UEFA CHAMPIONS LEAGUE & EUROPA LEAGUE 2018-2019: Đế chế mới

Đội nào vô địch c1 năm nay?

  • Real

    Votes: 3 2.3%
  • Barrca

    Votes: 15 11.4%
  • Bayern

    Votes: 0 0.0%
  • Juve

    Votes: 19 14.4%
  • PSG

    Votes: 3 2.3%
  • Liverpool

    Votes: 32 24.2%
  • Napoli

    Votes: 3 2.3%
  • Man C

    Votes: 6 4.5%
  • Man U

    Votes: 42 31.8%
  • Một trong 23 đội còn lại

    Votes: 9 6.8%

  • Total voters
    132
giphy.gif
 
Bán kết C1 năm 2008
Chung kết C1 năm 2009
Bán kết C1 năm 2011
ý ta là Chung kết C1 giữa 3k và Real. Quên mất có trận CK với MU, nhưng lúc đó kỉ nguyên chưa hẳn hình thành khi mà người ta chỉ qua tâm nhiều đến Tiki Taka. Si thuế lúc đó mới bắt đầu trở thành siêu nhân bị Anti- hoài nghi nhiều.
 
Rô béo và Văn Quyến, so sánh hơi khập khiễng nhưng lười tập, nhưng một khi đá vào sân thì đá thăng hoa

có lẽ vì việc lười tập nên cả hai mới béo =))
 
Rô béo và Văn Quyến, so sánh hơi khập khiễng nhưng lười tập, nhưng một khi đá vào sân thì đá thăng hoa

có lẽ vì việc lười tập nên cả hai mới béo =))
Bị phì tuyến giáp như Rô béo thì tập kiểu gì cũng lên cân vù vù thôi.
 
No no. Được quả ghi bàn thôi ông. Còn lại cả trận chạy nặng cmn đít với tù chưởng lâm. Nổi bật nhất là quả phản công nhanh 3 đánh 1 mà ảnh nặng đít chạy lạch bà lạch bạch,sau đấy khống chế lỗi từ đường chuyền đẹp của Messi rồi căng vào trong hỏng.

Tóm lại khác biệt từ Messi thôi. Liv thua vì ko có Messi chứ ko phải kém hơn nhiều.

Đù bác này giống thằng thanra bên voz vậy

Sủa nó phập phù vì già quá rồi, không bung sức được ở đường trường

Chứ đá big match lúc nào chẳng như chiến thần hừng hực khí thế

SỦa đúng kiểu phong độ nhất thời đẳng cấp là mãi mãi

Con Barca năm ngoái chết trận Roma là chết sự cơ động. Đội toàn mấy thằng gãi đít bị pressing kinh quá thì rối hết cả lên

Năm nay vớt đc thằng vidal thay ông già ini ngon lại ngay. Cụ ini hết xí quách mà cứ dùng miết
 
Rô béo lười số 1

Ông fan boy nào ko tin cứ share mấy bài phỏng vấn của hlv từng cầm Rô với mấy ông cựu cầu thủ. Không bao giờ chịu tập luyện nghiêm túc, thiên tài no tập luyện

Anh Rô vẩu ở barce thì ko rõ. Chứ sang Milan đêm nào cũng quẩy đến mức độ có cái giai thoại, mấy thằng cđv Milan sót của năn nỉ Dida với ông Vẩu về Bar sớm vì mai đá C1 rồi
 
Huyền thoại chỉ tiếc nhất ông Van Basten chẳng đc xem anh đá như thế nào

Giải nghệ ngay đỉnh cao
 
Tính ra kỉ nguyên Siro mà ko thấy đc lần nào 2 anh đá với nhau ở CK C1, dù 10 năm nay thì 2 anh thay nhau vô địch 1 anh 3 1 anh 4. 3 cúp con lại cho ba anh: ý anh đức 1 lần. Cũng thấy phần đáng tiếc nhỉ, Kỷ nguyên Siro chắc năm nay là chấm dứt rồi

Rô thì có thể chứ Si thì chắc còn tầm 2 năm nữa mới dứt :))
 
Rô thì có thể chứ Si thì chắc còn tầm 2 năm nữa mới dứt :))
Thì ý ta là Kỉ nguyên Đối-Trọng : Si vs Rô. Chứ giờ anh Rô chắc hết năm nay là cũng ko còn sung mãn nữa rồi để làm đối trọng với Si rồi nên mới kết thúc khi cán câng nghiêng về hẳn phía Si.
 
