UEFA CHAMPIONS LEAGUE & EUROPA LEAGUE 2018-2019: Đế chế mới

Đội nào vô địch c1 năm nay?

  • Real

    Votes: 3 2.3%
  • Barrca

    Votes: 15 11.4%
  • Bayern

    Votes: 0 0.0%
  • Juve

    Votes: 19 14.4%
  • PSG

    Votes: 3 2.3%
  • Liverpool

    Votes: 32 24.2%
  • Napoli

    Votes: 3 2.3%
  • Man C

    Votes: 6 4.5%
  • Man U

    Votes: 42 31.8%
  • Một trong 23 đội còn lại

    Votes: 9 6.8%

  • Total voters
    132
Barca toàn thuê mấy lão tầm trung la Liga thôi
 
60213402_849413728727268_6161636468834959360_n.jpg
 
Đúng là bóng đá không thể nói trước được điều gì :5cool_ops:
 
Éo hiểu sau này 3k mất Si lùn thì đá đấm thế nào. Si lùn hôm nay nó xui toàn bị gôn cản . Còn cái đám ăn hại kia bóng bơm tận mồm rồi còn méo ăn được .
 
Éo hiểu sau này 3k mất Si lùn thì đá đấm thế nào. Si lùn hôm nay nó xui toàn bị gôn cản . Còn cái đám ăn hại kia bóng bơm tận mồm rồi còn méo ăn được .

Như Real thôi.
 
Copa merica như cái ao làng Seagame mà bọn Argentina đá mãi éo vô địch được là sao nhỉ.

Mấy tg Nam Mỹ chục năm đá với nhau rồi, phong cách đá tụi nó ko còn lạ lẫm gì, chưa kể trình độ cầu thủ trong tuyển Argen ko đồng đều

Chưa kể còn có mấy tg có lối đá khó chịu như Urugoay, Chile,... Argen sml hoài
 
Chết mẹ bọn barca đi :)) Lên vnexpress lần nào là thấy culi gáy lần đấy. Đêm qua xem hết hiệ 1 đi ngủ, giờ lên livescore check tỉ số thấy phí quá. Mà hiệp 1 thấy tài hơi ép liver cộng với việc barca chơi quá tiểu xảo tưởng no hope ai ngờ :))
 
Từ trận thua hôm qua, cá nhân thấy cái tinh thần máu lửa ý chí quyết thắng của Messi không bằng Ronaldo. Nhiều người chê cười CR7 khi anh nhăn mặt mắng mỏ đồng đội vì đá hời hợt, xử lý thiếu quyết đoán. Nhưng chính vì thế mà đội bóng đá tập trung, quyết liệt hơn hẳn. Messi thì khác, đồng đội ngu như bò anh vẫn điềm nhiên, không gắt gỏng gì nên nó càng ỉ lại vào anh. Quả đối mặt của thằng Alba hôm qua là rõ nhất. Dễ thế mà ko đóng, nhìn Liv thì nó đóng ngay khi có thể. Khác hẳn luôn.
 
Từ trận thua hôm qua, cá nhân thấy cái tinh thần máu lửa ý chí quyết thắng của Messi không bằng Ronaldo. Nhiều người chê cười CR7 khi anh nhăn mặt mắng mỏ đồng đội vì đá hời hợt, xử lý thiếu quyết đoán. Nhưng chính vì thế mà đội bóng đá tập trung, quyết liệt hơn hẳn. Messi thì khác, đồng đội ngu như bò anh vẫn điềm nhiên, không gắt gỏng gì nên nó càng ỉ lại vào anh. Quả đối mặt của thằng Alba hôm qua là rõ nhất. Dễ thế mà ko đóng, nhìn Liv thì nó đóng ngay khi có thể. Khác hẳn luôn.
nó đóng thế nào được, nó là kiểu 1 kèo, kèo trái mà :))
 
kể ra CK Liver vs Tot/Ajax cũng cân kèo ấy nhể
Tot gà tuy gà nhưng khó đoán
Ajax thì húng chó ngang Liv =))
 
nó đóng thế nào được, nó là kiểu 1 kèo, kèo trái mà :))

Quả ngay hiệp 1 đóng luôn chân trái được sao không được. Chưa kể với khả năng của nó thì có quá nhiều thời gian không gian cho nó xử lý bóng để sút hơn là trả ngược lại cho Messi :))
 
Coutinho sút cũng hời hợt, đang thua thay ra mà ko cho Dembele vô lại cho Semedo vô, éo hiểu...
 
