạnh phúc nhất chắc chắn là Kevin: 11 năm mới đuoc cum out hết ...
Kevin chắc là king of xạo loz. Cha ấy bảo làm phim nào thì viết kịch bản phim đó thôi, ra tới đâu tính tới đó, hok có tính trước, viết trước.
Kịch bản thì không
Nhưng chắc chắn có time line trước bèo cũng 3 4 năm
 
Back
Top