Rô béo lười số 1

Ông fan boy nào ko tin cứ share mấy bài phỏng vấn của hlv từng cầm Rô với mấy ông cựu cầu thủ. Không bao giờ chịu tập luyện nghiêm túc, thiên tài no tập luyện

Anh Rô vẩu ở barce thì ko rõ. Chứ sang Milan đêm nào cũng quẩy đến mức độ có cái giai thoại, mấy thằng cđv Milan sót của năn nỉ Dida với ông Vẩu về Bar sớm vì mai đá C1 rồi

Có giai thoại lúc ở Real Perez hỏi Ronaldo “ sao đêm nào cậu cũng đi chơi vậy? “ Ronaldo trả lời “ nếu tôi có vợ đẹp như Figo thì đêm nào tôi cũng ở nhà “ =))

Mấy ông Brazil trùm chơi bời, Ronaldo, Ronaldinho, Robinho, Pato, Adirano...quẩy thôi rồi luôn =))
 
Lối chơi của CR7 phụ thuộc vào thể lực nhiều nên có tuổi cái là bị bào mòn đi nhiều kĩ năng, giờ những kĩ năng còn tốt là đánh đầu, đệm bóng chạy chỗ, còn qua người, sút phạt, đột phá thì phế hơn thời trẻ nhiều lắm rồi.
 
Tiếc là không đội nào mua Siro về đá chung 1 đội xem nó ra làm sao. Nếu hòa hợp được chắc phê.
 
Bị phì tuyến giáp như Rô béo thì tập kiểu gì cũng lên cân vù vù thôi.
Tuyến giáp nó như kiểu điều chỉnh mức độ tăng động, thằng nào nghiêng về tuyến giáp hoạt động mạnh thì sẽ có xu hướng "tăng động" nhảy choi choi, tim đập nhanh...và gầy. Ngược lại thì lề rà lề rề như con lười ấy, và béo ú. Mi nói Rô béo bị tuyến giáp nên béo ú có vẻ không hợp lí lắm vì ảnh quẩy như rang lạc luôn, và thời 20 tuổi người cũng đậm chứ có béo đâu.

Còn tính về bệnh thì Si còn bị bệnh tuyến yên là ông nội của tuyến giáp luôn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tiếc là không đội nào mua Siro về đá chung 1 đội xem nó ra làm sao. Nếu hòa hợp được chắc phê.
Thế lúc trao giải cá nhân trao làm sao chẻ đôi quả bóng vàng ra cho hai đứa à :1onion33:
 
Lối chơi của CR7 phụ thuộc vào thể lực nhiều nên có tuổi cái là bị bào mòn đi nhiều kĩ năng, giờ những kĩ năng còn tốt là đánh đầu, đệm bóng chạy chỗ, còn qua người, sút phạt, đột phá thì phế hơn thời trẻ nhiều lắm rồi.
Qua người, sút phạt 3-4 năm trước đã phế rồi. Bù lại thì 1 chạm, chạy chỗ max skill.
 
Tiếc là không đội nào mua Siro về đá chung 1 đội xem nó ra làm sao. Nếu hòa hợp được chắc phê.

Thì cứ nhìn Ozil chuyền cho Ro đó. Chắc chắn mấy quả phản công không phế như thằng Dembele hôm qua đâu.
 
Rô với Si về chung đội thì trừ khi có 2 quả bóng trên sân cùng lúc =))
 
Ông lại debuff hả ???
Trận nay gặp Liv thấy khả năng lành ít dữ nhiều. Nghi nghi là hòa lắm.

Thấy chưa tôi nói có sai đâu. Kiểu gì năm nay Bà xã cũng vô địch.
 
Si đúng kiểu đại nạn không chết ắt có hậu phúc, hồi trẻ bị bệnh nặng may mắn đả thông kinh mạch khai mở tuệ nhãn
 
Back
Top