Từ trận thua hôm qua, cá nhân thấy cái tinh thần máu lửa ý chí quyết thắng của Messi không bằng Ronaldo. Nhiều người chê cười CR7 khi anh nhăn mặt mắng mỏ đồng đội vì đá hời hợt, xử lý thiếu quyết đoán. Nhưng chính vì thế mà đội bóng đá tập trung, quyết liệt hơn hẳn. Messi thì khác, đồng đội ngu như bò anh vẫn điềm nhiên, không gắt gỏng gì nên nó càng ỉ lại vào anh. Quả đối mặt của thằng Alba hôm qua là rõ nhất. Dễ thế mà ko đóng, nhìn Liv thì nó đóng ngay khi có thể. Khác hẳn luôn.
Cái này tui thấy từ lâu dồi, cá tính của si thuế quá trầm, ko phải kiểu người có thể sốc dậy tinh thần của 1 tập thể, hãy nhìn cách r7 quát tháo ngoài sân trong trận chung kết euro, nhìu người nói r7 chả góp dc bao nhiu vào trận đó, nhưng tui thấy ko có r7 thì bồ sẽ là 1 đám bạc nhược khỏi đá đấm gì :))
 
Coutinho sút cũng hời hợt, đang thua thay ra mà ko cho Dembele vô lại cho Semedo vô, éo hiểu...
Thằng dem chấn thương mà, thằng này đúng là thần tài của Liverpool
 
thích messi nhưng khoái liverpool , thành ra 3-0 thấy tội liv , h 4-0 thấy tội mes , khó vãi :8cool_cry:
 
giờ lại lôi ngược thằng Dembele ra chửi, giá như nó ko sút quả occhos lượt đi thì 3k đã ko bị loại =))
 
Xem trận này xong mình rút lại quan điểm cho rằng sau này khi về già Messi lùi về đá cầm nhịp sẽ hay hơn Iniesta, Silva

Thực sự là Messi vẫn thiếu cái cơ bản của các nhà cầm nhịp giỏi đó là khả năng đọc trận đấu. Để ý thì thấy, hầu như các HLV từng là cầu thủ nổi tiếng đều là tiền vệ như Pep, Ancelotti, Zidane. Các tiền vệ cầm nhịp giỏi như một HLV mini trên sân vậy.

Messi thì đá quá là tĩnh, khi đội cần gia tăng khả năng kiểm soát thì Messi không thay đổi cách di chuyển để giúp đội được, HLV Barca buộc lòng phải đưa Athur vào thì đã quá muộn. Nếu thay vì chỉ đạo Messi lùi về tạo thế trận rồi đưa Semedo vào gia cố thủ, thì đưa Athur vào sớm giành thế trận thì rất có thể kết quả khác đã đến.

Messi vẫn cần tuyến hoá tiếp
Đúng rồi, cái này Mesi còn yếu. Coi đợt WC thấy rõ nhất. Ở trận gặp Pháp có 1-2 bài phối hợp bị hv Pháp bắt bài hóa giải đc, mà ko thay đổi lối chơi, cứ lầm lủi đục mãi 1 kiểu. Mà cũng chịu, trình nó cao quá, ko ông HLV nào dám lên lớp chỉ cái này.
 
Messi đâu có tố chất thủ lĩnh đâu. Nhìn 2014 đí có Mas thủ lĩnh Arg đến ck luôn, thua vì đen thôi.
Cơ mà trận này M10 đá đâu có tồi. Mớm bao nhiêu quả bóng rồi các bố sút đéo được, huhu!
Vừa ức, vừa tiếc cho M10! Mẹ trận ck wc 2014 mình đã khóc, trận này cũng trực trào nước nước mắt luôn.

Su với alba, cu tí 1 trong 3 quả đối mặt đó vào thì xong mẹ rồi.
Hoặc quả đầu trận alba chịu sút cũng xong mẹ rồi.
 
Back
Top