Rage 2 mình không biết thế nào chứ Rage 1 mình thấy khá là fun. Game làm từ năm 2011 mà tới 2018 mình chơi vẫn thấy đồ hoạ khá là đẹp, nhất là nhân vật và đặc biệt là animation. Khoản animation và AI của nó thì có khi còn hơn hầu hết các game bây giờ. Chuyển động của npc với mấy con quái nhìn nuột, đa dạng và thực tếcực kì. Va chạm vật lí làm rất thực tế nên cảm giác bắn giết sướng. AI thì thông minh đáng ngạc nhiên luôn, nên chơi rất vui. Thếgiới open world cũng không có gì đáng nói nhưng cũng ko tệ hơn nhiều game bây giờ. Có điều là cái kết game chả ra đâu và đâu, nghe bảo game đang làm thì bị bỏ giữa chừng nên làm cái kết vớ vẩn cho có. Với lại hồi 2011 thì game hơi nặng so với cấu hình máy tính hồi đó nên bị chê nhiều. Game bị đánh giá là cảm giác giống như một cái tech demo. Nhưng nói chung là fun, không đáng để bị chê nhiều như vậy, hơi tiếc cho nó. Cái game này khiến mình rất cảm tình với id với Avalanche.
Rage 2 thì nhìn đồ hoạ khác Rage 1 rồi, với lại lắm trò mới quá nhìn có vẻ loạn, không biết nó còn giữ được khoản animation và AI của Rage 1 ko. Thật ra mình cũng không thích mấy game đơn thuần fps, tps mà là open world kiểu này lắm. Như GTA hay mấy game RPG như Skyrim còn có nhiều cái để làm và khám phá với thế giới đó thì còn vui. Chứ thấy hầu hết open world toàn như kiểu just cause, đi từ outpost này tới outpost làm mấy thứ lặp đi lặp lại, chủ yếu là nghịch vũ khí với power, làm achievement.