Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Nó top 4 Đức, mình top 4 EPL thì ngang ngửa là phải rồi. Mà châu Âu bh điên rồ lắm, thằng Frankfurt này lớ ngớ đá với Ajax khi thắng ấy chứ.

Hiệp 1 thì ngon, sang hiệp 2 nhất là từ lúc nó gỡ bàn, có mà đi thay quần liên tục chứ ở đấy đòi ăn nó
Qua Kepa bắt tốt đấy, với hình như có 2 quả cứu bóng trên vạch vôi của David luis với Aquilieta đấy![]()

Đêm qua, Kepa đẩy được hai quả phạt đền, Trapp cũng đẩy được một quả. Tất cả đều không phải là ngẫu nhiên.
Tài khoản Youtube Nouman có chỉ ra một điều thú vị: Martin Hinteregger, trung vệ người Áo có cú sút đi thẳng vào giữa khung thành và bị Kepa bắt bài, trước kia từng sút hai quả phạt đền và đều vào chính giữa khung thành. Tương tự, 8/11 quả phạt đền mà Goncalo Paciencia từng sút là về hướng bên trái.
Tất nhiên, Kepa đã có thể làm tốt hơn ở lượt sút của Sebastien Haller, một cầu thủ thường xuyên nhìn khung thành, dựa theo cách đổ người của thủ môn để sút. Nếu Kepa đứng yên (như Dũng shopee thường làm khi bắt pen), điều đó có thể gây bất ngờ cho Haller.
Ở phía bên kia chiến tuyến, hẳn Trapp cũng đã nghiên cứu cách sút của Dave. Hai cú đá pen thành công vào lưới Spurs và Man City của Dave đều ở phía bên phải.
Chúng ta đều biết phân tích số liệu đóng vai trò quan trọng thế nào trong bóng đá, đôi khi định đoạt cả trận đấu như loạt pen đêm qua. Ở Chelsea, ngoài HLV thủ môn Massimo Nenci, có một cái tên mới mà cũ: Henrique Hilario, trợ lí thủ môn ở Chelsea từ 2014. Chúng ta đều nhớ việc Cech, Turnbull và Hilario đã nghiên cứu với nhau về cách đá phạt đền của các cầu thủ Bayern trước trận CK C1. Cech sau đó đoán đúng hướng cả 6 quả phạt đền ngày hôm đó. Giờ đến lượt Kepa hưởng lợi từ việc này.
Tất nhiên, không vì thế mà đánh giá thấp vai trò của Kepa. Để mang những nghiên cứu trên giấy ra sân bóng là cả một quá trình nỗ lực, bởi ngoài những phán đoán, còn là phản xạ (đêm qua thì bonus thêm việc phải trang bị cho mình một cái háng rộng vừa đủ), tâm lí, chiêu trò và quan trọng nhất là phải tin vào những nghiên cứu của mình. Trapp đã không tin vào dự đoán của mình, vẫn đổ người trước khi Jorginho sút (có thể bởi anh nghĩ rằng J5 sẽ không sút như thế nữa, sau khi đã đá hỏng ở trận CK với Man City), và thất bại.
Để thấy, coach Kepa đứng yên xong khép háng không phải là ngẫu nhiên đâu, tất cả đã được tính cả rồi.


Luiz năm nay 32 gia hạn tới 34 tuổi cũng đúng tuổi đàn anh ra đi rồi.phải chi trước đây làm thế với a Lam hay T26 thì hay rồi,
Luiz gia hạn nên dự bị bớt đi cho đám trẻ đá chính với,
mà vẫn chịu đựng 2 con hàng Will, Pedo nữa![]()

Do bị cấm chuyển nhượng nên mới phá lệ gia hạn 2 năm thôi, cũng ko có gì lạ vì Luiz hợp lối chơi của Sarri hiện tại lúc này. Sắp tới sẽ gia hạn thêm với William nữa, do Hazard đi chắc nên cần William và Pedro để dìu dắt Oddoi và Pulisic.phải chi trước đây làm thế với a Lam hay T26 thì hay rồi,
Luiz gia hạn nên dự bị bớt đi cho đám trẻ đá chính với,
mà vẫn chịu đựng 2 con hàng Will, Pedo nữa![]()
Có tin Real nó cáp kèo bán Kovacic cho nhà mình luôn

Huyền thoại ra đi để trở về32 rồi vẫn đc gia hạn >1 năm nhỉ?
Thôi ở lại cũng đc, tự nhiên sang PSG làm gì ko thành bố nó huyền thoại mới của Chelsea rồi![]()


