Liverpool FC - Agent of Chaos

Tot gà vào rồi kìa, phiền rồi.
 
Bình thường, Tot vào dễ đá hơn thằng Ajax nhiều, mà thật ra tôi thấy 2 thằng này như nhau cả, chẳng việc gì phải ngại cả, chết hụt trước Barca thần thánh thì còn phải sợ thằng nào nữa.
 
Ấy ko Ajax lối đá giống Barca với MC mình cho nó no đòn. =)) Mà thôi cũng đéo việc gì phải sợ. :))
 
Bình thường, Tot vào dễ đá hơn thằng Ajax nhiều, mà thật ra tôi thấy 2 thằng này như nhau cả, chẳng việc gì phải ngại cả, chết hụt trước Barca thần thánh thì còn phải sợ thằng nào nữa.
Chung kết chỉ có 90phut, không nói trước đc cái gì :)), MC ở epl cũng bón hành Tot liên tục mà ra c1 khớp ngay
 
sợ quái gì con gà tot. ck chắc k đi nhậu nữa :3cool_shame:
 
Ajak dễ đá hơn Tot gà nhiều ấy chứ vì vẫn non kinh nghiệm , mấy năm nay mình gặp con gà cũng ko có dễ đá nhưng năm nay chân mệnh thiên tử rồi ko phải sợ thằng nào

kể ra con gà may mắn nhất C1 cho đến lúc này
 
Gặp Tot gà có khi dễ đá hơn vì bài vở cả 2 biết nhau rồi , còn thằng Ajax trẻ trâu nó lên cơn điên nó đá hùng hục méo biết đâu mà lần .
 
Thật ra tất cả chỉ là do đánh giá cảm quan thôi, vì 2 thằng này nếu xếp lên cân thì mọi người đều đánh giá là dưới nhà mình, mình thì thấy thằng Ajax có thể nó nhẹ cân hơn thằng Tot do nó thiếu kinh nghiệm hơn, cơ mà thằng Tot thì mình hiểu rõ hơn nhiều, giữa 2 thằng thì vẫn sợ thằng mình không hiểu rõ hơn, cảm giác có thể bị nó đâm phát chí tử mà không biết vì sao ấy.
Giờ mọi người đều nghĩ Liv rộng cửa ăn C1 nên cảm thấy hơi lo.
 
Tot gà nếu có Kane thì 55-45 cho Liv, ko Kane mà Liv đầy đủ Salah, Firmino thì 65-35 cho Liv =))
 
Vốn quen tâm thế của dưới đá thoải mái rồi :)) chả sao cả, nhưng tot gà hai năm k mua ai cả mà đá vẫn top 4 vs ck c1 thì nó hơn mình r :))
 
khó người thì khó ta , gà hiểu mình thì mình hiểu gà , mà gà thì sao bằng chim săn mồi =)) ( 2 cái logo )

có kiên hay ko có cũng vậy , TK BK có kiên có khi éo vào đc BK
 
Hơi tiếc là Keita hết cơ hội ra sân rồi. Con hàng Diep Lam ám kinh vl. Mình yên tâm lượt đi cùng lắm thua có bàn trên sân khách truóc Barca mà cuối cùng sml 3 bàn trắng. Nửa đêm thức dậy check kết quả đéo hiểu chuyện gì xảy ra. :-(||>
 
Hơi tiếc là Keita hết cơ hội ra sân rồi. Con hàng Diep Lam ám kinh vl. Mình yên tâm lượt đi cùng lắm thua có bàn trên sân khách truóc Barca mà cuối cùng sml 3 bàn trắng. Nửa đêm thức dậy check kết quả đéo hiểu chuyện gì xảy ra. :-(||>

:)) messi nó hay thôi, chứ diep-lam ám đc cái mịa gì đâu, lần này mình có chút lợi thế vì đi chung kết nhiều, tâm lý cũng vững hơn.
 
Nhưng đéo ghi được bàn nào trên sân khách thì đéo thể tin được. =)) Có thể nó ngẫu nhiên nhưng nó dự đoán đúng tỉ số 3-0 mới đáng sợ. :))
 
Nhưng đéo ghi được bàn nào trên sân khách thì đéo thể tin được. =)) Có thể nó ngẫu nhiên nhưng nó dự đoán đúng tỉ số 3-0 mới đáng sợ. :))
Đen thôi, bỏ messi ra thì barca ngang mình là hết cỡ
 
Bọn gà ý chí chiến đấu kinh thật , bị dẫn với tổng 3-0 sân khách mà vẫn bật lên đc , không dễ ăn đâu :))
 
Bọn gà ý chí chiến đấu kinh thật , bị dẫn với tổng 3-0 sân khách mà vẫn bật lên đc , không dễ ăn đâu :))
Cái này thì chắc nó phải cảm ơn nhà mình 1 ít, nếu hôm qua Liv không ngược dòng được trước Barca, thì chắc bọn Tot nó cũng không có nhiều niềm tin như vậy trong hiệp 2. Mà thằng Tot hôm qua được cứu không phải vì nó đá tốt, mà nó giống Barca lượt đi, khi mà thằng Moura nó đá chẳng khác gì Messi trong hiệp 2, nó tự làm, tự ăn cả 3 bàn.
 
Chỉ hy vọng đíu có sai lầm cá nhân như năm ngoái thôi, chứ đá đúng trình độ thì đội giờ cũng đâu ngán ai
 
Chung kết 1-0 cho Liverpool, bàn thắng duy nhất ghi trên chấm 11m chờ mà xem.
 
Tự tin lên nào, gặp Tot còn sáng cửa hơn Ajax, nhớ thằng Tot đá với mình thì chưa bao giờ hơn cơ được, trận T12 năm ngoái còn đc trọng tài cứu cho, vẫn ức chế thằng Kane ngã giả vờ trong vòng cấm kiếm Pen. Chung kết sẽ như trận Pháp - Croatia thôi, đẳng cấp sẽ vượt trội hơn may mắn.
 
Back
Top