Kimetsu no Yaiba ► Twist of the year?

  • Thread starter Thread starter SlayerX
  • Ngày gửi Ngày gửi
Anime làm đỉnh thật, từ hình ảnh tới âm nhạc, hi vọng ss 2 Ufo thầu tiếp.
 
Bộ này action nhiều và combat hay nên ufo thầu là đỉnh, nhất là arc hiện giờ của manga đánh nhau cực phê. Cơ mà anime chắc tới season 3 mới tới arc hiện giờ của manga nên bác nào chỉ muốn coi anime thôi thì coi chừng topic này vì sẽ có spoiler.

Có điều dạo này cốt truyện đi hơi nhanh nên có cảm giác là tác giả muốn chuẩn bị kết thúc luôn mặc dù chưa có thông báo gì.
 
4 ông trụ mà bem nổi UM1 mà ko bay 2 3 mạng thì hơi bị niềm tin.
Thằng Rock thì chắc sau ngày đó thì chắc chết rồi, trên 25 mới có mark nên thằng UM1 nó nói mày sẽ sống không qua đêm nay. Sanemi thì hơi ảo, không biết nó mất nhiêu lít máu rồi còn chưa chết :)). 2 thằng full power chỉ làm rách áo của nó trong lúc nó chỉ chơi defense phân tích các kiểu, giờ nó chơi công lại thì đang chết lên chết xuống, thêm thằng Mist vô thì cũng ko ăn thua gì. Nên tò mò không biết thằng Genya được buff đến cỡ nào để chơi lại nó. Theo logic dù buff lên cấp trụ cũng chơi không lại, nhưng tác thật muốn rush với cái này là shounen nên không nói theo lí rồi. Nhất là có thể chém đầu UM1 cũng không diệt nó được và có khả năng nó cũng chưa dùng skill của quỷ, thấy chỉ dùng breath. Thằng này để Tanjirou hạ thì đúng hơn vì có liên quan đến sunbro và flashback, chả khi không con tác tạo cái sun vs moon, chap 99 mới thấy mặt UM1 lần đầu sau đó chuyển đến giấc mơ về sunbro của Tanjirou nên không cho 2 đứa gặp nhau để làm rõ flashback thì hơi không hay.
 
UM1 đã vậy thì final boss sao giết?
 
UM1 đã vậy thì final boss sao giết?

Ở thời đó thì chưa.

Cầm chân tới lúc phát minh ra tia mô phỏng ánh mặt trời thì nó chết thôi.
 
Hình như bộ dịch tiếng việt chưa hết nên có nhiều bác nhầm lẫn về vài nhân vật. Nhân vật mà được đồn mém giết được Muzan (dân reddit gọi là sunbro) cũng là sun breath user (original breath user) không có máu mủ gì với bên Tanjirou cả, cái original breath sau này phân nhánh thành mấy breath như là phong, hỏa, nước... này nọ trừ cái moon của Thượng Quỷ 1. Sunbro cũng chiến Muzan mấy trăm năm thậm chí gần nghìn năm trước rồi, vì lí do gì ko giết được Muzan thì chưa rõ nhưng dựa vào cốt truyện giờ có thể phần lớn là do Thượng Quỷ 1 (tí nữa nói về chú này sau). Chap 99 sunbro có nói chuyện với nhân vật giống Tanjirou, và đó mới là tổ tiên của main character, cha của Tanjirou có được bông tai thì phần lớn là do được truyền lại từ mấy đời, còn tại sao sunbro lại truyền lại cho tổ tiên Tanjirou thì cốt truyện cũng chưa giải thích rõ. Và nhiều người cũng nghĩ Thượng Quỷ 1 là sunbro, nhưng theo diễn biến truyện thì là 2 người hoàn toàn khác, nhưng khả năng lớn là có liên hệ với nhau, đồng đội hay anh em, theo cốt truyện giờ phần lớn là anh em, nếu đúng vậy thì Mist pillar mới là người có mối liên hệ gần với sunbro. Tương lai mấy chap tới tác giả sẽ giải thích rõ thôi.

Sunbro, người anh em thiện lành ... à nhầm ... Người anh em mặt trời :1cool_byebye:
 
Để cho Mist với nó là đẹp rồi, dù sao cũng được coi là hậu duệ của sunbro mà
 
Mới coi tới đoạn giết UM3 xong. Đm nó thảm :(
 
ăng toy đẹp chai cui ngầu đùng 1 cái bị chọt chết nhảm nhí mk tác giả mind fck ghê

thằng UM3 mạnh vcl! Thủy với Main quần nó chưa si nhê may nó tự nhục chết không cũng dẹo!

Trong khi anh Hỏa solo 1 chọi 1 đánh nó chạy sút quần mới chết!

Vậy cũng kể như anh Hỏa bá quá đấy chứ :D

mà đm khúc này hài vãi cac =))
 
Thằng 3 với thằng 1 mạnh áp đảo, dm thằng 2 chết tục vcl, anti climax vãi =))
 
thằng 3 nó chạy vì nó sợ mặt trời chứ sợ đek gì anh hỏa đâu =))
đm thằng 6 đánh khó vc mà qua đánh thằng 5 thấy hơi ez, chắc tác giả muốn rush...

zu0B9WDb2dORvOvZAzfYAg-BZe2J7ZQBy0Egg3JmgOE.jpg

KwOLNVRZut3RrUiWOpDYTyL_zlknou5j2oxB-IsK6zs.jpg

N8LD-lDRmBxFDrjYTpz7fh54xcNDSokJl4lUnOYusRQ.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
anh hỏa là chơi kiểu trap thằng u3 đợi mặt trời thôi, chứ trước đấy cũng thọt rồi mà u3 nó có xây xước gì đâu
 
Trận đánh với UM6 là hay nhất tính đến thời điểm hiện tại,trận đó thằng demon ko phải bị tạo tình huống sai lầm phút chót thì chắc truyện tuyển main mới rồi ;))
 
Thằng 6 đúng nghĩa áp đảo từ đầu tới cuối, đánh phe ta sản xuất ra quần cả trận, đúng như lời thằng boss nó bảo nếu k vướng con em thì nó xử đẹp phe mình rồi. Truyện này được 1 cái mình đánh giá cực cao là flashback phe ác rất cảm động, như của thằng UM6 chắc buồn nhất truyện (với con quỷ nhện), mình coi mà thấy đồng cảm với 2 anh em nhà nó luôn, chết tiếc vãi :(
tvpcwcr0b9j31.png



Thằng 6 đánh khó quá , chưa kể sau đó thằng boss phe mình thổ cả huyết PR hàng trăm năm qua chúng ta mới giết được 1 thằng UM làm mình thấy việc này nó cực kì trọng đại và khó khăn thế nào, qua thằng 5, 1 chọi 1 với 1 mist trụ mà cũng tạch, biết thằng mist thiên tài đấy nhưng mà cũng hơi dội 8-}
 
Chỉnh sửa cuối:
Thằng 4 tính ra cái power đánh range cũng mạnh, vướng cái điểm yếu hơi tục và chí mạng nhưng cũng phải hội đồng mới chết được. Thằng 5 mới tục, tàm xàm ba láp cho cố thua Mist 1 vs 1. Thằng 2 chưa chơi full power đánh giỡn giỡn rồi tạch luôn. Tính ra đến giờ trận 6, 3, và hiện giờ 1 là đánh hay nhất. Thằng 1 là skills nhất trong đám, dù có chiêu hồi phục của demon vẫn né đòn đàng hoàng, power cũng mạnh và chưa chơi full lực mà cho rush chết nhảm ko gặp được Tanjirou để giải quyết mấy vấn đề quá khứ và hiện tại thì cũng hơi tục.
 
Trận đánh với UM6 là hay nhất tính đến thời điểm hiện tại,trận đó thằng demon ko phải bị tạo tình huống sai lầm phút chót thì chắc truyện tuyển main mới rồi ;))

Nô thì thấy trận đỉnh nhất lại là trận vs Rui!

Không nói tới mức độ hoành tráng và chiến thuật mà nói về ý nghĩa của trận đấu.

Rui - một đứa trẻ đáng thương mong ước được làm lành với bố mẹ, muốn gia đình trở lại đã hóa quỷ dùng tơ để tạo ra liên kết gia đình với các thành viên giả do chính nó tạo ra.

Sau đó nó giết hết gia đình nếu làm nó phật ý (Thực ra là do đó không phải gia đình thật của nó, không phải giác bảo vệ mà do nó tìm kiếm, sinh ra với cơ thể yếu đuối, nó khao khát được sự đùm bọc của gia đình, nên lúc ông bố cố giết nó thì gần như nó đã tuyệt vọng tới mất tính người). Lúc gặp Nezuko thấy 2 anh em nhà này bảo vệ nhau cho dù khác biệt quỷ - người như thế thì nó ghen tị, nó khao khát có được thứ tình cảm đó.

Bố mẹ nó là người - Nó là quỷ. Tanjirou là người, Nezuko là quỷ. vậy tại sao Tanjirou lại cố gắng bảo vệ Nezuko, trong khi bố mẹ nó lại không???? Có lẽ lúc đó Rui chỉ nghĩ đơn giản như thế.

Combo Tanjirou Nezuko lúc đó làm mình xúc động không tả nổi, Rui dùng dây rối để giết Tanjirou, cắt đứt liên kết của 2 anh em bằng sự sống cái chết (Vì hắn biết không còn cách nào khác, cũng như hắn bị cắt đứt với bố mẹ hắn khi họ chết). Nhưng trớ trêu thay chính những sợi dây đó lại là thứ giúp 2 anh em liên kết được với nhau, Neziko dùng máu của mình cho Tanjirou, Tanjirou hét lên "Không gì chia cắt được tao và em gái" như muốn nói chỉ đơn thuần dòng máu này đã giá trị hơn vạn lần cái thứ tình cảm gia đình giả dối của ngươi! (Mối liên kết gia đình Rui thiếu ở đây là máu mủ).

Episode 19 đoạn combat ending quả thực mình xem không dưới vài chục lần, càng xem càng thấm!

Sang ep sau lúc Rui chết xem hồi ức lại càng thấm hơn, đm tác giả vẽ truyện cảm động 1 tụi studio nó lồng nhạc ghép cảnh làm cảm động x 10 lên :((.

Season 2 toàn combat, hứa hẹn đỉnh của đỉnh!
 
Chỉnh sửa cuối:
Uhm công nhận UM6 nó bá đạo vãi nồi tự nhiên qua UM5 cấp cao hơn mà bèo vcl solo kill vơi s1 pillar cũng thua =))
 
Back
Top